1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHICKEN FAN - Vivu Hà Giang 30/4, cưỡi cá voi ra thăm Hải Đăng Hòn Dáu 15-16/3 (thứ 7 + chủ nhật)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tophit, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi đưòng Trạm Tôn cả lên và về thấy khoẻ re, chẳng đau ốm rì, lúc về chạy băng băng qua rừng, nhiều khi đút tay túi quần vừa đi vừa hát
    quần áo của tớ sạch sẽ chỉ có đúng 1 vết bẩn
    giầy cũng chỉ hơi ẩm do sương chứ ko ướt chỉ bị bẩn ở đế giầy
    dùng duy nhất 1 dôi tất nilông, 1 dôi găng tay hạt cho đến khi uớt vứt đi, lúc về dùng đôi thứ 2 sạch sẽ đem về làm kỷ niệm
    vì là trong đoàn có người bị đau bụng và đau chân nên ko thể đi nhanh được chứ tớ đã test lúc về tớ chạy liền tù tì 30 phút đuổi kịp pốt tơ đi trước đó 15 phút mà ko phải thở hồng hộc, nhịp thở vẫn đều như đi bộ thế nên nếu các bạn cố gắng thì có thể hôm đó đi thẳng từ đỉnh núi xuống đến ngoài trạm kiểm lâm để về luôn được tầm 7h tối
    tất nhiên là nếu các bạn mang đèn pin, nhưng theo mình biết các bạn để quên hết đèn pin hả
    ngủ đêm ở 2800 lạnh thật nhưng đoàn tớ có chuẩn bị miếng dán nhiệt nên ko bị lạnh lắm, mỗi miếng dán nhiệt dán vào lưng có thể toả nhiệt liên tiếp 10 tiếng như là 1 cái lò sưởi sau lưng
    Đi Trạm Tôn có vẻ ko ghê gớm lắm, cho nên nhất định lần sau sẽ đi tiếp 2 đường còn lại
  2. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    to Hang: Hang oi. Dam xung chi voi L ah?
    to all: Dung that la met qua quen khong bay to long cam on chan thanh toi ban to chuc. Cụ tỉ là 2 pác Hải và bạn Cường learn cùng toàn thể các bạn. Gặp mọi người trong buổi off. Mọi người nhớ mang hết ảnh đi nhé.
  3. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    KO rõ là đoàn nào cắm trại gần đỉnh Fan mà vứt lại nhiều găng tay thế ko biết!Đoàn đó đáng phạt nặng!hehe!
  4. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0

    Chị chịu chả biết tên em là gì nữa. Giới thiệu lại xem nào, hì
    [/quote]
    to Hang: Hang oi. Dam xung chi voi L ah?
    to all: Dung that la met qua quen khong bay to long cam on chan thanh toi ban to chuc. Cụ tỉ là 2 pác Hải và bạn Cường learn cùng toàn thể các bạn. Gặp mọi người trong buổi off. Mọi người nhớ mang hết ảnh đi nhé.
    [/quote]
    chị ơi, đấy là chị Thái chứ ko phải chị Hằng đâu, Nhà mình cho chương trình ọp ẹp cụ tỷ đi ạ.
    A Hải - tophit: Anh gửi trước cho em cái ảnh chụp hoa iris hum đi xuông bản cát cát với ạ. Thanks a.
  5. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình chia sẻ một chút kinh nghiệm cho các bạn chuẩn bị lên đường nhé:
    1. Nên mang đủ quần áo ấm là quan trọng nhít:
    - 3 áo khoác: 1 mỏng (leo núi); 1 để ngủ trên đường; 1 để lúc về mặc. Vì lúc về người mệt mỏi, cần giữ ấm.
    - 2 áo len ấm. (lúc ngủ ở camp)
    - 1 áo cốt tông dài tay (leo núi)
    - 4 quần: 1 lúc nên Sapa (lúc về dùng cũng được); 1 quan de leo núi; 2 để ngủ tại camp.
    2. Đồ dùng tối cần thiết:
    - Giầy bộ đội là ok nhít
    - 3 đôi tất nylon
    - 3 đôi găng tay chống trượt
    - 5 đôi tất
    - 2 bộ áo mưa giấy
    - Cao dán salonpass; gel salonpass
    - Đèn pin cùng với 3 đôi pin (đề fòng sự cố ko về camp dc lúc con ông mặt trời)
    - mũ (có thể che tai càng tốt)
    - Khăn quàng cổ (đừng dày quá) - chống viêm họng
    3. Đồ ăn
    - Mang nhiều hoa quả là tốt nhất (táo, lê, quýt)
    - Kẹo chứa nhiều chất béo (lúc nghỉ thì ăn lấy năng lượng)
    - Đồ ăn khô: lương khô, ruốc..đề fòng thức ăn ở camp ko hợp...đi..là chít.
    - Mang thanh socola len dinh Fans ăn ngon fải bít.
    4. Vật dụng khác:
    - 5 gói Giấy ướt
    - Nước súc miệng
    - Kẹo cao su (ko đánh răng được nên fải nhờ trợ thủ này)
    - Thuốc berberin
    - Dao gấp
    - Dép lê
    Tạm thời như vậy. nếu nhớ ra gì thì mình lại up.
  6. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    @ to Hiền: uh, Chi cám ơn em Hiền nhé. Đã được ăn đùi gà chưa?
    @to Hằng: Xin lỗi đã nhầm nhọt, cảm ơn H đã nhắn tin hỏi thăm. Đoàn HP báo cáo đã về an toàn. hih...hih...
    @to Thái: Thái ko bít mình là ai, mình nhầm Thái với H, thế là hoà vốn.
  7. katepham

    katepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà gà! "Mông ải mông ai"
  8. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết thu chi tiền quỹ:
    Tổng thu: 2,600,000 (Hải: 2,300,000, Cường: 300,000)
    Trong đó Hải đã chi:
    -Tiền băng rôn: 170,000 (Hiền)
    -Tiền mua túi nilon: 120,000 (Hằng)
    -Tiền mua vé thăm quan bản Cát Cát: 110,000 (Hải)
    -Tiền bồi dưỡng porter và hướng dẫn: 800,000 (Cường)
    -Tiền đã đưa cho Cường: 513,000
    -Tiền gọi thức ăn thêm bữa cuối: 95,000
    Tổng Hải đã chi: 1,808,000
    Còn: 492,000 (sẽ gửi cho Cường để thanh toán vụ "lợn cắp nách" đêm giao thừa)
    Note: Ai thấy nhầm nhọt thừa thiéu thì bảo tớ với nhé (hic hic, sợ tính toán mấy cái vụ tiền nong này qué, headache )
    Hoa Diên Vĩ của em RIKIKUTO:
    [​IMG]
  9. hoangoanhpr

    hoangoanhpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Trước hết cảm ơn cả nhà Chicken Fan đã welcome Hải Minh và Hoàng Oanh trong hành trình Phanxipăng...Trở về với cuộc sống hằng ngày nhưng H.O cứ mơ mơ màng màng, nhớ cái lạnh của Sapa, nhớ mùi khói bên bếp lửa, cảm giác rạo rực trong tim khi cùng cả nhà ca vang Quốc ca trên đỉnh Phan...Với H.O, điều ý nghĩa hơn cả là mình đã được đồng hành với những con người rất đặc biệt, ở đó H.O được chia sẻ, động viên, giúp đỡ và khích lệ. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, hẹn gặp cả nhà vào chủ nhật tới. Mọi người có thể goi Oanh là Gà sao, hihi, rất đơn giản vì mình rất yêu quý ngôi sao vàng trên lá cờ tổ quốc
  10. BlueBlackSun

    BlueBlackSun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ai có danh sách liên lạc của cả đoàn thì post lên cái nhỉ

Chia sẻ trang này