1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHICKEN FAN - Vivu Hà Giang 30/4, cưỡi cá voi ra thăm Hải Đăng Hòn Dáu 15-16/3 (thứ 7 + chủ nhật)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tophit, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    @anh Hai: Bến Lạc Long la ok, bắt xe buýt đi Đồ Sơn rất tiện. Anh Hai ah. Em, chj Mai và chị Truong Anh sẽ đợi sẵn ở đó.
    @ all: Nhà mình lười quá, để nó trôi dã man.
  2. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nói chuyện với gà công nghiệp. Hằng nói không tham gia được buổi tất niên của chúng ta ở Hải Phòng. Lý do: con gà này đi lên Sơn la làm từ thiện.... Lý do quá chính đáng. Hồm đó có đến 40 người đi.... Cái lý do của gà công nghiệp cùng với chuyến đi sắp tới của chúng ta... kết hợp lại thì sao nhỉ... Từ buổi off ở quán chim sáo lần trước đã có nhiều ý kiến về kết hợp du lịch, giao lưu và từ thiện. Em thấy có ý nghĩa biết bao khi mà trong khi ăn chơi "thác loạn" chúng ta vẫn có thể làm được những việc thật có ý nghĩa. Hãy để lại dấu chân nơi ta đã đi qua.
    Em đã liên hệ với Oanh để em ấy lên lịch trình sớm. Dựa vào lịch trình em sẽ tìm hiểu về nơi mình đên: dân số, tình hình đời sống vật chất, học vấn... Em sẽ thảo kế hoạch , gửi cho Hằng vào ngày 23_Jan, Hằng sẽ chỉnh sửa bổ sung (Hằng có kinh nghiệm nhưng thời gian hơi o hẹp). Đến bữa tất niên, em sẽ in kế hoạch sơ thảo cho mọi người. Lúc đó nếu mọi người ok , chúng ta sẽ lên kế hoạch chi tiết..... Vậy là chúng ta đeo ba lô và ..... đi....
  3. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi,
    Làm ơn ai đi được vụ tất niên dưới HP thì đăng ký với em để em còn đặt chỗ. Vì tết sợ đông, nhà hàng lại vừa ngon, vừa đẹp lại vừa rẻ ...... hết chỗ mất.

  4. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    nhà mình đăng kí đi nào.Em post tiếp về chuyến đi.Hum nào rảnh viết nốt ạ. nhiều kỷ niệm lắm cơ, mà mội lần nghĩ lại vẫn như vừa mới thôi.
    Tranh thủ cho nàh mình lên trang nhất, hì hì
    Câu chuyện về hành trình đẹp nhất tôi đã qua(tiếp)
    Ngày leo núi đầu tiên
    5h45, cái chuông điện thoại kêu rối rút tít mù, thò đầu ra khỏi chăn, èo lạnh quá, lạnh quá, cả nó và Chị Thái (2 chị em ngủ cùng phòng) đều chui lại vào chăn, không có ý định ngủ tiếp chỉ ngồi lại trong chăn thôi , oạch chần chừ đến 6h, 2 chị em mới lổm ngổm bò ra khỏi chăn. Trong khi Chị Thái làm công tác cá nhân thì nó ra gõ cửa mấy phòng của các anh chị khác. Rồi lò rò về phòng chuẩn bị và xuống ăn sáng .
    7h cả đoàn đã tập trung ăn sáng, hôm nay tác phong nhanh lắm, có lẽ đang rất háo hức cho chuyến đi.
    Đoàn chúng tôi có 26 thành viên và sau đó thì đón mừng thêm 2 thành viên nữa gia nhập nhóm. Trong khi đó thì lại phải chia tay chị Jan Jan - người chị cả trong nhóm và luôn là người chu đáo nhất ?"vì lý do sức khoẻ chị không thể đi tiếp cuộc hành trình này.Vậy là đoàn chỉ còn lại 27 thành viên.
    8h chúng tôi bát đầu xuất phát, dẫn nhóm chúng tôi là một anh thanh niên-người Kinh còn rất trẻ.Chúng tôi đi xuyên qua chợ Sapa để đi xuống bản Cát Cát. Đây cũng là lúc chúng tôi chào tạm biệt chị Jan Jan, nhìn ánh mát của chị chan chứa những hi vọng. và cả sự luyến tiếc nữa. Chẳng mong gì hơn, chúng tôi hi vọng chị chóng khỏi để đi tiếp những chuyến đi đầy ý nghĩa.
    Cuộc hành trình chưa có gì khó khăn cả, sau khoảng 1h đồng hồ, chúng tôi đã nhanh chóng đi hết con đường được trải nhựa để đến với đường Sín Chải - Chặng đường khó khan nhất để đến đỉnh Fan.
    Bắt đầu đặt chân đến những mụn đất, qua cầu Sín Chả , chúng tôi dừng lại để đợi các Porter.
    Trong lúc đấy chúng tôi bỏ bớt đồ ra đểnhờ họ mang hộ vì baloo của chúng tôi khá nặng, mà đây lại là con đường dốc nhất và khó khăn nhất.
    Chỉ dăm phút sau,13 porter đã có mặt đầy đầy đủ và trên vai họ mang theo một cái gùi chứa rất nhiều đồ đặc: nào thì túi ngủ, bánh mì, táo lê, gạo, xoong nồi, bát đĩa?. tất cả đều là những vật dụng cần thiết trong suốt hành trình 2 đêm, 2ngày rưỡi của chúng tôi.
    Điều ngạc nhiên tôi thấy ở các poster là về trang phục của họ, rất phong phanh, cộng với đôi chân ko hề đi tất hay có bất cứ một thứ gì bảo vệ ngoài đôi dép. Trong tiết trời lạnh giá như vậy, chúng tôi thì đi đến 4 đôi tất, nào là tất giữ ấm, bọc mắt cá chân, tất chống vắt rồi đến ất nilông.
    Sau khi sắp xếp xong, chúng tôi lại tiếp tục chặng đường, men theo một con suối trong mùa cạn, chúng tôi bắt đầu với đến với những đoạn dốc cao. Đường rất trơn và khó đi,có những đoạn đường chúng tôi phải bò ra thì mới có thể vượt qua nổi Chặng đường càng lúc càng khó khăn hơn, khoảng 1h sau thì chúng tôi nghe tin là có 2 thành viên không thể tiếp tục được do không đủ sức. Vậy là đoàn chỉ còn lại 25 thành viên.Nhưng nỗ lực của các thành viên không hề giảm đi, đoàn vẫn tiếp tục chặng đường, đi đến đâu mệt thì ngồi lại đôi phút để nghỉ. Có những đoạn đường thực sự là thử thách lớn với chúng tôi và đây cũng là lúc các thành viên cần sự hỗ trợ từ nhau. Nhưng cái kéo tay, những lời động viên đã cho chúng tôi thêm niềm tin để đi tiếp.
    Hành trình càng ngày càng vất vả,và càng đi cái đẹp của núi rừng lại càng thu hút chúng tôi.Trong khi leo chúng tôi cũng không thể bỏ qua vẻ đẹp của hương rừng.Nó cũng một phần đóng vai trò giúp chúng tôi có thêm nghị lực để chinh phục.
    Trong đoàn, phải nói là tôi rất nể phục chị Liên Mít, người thì bé tí tẹo mà leo thì như trâu ý(hì hì, đúng thế chị nhỉ?), lại còn vừa đi vừa lúi lo như chim rừng ý. Bình thường, tôi là đứa nói nhiều chẳng thua kém ai, vậy mà lần này thì cũng đành chụi, ai nói gì thì cũng chỉ cười trừ và đôi khi mới đá lại vài câu .
    Chặng đường gian chuân phái trước vẫn còn dai, chúng tôi vẫn bước đi những bước đi nhịp nhàng, những giọt sương đọng lại trên mái tóc của chúng tôi, còn những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên gườn mặt của chúng tôi từ lúc nào không hay.
    Hì hục, leo đến 12h chúng tôi đã đến điểm tập kết nghỉ ăn trưa. Điểm dừng chân của chúng tôi là đỉnh của ngọn núi, chung tôi có thể cảm nhận rõ rệt hơn cái huyền ảo, lung linh và cả lặng lẽ của núi rừng trong sương nữa .Đây là nhưng giây phút quý báu nhất đối với mỗi thành viên. Những mệt nhọc, những giá buốt của cái lạnh bị xua tan. Tất cả ai cũng đói meo, nhìn thấy đồ ăn như nhìn thấy vật báu, chúng tôi túm tụm lại ngồi ăn, ấm cúng nhất vẫn là lúc chúng tôi tranh nhau chấm bánh mì vào hũ thịt hộp của ai đó trong đoàn, những phút này chúng tôi tranh thủ ăn uống và nghỉ ngơi thật nhanh,vì thời gian không có nhiều.
    *********************************
    *********************************
    Chúng tôi lại bắt đầu hàng trình băng núi xuyên rừng,những con dốc không lấy đi nhiều sức lực của chúng tôi, những bước chân thoăn thoắt cứ bước đều nhịp. Càng vào sâu, chúng tôi lại càng bàng hoàng hơn trong núi rừng này. Tất cả đều rất đẹp và rất hoang sơ. Tôi không thể tả hết cái đẹp của núi rừng trong chặng đường tôi đã đi và cả sắp tới chỉ bằng những lời văn thô kệch của tôi. Chỉ biết rằng, khi thấy những khung cảnh hùng vĩ ấy chúng tôi không khỏi hét lên giữ núi rừng rộng lớn ấy, giữa bạt ngàn những nét đẹp ấy.
    Cả đoàn như quên hết những mệt nhọc, lại bước tiếp và vượt qua những ngọn núi phía trước dù không dễ ràng nhưng cũng không còn là nỗi lo lớn của các thành viên nữa.
    4h những thành viên cuối cùng đã đến lán nghỉ ở độ cao 2000m.
    (còn buổi tối đầy ý nghĩa mai, ngày kia viết nối, hì giờ đi xem flim ma đã)
  5. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thịt hộp (đúng hơn là sườn nấu cà chua) thơm ngon đó là của chị đấy.
    Trước khi đi, bác tổng giám đốc đưa cho hai chị em(chị Mai và chị) mỗi người một hộp, dặn khi nào chúng mày đói thì ăn. Hộp của chị Mai không bít chị ấy để đâu, chẳng tìm thấy. Chỉ còn một hộp của chị thui. Giờ nghĩ đến cảm giác lúc đó. Sao mà ngon thế.
    @Bách: Chị nhớ cả đời miếng lê đó. Gà ấp trứng ạ! Cảm ơn vì ấp được "quả trứng" ngon vậy
    @Chị Mai: chị không tìm thấy hay giấu đi ăn mảnh đấy
  6. katepham

    katepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Quyên góp ủng hộ chương trình "Xuân ấm áp trên vùng cao Tây Bắc"
    Thư kêu gọi quyên góp ủng hộ
    CHƯƠNG TRÌNH ?oXUÂN ẤM ÁP TRÊN VÙNG CAO TÂY BẮC?
    Tổ chức tình nguyện trẻ Vòng Tay Bè Bạn (www.vongtaybeban.info) xin trân trọng kêu gọi sự hỗ trợ và đóng góp của Quý vị cho chương trình ?oXuân ấm áp trên vùng cao Tây Bắc? nhằm ủng hộ Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mô côi thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La dự kiến được tổ chức vào ngày 26 ?" 27/ 01/ 2008.
    Sau hai năm thành lập và hoạt động, Vòng tay bè bạn đã tổ chức hàng chục các hoạt động từ thiện và cộng đồng. Chúng tôi đã kết hợp với nhiều tổ chức và cơ quan uy tín như Save the Children UK, General Electric International Inc, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Báo Công an Nhân dân và An ninh Thế giới, Câu lạc bộ Golf Hà Nội, v.v... để hỗ trợ Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4, Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2, Làng Phong thôn Đồng Lệnh và Trung tâm trẻ khuyết tật Hương Sen, Trung tâm Hà Cầu và rất nhiều các trung tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong năm 2007, Vòng tay bè bạn đã tiến hành hai đợt đấu giá gây quỹ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thu được khoảng 30 ngàn USD và kết hợp với tổ chức Operation Smile Việt Nam để phẫu thuật miễn phí cho gần 300 trẻ em nghèo bị sứt môi, hở hàm ếch.
    Trong chương trình ?oXuân ấm áp trên vùng cao Tây Bắc? ngoài việc hỗ trợ bằng hiện vật, chúng tôi còn tổ chức một chương trình giao lưu giáo dục (tư vấn sức khoẻ, khám chữa bệnh, hướng nghiệp?) và vui chơi cho 70 em nhỏ ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Sơn La như một món quà Xuân khi Tết Mậu Tý 2008 đang đến gần.
    Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, đóng góp và sẻ chia của Quý vị nhằm mang lại niềm vui và sự lạc quan cho các em nhỏ trong dịp Xuân mới. Quý vị có thể đóng góp dưới những hình thức sau cho chương trình:
    · Quần áo, giầy, mũ, tất?mới và cũ (vẫn còn sử dụng được)
    · Hiện vật (đồ dùng sinh hoạt, học tập, sản phẩm giáo dục, sách báo cho trẻ em, v.v. )
    · Tiền mặt: tiền tài trợ cho tổ chức chương trình và tiền tài trợ cho các em mồ côi tại trung tâm (Vòng tay bè bạn cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền tài trợ cho các em dưới dạng hiện vật và quà tặng).
    Mọi sự đóng góp về hiện vật xin gửi về những địa chỉ sau:
    Quận Ba Đình:
    Tống Thu Lan ?" 0912.939.120: Địa chỉ: Số 5, Ngõ 19, Phố Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội
    Quận Hai Bà Trưng:
    Lê Hồng Minh - 0982.160.788/04.8622.280, ngõ 252 Đường Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, HN
    Quận Thanh Xuân:
    Lương Tuấn Đinh - 0984.311.098, số nhà 27B, nghách 236/18 ngõ 236 Khương Đình, Q.Thanh Xuân (Hỏi cô Thủy-04.5584.763)
    Quận Đống Đa:
    Nhà Bác VINH, số 01 ngách 4 A/4 Đặng văn Ngữ, (cuối dãy G1-Trung Tự), Q. Đống Đa, HN (Buổi chiều + tối có nhà)
    Quận Long Biên:
    Đỗ Khắc Cường, 0983.078.567, số 23 nghách 117/20, Đ.Nguyễn Sơn, Q.Long Biên, HN
    Quận Cầu Giấy:
    Phạm Thế Nghiệp-0973.811.427, nhà 05 nghách 105/46 Ngõ 105, Đ.Doãn Kế Thiện, Q.Cầu Giấy (gần làng SOS), Hà Nội
    Khu vực thành phố Hà Đông ?" Hà Tây:
    Nguyễn Thị Dung - 0973.217.687, Số 4, Đ.Phan Chu Trinh, P.Yết Kiêu, tp.Hà Đông, Hà Tây (có ở nhà từ 4h chiều ?" tối)
    Mọi sự đóng góp bằng tiền mặt xin chuyển về:
    Số tài khoản: 15010000005479
    Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội
    Địa chỉ: 558 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội
    Chủ tài khoản: Lưu Thị Thanh Loan

    Số tài khoản: 0011000 451 214
    Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
    Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
    Chủ tài khoản: Lưu Thị Thanh Loan
    Thông tin chi tiết, xin Quý vị vui lòng liên hệ:
    Đỗ Khắc Cường, Phó Chủ tịch VTBB, ĐT: 0983.078.567
    Lê Hồng Minh, Điều phối viên, ĐT: 0982.160.788

    Thay mặt tổ chức Vòng Tay Bè Bạn và các em ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Sơn La, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm và đóng góp của Quý vị. Sự quan tâm đó là niềm động viên lớn lao với chúng tôi trong nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của cộng đồng và thế hệ trẻ.
    Xin chúc Quý vị và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng.
    VÒNG TAY BÈ BẠN
    TỔ CHỨC TÌNH NGUYỆN TRẺ
    Hi ca nha, Hang dang tham gia chuong trinh nay, nha minh ai co dieu kien quyen gop thi lien lac voi cac dia chi tren hoac contact truc tiep voi Hang. Vi ly do nay nen vu tat nien danh khong tham gia duoc cung moi nguoi, hen gap lai trong ke hoach toi cac ngon hai dang nhe.
    Nha minh co the tim hieu them ve Vong Tay Be Ban qua link sau:
    http://vongtaybeban.info/index.php?mod=article&cat=thongbao&article=241
    Chuc ca nha tat nien vui ve! Love U All!
  7. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic..... Em la Mai mèo chứ ko phải là Mai méo nhé!
    Còn nếu bắt xe đi HP thì mọi người bắt xe Hoàng Long là tốt nhất đến cầu Lạc Long bọn em sẽ đón ở đó nhé.
    To @ll: iu mọi người nhìu lém
  8. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tớ up cái danh sách tham gia ?oTất niên party ? niên của nhà gà lên cho mọi người checkagain nhé có gì thay đổi thì ?ohú ?o lên một tiếng cho bít nhé.
    1. Anh Hải gà già ( nhưng đc bít là già nhưng xương gà vẫn nhai đều đấy)
    2. Hải TOPHIT ( notsure - cố gắng thu xếp pak nhé. Đi kiểu nỳ chắc chắn rất zui )
    3. Hiền hoa cải
    4. Liên Mít (fao câu- gà điên )
    5. Trương Anh gà mái ( gà tồ)
    6. Trung chó đốm1
    7. Bách chó đốm 2
    8. Quách chó đốm 3
    9. VAnh chó đốm 4
    10. Quang chó đốm 5 ( ku nỳ chắc chắn phải đi rùi - Về quê đấy!!!)
    11. Sơn chó đốm 6 ( chị quý em lém lém)
    12. Long nghện ( Chả thấy ý ới gì cả chán nhể nhưng vẫn ghi tên vô đây cho đủ mẹt anh tài chứ nhể??? )
    13. Cường Le sắc
    14. Hà Gà ri
    15. Anh An ( chưa có nick giề đáng iu để đặt cho pak nhỉ?)
    16. Hoàng Oanh
    17. Hải Minh (bạn này thì Hoàng Oanh có trách nhiệm đôn đốc nhé )
    18. Chị Huyền
    19. Anh Thông
    20. Tớ Mai mèo
    Ơ?mờ còn Mr learn, Hà plus nữa chứ nhỉ? Chả thấy gì cả, cho ý kiến đi chứ ????????????
  9. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Úi giùi ui?..ui?i..i?. Tớ quên mất không up tiếp
    21. Hà ikebana
    22. Thái ( bạn nỳ cũng giống pak Hải Tophit chưa chắc chắn- Thui cố gắng sắp xếp Thái nhé! đi đi để còn hỏi tại sao có cái nick đặc biệt thế )
    Còn bạn Mai Linh và chị Lan Jan Jan nữa chứ, lên tiếng đi thui...... Mong nhận đc tiếng ?o hú ? từ các bạn
    r1)]
  10. hotrodn24h

    hotrodn24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này