1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHICKEN FAN - Vivu Hà Giang 30/4, cưỡi cá voi ra thăm Hải Đăng Hòn Dáu 15-16/3 (thứ 7 + chủ nhật)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tophit, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    hì, đọc cảm nhận của anh C xong cảm động tí thì em ngã lộn cổ. Em nói thật đấy ạ, cảm động lắm. Hì, em cũng đang viết nhật kí về chuyến đi , nhưng mà mới viết được có một đoạn của ngày đi chơi ở núi Hàm Rồng thui mà đã đến hơn nghìn chữ roài, sợ phát khiếp lên được, còn những ngày sau nữa thì không biết thế nào.
    hì, thêm vào đây cái đoạn em viết về Sapa
    "Không thể tả nổi những nét đẹp mộc mạc của núi của rừng, của con người nơi đây chỉ bằng những lời văn thô kệch của tôi. Đẹp lắm, đẹp hơn cả nhữnggì tôi hình dung về nơi đây."
    Được rikikuto sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 07/01/2008
  2. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    hì, em post 1/2 nhật lý về chuyến đi này của em. Chị Mai, văn ko hay nhưng cảm xúc về hành trình này đối vưới em rất đặc biệt. Đây là một hành trình đẹp nhất em đã đi. Cảm ơn cả nahf nhìu nhìu,c ảm ơn các anh chị.
    Câu chuyện về hành trình đẹp nhất tôi đã qua
    Sân ga ngày cuối tuần trở nên vội vã và tấp nập hơn. Cái lạnh của ngày đông càm làm không khí trở nên hối hả, gần đến giờ lên tàu chạy, vẫn còn một thành viên nữa chưa đến, mọi người nóng lòng gọi điện thoại giục rối rít vì sợ không lên kịp chuyến tàu. Anh trưởng đoàn đành cử một người ở lại để đợi thành viên cuối cùng ấy, còn chúng tôi rảo bước đến toa tàu của mình cho kịp ổn định chỗ.
    Ánh đèn trở nên nhạt nhoè, cũng may, thành viên cuối cùng là chị Hà Trần đã kịp đến . Chắc vừa cầm tấm vé trên tay là chị vội vàng chạy nhanh đến toa tàu của mình, lúc đấy cũng là lúc tàu bắt đầu lăn bánh. Vụt đi trong màn đêm , trong ánh đèn, trong tiếng ý ới của những người đến tiễn, không gian trở nên hỗn loạn, xáo xác.Tiếng người hoà trong tiếng còi tàu.
    Hành trình đã bắt đầu
    Lúc này các thành viên có dịp làm quen nhau nhiều hơn, có những gương mặt lần đầu gặp nhau, vẫn có những chút gượng gạo và cả ngại ngùng xen lẫn , nhưng dường như nó chỉ tồn tại trong giây lát. Chuyến tàu đêm ấy, những tiếng cười rạng ngời vang lên trong suất toa tàu của chúng tôi, chỉ vài giờ đồng hồ thôi cũng là những giờ phút quý giá gắn kết chúng tôi với nhau. Những câu chuyện làm chúng tôi hiểu nhau hơn và quý mến nhau. Là thành viên nhỏ nhất đoàn nên tôi xí xớn đi từng buồng một để hóng hớt. Những tiếng cười rộn rã cứ nối tiếp nhau. Không gian như đứng yên lại chỉ để lắng nghe những phút chuyện trò của chúng tôi.
    Rồi cũng khép lại những câu chuyện, chúng tôi ngả mình trong giấc ngủ mơ màng. Đoàn tàu vẫn lao đi trong đêm tối.
    5h sáng:
    Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng loa điện của Nhà ga vang lên, làm không gian náo nhiệt hẳn lên.Vẫn trong cơn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn nhau . Tàu chưa dừng hẳn, vẫn lắc lư như trong cơn say, vội vã thu gọn đồ đạc và chờ tàu dừng hẳn chúng tôi mới rời khỏi tàu.
    Từng dòng người lũ lượt chen lấn,đổ dồn về phía cửa toa để xuống ga. Trời vẫn là một màn đêm bao trùm với làn sường mù lạnh buốt và dầy đặc.
    Mọi người trong đoàn tụ tập ngay trước cổng chính bên trong ga Lào Cai để chờ xe đến đón lên Sapa.
    Đang chờ xe thì đùng một cái A. Quang -BK mới nhớ ra là đã để quên "em iêu" trên chuyến tàu vừa rồi, vậy là nhắng nhít lên để quay lại tìm. Cùng đi với anh là A. Cường.
    Xe đã đến và chúng tôi không thể chờ các anh thêm, đành lên Sapa trước và đợi các anh ở đấy.
    Chặng đường dài và ngoằn ngèo bị che khuất tầm nhìn bởi làn sương dày đặc.
    *************************
    Xe vẫn lao đi, chúng tôi không thể ngắm được cảnh vật xung quanh vì trời quá còn quá tối. Tất cả chỉ mờ ảo lướt nhanh qua, tò mò tôi lấy đèn pin ra để soi cho sáng và để ngắm cỏ cây hoa lá cảnh, chỉ vừa hé cánh cửa sổ ra thôi vậy mà một làn không khí lạnh giá tràn vào trong xe ngay khiến tôi phải đóng cửa lại ngay. Đành ngồi trong yên trong xe và hướng về phía tkinhs trước để may ra tôi còn thấy gì đấy .
    Một số thành viên lại say trong giấc nồng, còn một số thì lại buôn dưa lê và bán dưa chuột.
    Sau 1h30 xe đã ến Sapa và đỗ xuống ngay trước khách sạn Hoàng Gia - nơi chúng tôi sẽ nghỉ ngơi. Mọi người lấy đồ đạc và bắt đầu đổ xô vào khách sạn trông như dân tị nạn. Vì chưa có phòng nên chúng tôi ngồi la liệt và đồ đac thì chồng chất ở phòng khách. Lo lắng cho 2 thành còn lại, gọi điện thì ngoài vùng phủ sóng, chẳng còn cách nào hơn là đành ngồi chờ vậy. 30 phút trôi qua cũng là lúc2 thành viên còn lại đã đến và đoàn tụ với nhóm.
    Theo thông tin của khách sạn thì 12h chúng tôi mới có phòng để nghỉ ngơi, nên cả đoàn thống nhất sẽ ăn sáng rồi đi thăm quan mấy điểm du lịch luôn.
    Bữa sáng với chúng tôi dường như ngon đến lạ kì, hơi nóng từ tô phở bốc lên làm ấm lòng chúng tôi hơn, trong cái lạnh lạnh của sứ xương mù này. Chúng tôi thấy ấm áp khi ngồi bên nhau.
    8h30: Chúng tôi bắt đầu đi tham Hàm Rồng. Sapa đẹp lắm, và trong làn sương mù ấy nó càng đẹp và huyền ảo hơn. Sương nhiều lắm, nhiều hơn ở bất cứ đâu thì phải, chúng khiến tầm nhìn của chúng tôi bị rút ngắn đi, cac thành viên chỉ cách nhau chừng 5m thôi đã không thấy rõ nhau rồi.Càng đi mới càng cẩm nhận rõ vẻ dẹp của Sapa.
    Tất cả chúng tôi như say trong giấc mơ ngọt ngào vậy, đẹp lắm, với hương của núi của rừng nơi đây. Những giọt sương nhẹ nhàng đọng lại trên những bông hoa, trên những cành cây, trên những thảm cỏ xanh mượt và trên cả mái tóc của chúng tôi nữa.
    Những bông hoa của núi rừng đẹp lắm, đặc biệt là hoa Calla lily, loài hoa có vẻ đẹp của sự thanh khiết
    Thấy hoa đẹp quá tồi liền xí xớn đến bên chụp ảnh, tự nhiên có một anh đến gần hỏi:
    - Cho anh xin kiểu ảnh nhé
    - Vâng ạ. Thế là tạch một phát (máy của anh ý chụp)
    Mấy anh chị trong nhóm vừa hay cũng đến thấy nên hỏi:
    - Ai đấy hả em??
    - Hì, em cũng không biết ạ.
    Chúng tôi lại tiếp tục đi. Tôi và anh gì gì đấy, nói chuyện đôi ba câu, vừa kịp biết tên anh và nơi anh đến thì cũng là lúc đoàn tôi rẽ theo hướng khác. Vậy là chúng tôi chào tạm biệt nhau tại đây. Chẳng còn gì ngoài tấm ảnh còn sót lại trong máy của anh. Chúc anh và các bạn có những ngày nghỉ vui vẻ.
    Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
    Trở về khách sạn cũng là lúc bữa trưa đang chờ chúng tôi. Những món ăn được chúng tôi chén hết ngay khi vừa mang ra, tiếng cười nói bông đùa giúp bữa trưa của chúng tôi ngon miệng hơn và gần gữi nhau hơn.
    *********************************
    Buổi chiều chúng tôi tự do đi lại và ngắm ngía Sapa. Sau giờ nghỉ trưa, mọi người bắt đầu tản ra, nhóm chúng tôi quyết định đi bộ xuống bản Cát Cát, cũng may có Cô bé Quỳnh ở khách sạn Hoàng Gia đã tốt bụng dẫn chúng tôi đi chơi. Mấy anh trong nhóm chó đốm ?" Chúng tôi gọi các anh vậy là vì các anh đều khoác lên mình bộ đồng phục của những anh lính thời xưa. Các anh mới đầu định thuê xe ôm đi vì chặng đường cũng không gần lắm, nhưng sau một hồi thuyết phục vả lại thấy gương mặt xinh đẹp của Cô bé người Thái ấy các anh lần lượt đổi ý hết và xung phong đi bảo vệ em ý, các anh đều được em ý hứa sẽ làm bà mối cho, điều này dường như đã tiếp thêm động lực cho các anh bước tiếp. Vậy là các anh đã quên hết nhiệm vụ bảo vệ các chị em.
    ***********************************
    Càng đi , cảnh đẹp càng cuốn hút chúng tôi, nhất là những nụ cười của các em nhỏ trong bản, hồn nhiên với đôi mắt trong veo, tr òn xoe, ngơ ngác nhìn chúng tôi.
    Trời đã về chiều nhưng sư ơng còn mù mịt, chúng tôi trở lại khách sạn để kịp giờ của bé Quỳnh vì em chỉ có thể đi đến 4h.
    Con đường xuống bản h ôm nay đẹp hơn rất nhiều vì có em với nụ cười tươi tắn. Cảm ơn em đã cho chúng tôi một buổi chiều với những kỷ niệm đầy ắp. Chúc em luôn xinh đẹp và hạnh phúc.
    ***************************************
    Sau bữa tối, chúng tôi đi xem chợ tình ,nhưng rất tiếc chợ tình lại không họp, mặc dù hôm nay là t7. Chúng tôi lang thang một lúc và cố kiếm một quán nào đó để ngồi,nhưng tất cả đều đã kín ngư ời, không còn chỗ chống. Đành đi dạo vòng quanh đấy , rồi mọi ngư ời tản dần, m ột số anh chị chui vào quán bar ngồi, một số vẫn còn đang ở chợ, một số đã về nghỉ và chu ẩn bị đồ đạc cho chuyến đi leo núi vào sáng hôm sau.
    Được rikikuto sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 08/01/2008
  3. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết nhật ký. Tự dưng mình lại thấy chả còn hứng thú để viết nữa vì tất cả đã được mọi người viết ra hết rùi. Hic...hic...
    Nếu có viết chắc chỉ là cảm xúc sau chuyến đi thui.
    Yêu nhóm gà nhà mình nhìu lém.
  4. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    hì, anh H ui, đổi tên topic thui. Chuẩn bị tinh thần đi thăm các Ngọn HĐ nào.
    híc, thèm đi biển mùa đông, và lại nhớ đến cảnh em cho cái điện thoại của em đi tắm biển Đồ Sơn năm 2006
    Năm 2007 thì cho tiếp em nữa xuống biển cửa đại - HA. Hi vọng năm nay ko em nào hứng lên đi tắm biển màu đông nữa
    Được rikikuto sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 09/01/2008
  5. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cả nahf ui, nhà mình làm bữa tất niên nhá. Tình hình thì cả nahf đọc cái này nhé. Rùi cho ý kiến
    aoisuiren19m: Troi...
    aoisuiren19m: quen tat may ha em?
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: Hay la bay gio van ngoi viet nhat ky.
    Nguyen Hien: đau co
    Nguyen Hien: ko
    Nguyen Hien: hì
    Nguyen Hien: em ngoi hoc bai
    Nguyen Hien: sao chi onl som the
    aoisuiren19m: ua,
    aoisuiren19m: chi dang o cty ma.
    Nguyen Hien: ủa?
    Nguyen Hien: chi lam dem ạ?
    aoisuiren19m: ko,
    aoisuiren19m: Chi lam sang som.
    Nguyen Hien: the gio nay chi da den ct roi co ạ?
    aoisuiren19m: tu 6h-2h pm.
    aoisuiren19m: uh,
    aoisuiren19m: may cty day chu,
    Nguyen Hien: hì
    aoisuiren19m: em cham chi qua day.
    aoisuiren19m: Day som hoc bai.
    Nguyen Hien: dau co
    Nguyen Hien: em luoi qua nen gio phai hoc bu thoi
    Nguyen Hien: em thuc ca dem
    aoisuiren19m: ah,
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: Thi ah?
    Nguyen Hien: ko ạ
    aoisuiren19m: kho than em,
    Nguyen Hien:
    Nguyen Hien: hì
    aoisuiren19m: Vay hoc di nhe,
    aoisuiren19m: Co len..
    aoisuiren19m: An nhieu vao...
    Nguyen Hien: hii
    aoisuiren19m:
    Nguyen Hien: dao nay em an hieu
    Nguyen Hien: tang 1can rui
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: hi..
    aoisuiren19m: chi cung vay.
    Nguyen Hien:
    Nguyen Hien: tu gio den cuoi nam co khi em xuong HP choi
    Nguyen Hien: cac chi nho tiep don em nhá
    aoisuiren19m: tot,
    aoisuiren19m: Hay qua day chu,
    Nguyen Hien: hì nho bien Do Son vi cai toi cho dt di tam bien
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: bon chi nho tui may qua.
    aoisuiren19m: hi...
    Nguyen Hien:
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: bon chi nho tui may qua.
    aoisuiren19m: hi...
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: Cho no tam cho mat.
    aoisuiren19m: em ah.
    Nguyen Hien: em cung nhom bon chi lam
    Nguyen Hien: hay co khi gan tet nah minh lai lam chuyen op ẹp nua
    aoisuiren19m: hi..
    aoisuiren19m: ua,
    aoisuiren19m: Lam bua tat nien ay.
    aoisuiren19m: Xem co nha ai rong....
    Nguyen Hien: vang
    aoisuiren19m: ,....minh vao nau nuong.
    aoisuiren19m: ...tu nau vui hon....ngon hon....
    aoisuiren19m: ...va re hon...
    aoisuiren19m: hi...
    aoisuiren19m: hic
    Nguyen Hien: the thi bon chi lai len HN nhe
    aoisuiren19m: ua.
    Nguyen Hien: nha fem thì cung ko rong lam
    aoisuiren19m: tat nhien rui.
    Nguyen Hien: nhung rat véo cằm moi nguoi ạ
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: ?
    aoisuiren19m: Minh loan tin se co nha rong day.
    aoisuiren19m: Chang nhe ca nhom ko co dua nao nha rong ...
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: ..du chua hon hai muoi con nguoi sao.
    aoisuiren19m: nhi?
    Nguyen Hien: hì
    Nguyen Hien: nhung van de den nha ai day phai thoai mai co
    aoisuiren19m: ua,
    Nguyen Hien: ma co bo me o nha cung ngai
    aoisuiren19m: Chi quen mat.
    Nguyen Hien: vi nhom minh toan nguoi an to noi lon
    aoisuiren19m: cuoi nam nha ai cung ban ma.
    Nguyen Hien: hì
    aoisuiren19m: ua,
    aoisuiren19m: toan nguoi noi nhon an to..
    Nguyen Hien: nha em o day la nha thue nen chi co 2 chi em ko ngai
    aoisuiren19m: Quen mat.
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: Nhug ko to.
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: so chat qua.
    aoisuiren19m: cuoi gi?
    aoisuiren19m: hic.
    Nguyen Hien: van du cho cho moi nguoi
    Nguyen Hien: nhung chi so thie bat dua thoi
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: bao nhieu m2?
    aoisuiren19m: ko lo,
    aoisuiren19m: tu lo fan nay,
    Nguyen Hien: tầng 1 khoang 16m2 ạ
    aoisuiren19m: Moi nguoi di cam them 1 bat, 1 dua.
    Nguyen Hien: ui nhung chỉ so ko chua duoc 26 cai xe
    Nguyen Hien: ac ac
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: minh gui o dau day.
    aoisuiren19m: roi di bo vao cung dc.
    aoisuiren19m: Vua ko so mat lai do loang xi ngoang.
    Nguyen Hien: hì
    aoisuiren19m: y tuong hay day,
    Nguyen Hien: Vụ này chị kêu gọi paf con đi
    aoisuiren19m: ua,
    Nguyen Hien: nahf em thì vô tư lắm ko vấn đề gì
    aoisuiren19m: tat nhien roi.
    aoisuiren19m: hi...
    Nguyen Hien: nhưng nếu kiếm được nahf ai rộng hơn thì tốt
    aoisuiren19m: chi thich tri qua.
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: Em lai post cai doan noi chuyen cua chi em minh len ttvn ay.
    Nguyen Hien: hì
    aoisuiren19m: Roi thong bao voi moi nguoi.
    Nguyen Hien: vâng
    aoisuiren19m: Ghi chu:
    Nguyen Hien: teo em post luôn
    aoisuiren19m: DI fai tu tuc bat dua.
    aoisuiren19m: hi...
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: ah,
    aoisuiren19m: ca thia nua day.
    Nguyen Hien: hì
    aoisuiren19m: con gi ma nha em thieu ko de tu tuc luon.
    Nguyen Hien: thế thì phải mang cả đũa nữa
    aoisuiren19m: ua,
    aoisuiren19m: chi noi roi ma.
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: Troi chi nghi den canh 3 chi nheo nhoc cam bat dua tu HP len HN an tat nien....
    aoisuiren19m:
    Nguyen Hien:
    Nguyen Hien: sao lại là nheo nhóc ạ
    aoisuiren19m: Cam bat dua .... nhu dat them con di an ay..
    Nguyen Hien: bọn chị lên đây đáng lẽ là bọn em phải tiếp đón nồng nhiệt chứ
    Nguyen Hien: phải có anh em nào ra ga đón các chị chứ
    Nguyen Hien: thếm ới phải phép
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: hic...
    Nguyen Hien: cai khoản bát đĩa của các chị thì em sẽ lo ạ
    aoisuiren19m: Chi noi voi moi nguoi tu tuc bat, dua, thia..
    aoisuiren19m: ma bon chi lai ko lam thi ha mieng mac quai lam.
    Nguyen Hien: hì
    aoisuiren19m: hic..
    Nguyen Hien: bọn chị lên tầm như hôm ọp vừa rùi ý ạ
    aoisuiren19m: ua,
    Nguyen Hien: đến vẫn đủ thời gian để bọn chị trổ tài mà
    aoisuiren19m: Fai len som hon con nau nuong chu.
    Nguyen Hien:
    aoisuiren19m: Khoe su kheo leo cua con gai HP.
    Nguyen Hien: hì hì
    aoisuiren19m: thui.
    aoisuiren19m: Em post len di
    Nguyen Hien: vang
    aoisuiren19m: De pa con... ok.
    Nguyen Hien: em post liền đây ạ
    Nguyen Hien: mà dự tính thời gian là vào khi nào dj
    Nguyen Hien: d dể đưa ra cho paf con biểu quyết hả chị?
    aoisuiren19m: Tat nien thi fai 25, 26 am.
    èo dài quá chị ơi
  6. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tất niên thui!!!
    Nhà mình lại có cơ hội gặp nhau rùi. Pà kon dân tình xin cho ý kiến chứ nhỉ? Tớ là tớ rất thik vụ tất niên này đấy.
    Ơ?..mờ sao ko về HP ăn tất niên nhỉ ??? Thay đổi không khí địa điểm xem sao chứ nhể! Mọi người cho ý kiến nhé!!!!!!!!!!!!!
    Yêu nhà mình nhìu lém lém.
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ngồi xem ảnh, em thấy nhớ núi rừng và nhớ mọi người da diết.
    Xem lại mấy cái video clip vừa buồn cười, vừa nhớ
    Em đăng ký tất niên với nhà mình, hì. Đang chuẩn bị sưu tầm mấy cái liên quan đến Hải Đăng xem thế nào
  8. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    hì, sáng em bận nên kệ cứ post cả cuộc nói chuyênj giữa 2 chị em. Tình hình ọp tất niên là thế này ạ. Các anh chị [ơi làm vào 9h-T6 -25/12(âm lịch) nhé: Cụ thể chương trình như thế này ạ:
    có nhà anh chị nào rộng rái thoáng mát , có độ chứa lớn (các thành viên của nahf mình). GĐ thoải mái, vì nhà mình toàn người ăn to nói lớn. Chúng ta sẽ tụ tập tại đấy và nấu nướng, đây là cơ hội để các chị em trở tài ạ (đặc biệt là 3 chị iêu quý ở HP ạ) và cũng là cơ hội để các anh ngưỡng mộ các chị em ạ.
    Còn về chuyến đi tới các ngọn HD thì theo ý kiến của mốt số các anh chị để ra tết rùi đi ạ.(để pà con còn chuẩn bị những thứ cần thiết ạ)
    Chị L ơi - làm vào T6 nhé: Híc vì để 27 hơi muộn quá, gần tết còn phải lo dọn dẹp và giúp ra đình nữa.
    Hiện tạ có các thành viên đăng kí nè:
    1. Chị Liên - Mít
    2. C. Mai - Mèo
    3. C. Thái Gầy
    4. Em ạ
    Nhà mình ơi đăng kí thôi, đăng kí thôi
  9. chieucongvien_nho

    chieucongvien_nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng nhất là nhà ai chứa đủ thì chưa có mà, thêm phương án là ra quán nữa đi em. Và quán thì để chị em chọn nhé :D
    Hờ, cũng mong em Oanh có cái lịch trình dự kiến đi mấy cái Hải Đăng tí nhỉ, rẽ qua mấy đảo xa xa như Cô Tô, Bạch Long Vĩ để bơi và ngắm chị em mặc bikini thì tốt

  10. chieucongvien_nho

    chieucongvien_nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm vài cái kẻo "thớt" trôi mất, khó tìm

Chia sẻ trang này