1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHICKEN FAN - Vivu Hà Giang 30/4, cưỡi cá voi ra thăm Hải Đăng Hòn Dáu 15-16/3 (thứ 7 + chủ nhật)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tophit, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Fan gà nào
    Hi vọng tết âm lịch này mình cũng sẽ ở trên đỉnh Fan
  2. chieucongvien_nho

    chieucongvien_nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Nữa nè, Tường trình sau
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hic, em phải ngủ rồi mới điểm danh được. Chân tay người đau ê ẩm, ko thể nhấc dậy nổi.
    Chúc mừng năm mới cả nhà. Chờ đến ngày ọp ẹp....
  4. mimyphan84

    mimyphan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, em về đến nhà là hơn 5h, tắm một cái rồi phải phóng xe máy đi làm....đi tới tận chỗ làm ở sát Như Quỳnh - Hưng Yên lận, hichic. Đã thế, lại phải đi kiểm kê kho hàng. Hichic, cho dù em không leo Fan được như mọi người, nhưng mấy hôm rồi đi bộ nhiều quá, nên...cũng thèm ngủ..hichic.
  5. connghien_dicainghien

    connghien_dicainghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn cảm giác lâng lâng, đi ngoài đường sợ xe cộ vì đông người quá, không được như trong rừng ^^
    Thank u hai anh Hải và anh Cường đã lo cho đàn em bé bỏng một chuyến đi bình yên và không có sóng gió ( thực ra thì em mong có ai đó bị đẩy xuống vực để mình về còn có chuyện mà buôn cơ, chẹp).
    Mong gặp mọi người vào cn này ^_^
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chị định đẩy em xuống để mọi người có chuyện kể mà nghĩ thế nào lại thôi, tiếc quá
  7. luisphan

    luisphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy :)) đáng ra phải đẩy vài thằng xuống để về có chuyện ly kì mà kể, thậm chí còn nổi tiếng trên báo ấy chứ. Tiếc!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-7jRNHgQ9bq9c3tHl76KbBA--?cq=1
  8. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ , cái ảnh này lúc chụp có em cơ mà sao lên ảnh lại ko thấy nhỉ, hum trước em gặp các anh chị nahf Long nhong thấy bảo anh chị ấy gặp ma trong rừng, có lẽ nào.
    Em ngủ như chết đến 3h mới dậy
  9. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    rất vui vì gặp các bạn chicken Fan trên đường
    tớ còn Free Hug với mí bạn nữa nhỉ
    ko biết mọi người lên đấy có còn thấy cờ MEOWLOVERS của tớ trên đó ko hihi
  10. Rong_Di_Lac

    Rong_Di_Lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Cuối cùng thì cả nhà ta đều đã đến được đỉnh Fan.
    Tớ chúc mừng các bác nhá.
    Một số kinh nghiệm tớ rút được ra sau chuyến đi này là:
    1. Cần nâng cao cảnh giác: hôm ở ga tàu tớ để quên vé trên tàu, lúc ra tìm mãi chẳng thấy nên trở lại tìm, có một cậu nhiệt tình đi theo tớ, hỏi tớ ở toa mấy giường số mấy lại xông xáo đi tìm giúp đến khi thấy được rồi lại đòi tiền bồi dưỡng 50k, mình điên quá chỉ cho 10k thôi, thật là quá đáng không có hắn thì mình vẫn tìm được vé cơ mà, vì mình cũng đã vào tận nơi chỉ có điều hắn xông xáo trèo lên tầng 3 còn mình thì đứng dưới chỉ . Mất toi 10k lại còn phải cãi nhau với bọn nó nữa chứ (nhưng trong bụng cũng run run lắm vì hắn là thổ địa ở đấy, mà dân tàu xe thì các bác biết là ghê gớm như thế nào rùi )
    2. Đi vào mùa này cần mang theo đồ lạnh thật nhiều: đêm duy nhất ở Fansipan bọn tớ cố gắng leo đến nghỉ tại trạm 3, gió lùa vào từng đợt, lạnh đến thấu xương, mặc dù đã nằm trong lán nhưng chỉ với cái túi ngủ mỏng manh và đồ lạnh mặc trên người thì chẳng là cái gì cả, 2 bàn chân như 2 cục đá, làm bọn tớ chẳng đứa nào ngủ được tí gì cả, trong khi đấy nhóm bọn Thái Lan nghỉ cùng lán chuẩn bị rất kỹ càng thì bọn họ ngủ rất say sưa.
    3. Kẹo, salonpass, đèn pin, gậy là những thứ tối cần thiết: Quả thật sau chuyến đi này tớ mới biết thế nào là công dụng của kẹo, trong chuyến leo núi tớ cứ phải ngậm kẹo thường trực không thì cảm thấy mệt mỏi ngay, mỗi ngày đi 7 - 10 giờ leo núi, không có kẹo là toi ngay. Ngày đầu tiên khi nghỉ tại lán 3 may mà chúng tớ đã bôi salonpass gel vào chân, chứ không thì e rằng sáng hôm sau đã không có đủ sức để leo lên đỉnh và bò về trong ngày (chúng tớ quyết định đi về ngõ Trạm Tôn luôn vì thật sự là rất đuối, trong đó ngày về phải mò mẫm giữa đêm trong rừng hết 1 giờ đồng hồ mới ra đến Trạm Tôn, cứ lo đèn pin mà hết là chỉ có nước hú giữa rừng già mà thôi). Trong chuyến đi này may mà được người dẫn đường bản địa, A Dìn chặt cho chúng tớ mỗi đứa 1 cây gậy bằng trúc (rất sẵng trên đường đi ), không có nó thì chắc là chúng tớ sẽ khó có những giây phút hân hoan trên đỉnh đâu...
    [​IMG]
    Bọn tớ cùng nhóm leo núi người Thái trên đỉnh Fan 29/12/07

Chia sẻ trang này