1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHICKEN FC THAM GIA TTVNOL LẦN 8 CUP MAI HOÀNG 2006 - Box Gà kết thúc giải

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Madxd, 01/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thất bại với tỉ số sát nút 3-2 không là gì cả,mọi người cố gắng ở những trận tiếp theo nhé...nhìn lại mục đích tham gia giải của chúng ta đi,thắng thua không quan trọng chỉ là sân chơi của mọi người thôi,quan trọng nhất là sự nhiệt tình của mọi người,hôm nay ai cũng cố gắng,chúng ta sẽ phát huy ở những trận đấu tiếp theo nhé.Tuy thua chúng ta vẫn chiến bia tán phét đều,khẩu hiệu luôn là VLC: vui là chính
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay uống bia cứ thấy đắng đắng, tình hình này không khéo trong tuần phải ra LVH ngồi để sốc lại tinh thần anh em thôi
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Oái`, chuồng mình thua à. Không sao! Nhìn đội hình màu da cam của Chicken FC là thấy hùng hậu roài. Các pác cố gắng lên là sẽ thắng trận tới đó.
  4. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Quả lỗi quá, làm đội nhà thua oan, trận tới ở ngoài chờ đội nhà dẫn 3-0 rồi vào
  5. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc.. hôm qua tớ không phải thi đấu mà tớ đã chiến đấu. ơ hơ vào đầu trận thằng tiền đạo to con của MaiHoang nhân lúc tớ kô có trụ đẩy tớ ngã lăn queo. chúng nó sút mấy phát như búa bổ vào gôn tớ phải lấy thân mình lấp lỗ trâu mai ặc ặc...
    Anh em còn hai trận nữa đề nghị chiến đấu với tinh thần tập trung và quyết liệt. Vào trận đội mình bị động quá, cả đội không định hình được lối chơi chứ chưa nói đến quan sát xem đối thủ chơi như thế nào. Anh em ta vẫn đá theo bản năng quá. Chưa trận nào mình chấn thương như trận này, sứt khuỷ tay, ê sương chậu đầu gối máu chẩy đầm đìa.
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua là anh em đá hay lắm rồi...Nhưng có vấn đề này theo tao thì muốn thắng và lọt vào tiếp vòng sau thì nên lấy phòng ngự chặt rồi phản công....Sân 7 người chơi phòng ngự tốt..chỉ chờ đối phương sơ hở chỉ cần một đường truyền dài là có cơ hội ghi bàn rồi....Trừ khi gặp đội yếu hơn hẳn thì nên tấn công trước...Nếu đội mình mà chơi tập trung phòng ngự thì khó có đội nào đánh bại được lắm...trận hôm qua ngẫm lại những bàn thua đều thể hiện là anh em dâng quá cao ko thể về hỗ trợ kịp...tất cả anh em cùng cố gắng trận sau nhé....
    Chicken_FC cố lên.....
  7. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Dự bị ở ngoài nhìn anh em bị đốn hạ mà xót xa quá thể... Tôi mà là ông mad và tibi những quả như thế là cố đấm ăn xôi xác định đằng nào thì cũng về tắm bia hơi rồi cứ nhắm mắt nhăn mặt lăn qua lăn lại vài vòng cho trọng tài tróng mặt rút thẻ vàng nhầm thành thẻ đỏ..
    Nhưng mà thật thấy đội mình đá hiền quá.Cứ bị đội bạn đó bôm bốm vào chân xót vãi hàng...
    Trận này lỡ thua,trận tới anh em cố hơn nữa nhé.
  8. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Đội gà tham gia giải đến lần thứ hai rồi mà không thấy rút được kinh nghiệm gì. Phải nói đội Mai HOàng hôm qua là một đối thủ mà nói về đúng sức thì chiến thắng phải giành cho box gà. Thằng Luận thối nói đúng đấy, phải củng cố hàng hậu vệ, nên rút tinhbien về vị trí trung vệ như trước, thằng Duy có thể đảm nhiệm được ở giữa sân. Biết thể thao vui là chính nhưng thua mãi cũng chán lắm. Thôi chúc trận sau vui vẻ!
  9. honghainew38a

    honghainew38a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chicken ơi vào đây đọc rồi giúp BTC nhé, cảm ơn nhiều chúc 81 thi đấu thật tốt ở 2 trận còn lại
    http://thitruong.ttvnol.com/f_329/774641.ttvn
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thắng thua là chuyện của bóng đá, rút kinh nghiệm là của chuyện rút kinh nghiệm. Tớ xin góp ý với anh em box gà, nhưng lần này là chuyện các đối thủ sắp tới. Hy vọng đội trưởng Hunter và các anh em chú ý tí xíu, he he.
    Có vẻ như trận thua đầu là không đáng có, điều đó không nói lên điều gì. Mặc dù hơn hẳn đội bạn nhưng có lẽ một trận ra quân có ý nghĩa quan trọng đã làm anh em bị co cứng.
    Đối thủ sắp tới của anh em là Brazil và 84FC, trong đó 84 là đội có dàn cầu thủ đã thi đấu giải ttvn nhiều hơn 81, có kinh nghiệm trận mạc hơn và đồng đều vì các cầu thủ đã chơi cùng nhau ngay từ lâu. Trong danh sách 84 có một tiền vệ tên Thuận, chắc chắn chú đó là người cầm trịch của 84, khả năng chơi càn lướt, cầm bóng và thiết kế bóng tương đối tốt. Khả năng sút xa của chú này là kô cần bàn cãi. Ngoài ra 84 còn 2 cầu thủ đáng chú ý khác, 1 cầu thủ tóc hơi dài, và 1 tóc ngắn, đều chơi xông xáo và quyết liệt . Việc chỉ với 3 cầu thủ này đã làm Brazil thua 3-1 là điều đáng chú ý. Tất nhiên, hãy còn vấn đề tâm lý, có thể 84 sẽ vội vàng và nôn nóng hơn khi bị đá rát.
    Brazil, chắc không phải là đội bóng quá mạnh như tên tuổi thật của nó. hãy nhìn cách họ thua 84 bởi bị ép liên tục, anh em 81 hãy cố gắng đặt câu hỏi mình liệu có nên đá ép ngay từ đầu???
    Đánh giá đối thủ trước mỗi trận, sau đó rút ra lối chơi thích hợp nhất là cách khi bước vào giải. Trận đầu ra quân, có thể anh em 81 đã quên mất đối thủ là ai và nên đá thế nào, nếu như biết trước đó là đội bóng chỉ cố chuyền bổng từ sân nhà, thì có lẽ 81 chỉ cần để 2 hậu vệ kèm tiền đạo to cao là đủ, cầu thủ nhỏ bé của đội bạn thực sự không gây khó khăn gì cho tuyến giữa. Chính vì quá tập trung vào 3 hậu vệ và 1 tiền vệ thủ nên tuyến tấn công trong hiệp đầu đã không phát huy tác dụng, chỉ đến hiệp 2 khi buộc phải tấn công gỡ bàn, 81 mới thấy tiếc vì đã kô tổ chức tấn công như thế từ đầu.
    Chắc chắn tớ tin rằng trận gặp Brazil chủ nhật tới, 81 sẽ thắng. Chắc chắn, vì sau 4 trận tham gia giải( 3 giải trước, 1 mới) thì các anh em có đủ kinh nghiệm, và biết cách biến điểm mạnh của mình thành lợi thế. Một điểm nữa, sân thi đấu lần này, tương đối vuông vắn và bằng phẳng, một yếu tố tốt để thực hiện những cú sút xa, hãy mạnh dạn cầm bóng qua vạch vôi và sút xa, nên phủ đầu đội bạn bằng lối đá dâng cao, không ngại va chạm và tranh cướp bóng quyết liệt, Nên có sự tham gia của cả hai hậu vệ cánh dâng cao, chỉ giữ 1 thòng và 1 trụ, cả 4 còn lại đá rát và quyết liệt.Khi thấy đuối đã có thể thay người. Hiệu quả có thể chưa khẳng định 100%, nhưng chắc chắn sẽ làm cho đội bạn lúng túng và khó chịu, mà đã lúng túng thì sẽ hay chuyền ban sai. Còn nhớ chính 81 cũng lúng túng ở biên và thòng để đội bạn ghi bàn đầu tiên. Hãy cố gắng chủ động làm chủ trái bóng và mạnh dạn sút xa. Anh em sẽ có trận thắng thuyết phục.
    Chúc may mắn

Chia sẻ trang này