1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chicken Run - Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi kiddos, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chicken Run - Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia (*)

    Mấy hôm rồi thấy mọi người bàn tán xôn xao về The Great Escape, về ba cái vụ đào tường khoét vách trốn tù vượt ngục lẻ tẻ, lại còn lôi cả Chicken Run vào nữa thì em thấy bức xúc quá. Rảnh rỗi ngồi lục lại mục lục mờ-ép-xi lại chẳng có thấy topic nào ca ngợi quả đào tẩu ngoạn mục của chúng em, thật là Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, em cũng muối mặt mà góp chuyện làm quà vậy, hí hí Chuyện chúng em còn được dựng thành phim rồi đó, cái phim mà các bác cứ lôi ra so sánh í, khập khiễng quá cơ!

    Ah cái câu Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia là câu mà em vô cùng yêu thích, em thề là nó đúng 100% so với tình cảnh chúng em ngày đó. Nếu các bác đã từng phải sống ở trại gà nhà Tweedy, bị nhốt sau hàng rào thép gai, và lo sợ tới ngày hoá thân thành bữa tối, thì dù phía bên kia ko có tẹo cỏ nào thì các bác vẫn phải nhìn nhận là nó vô cùng xanh ấy chứ lị, hị hị... Ơ quên mất, em là Ginger, thuộc họ nhà Gà, nickname của em là Doll Face, yêu màu xanh, ghét giả dối và mong muốn được làm quen với bạn bè gần xa


    Nhớ lại những ngày đen tối đó, em thật ko tin nổi sao mình có thể vượt qua được những tủi nhục khó khăn như vậy. Chúng em được nhà chủ giao chỉ tiêu về trứng tươi, phải cố gắng mà hoàn thành nếu còn muốn sống làm gà. Nói nào ngay, bọn em đã phải chứng kiến hành trình của cô bạn Edwina hiền lành nhân hậu từ trại vào nhà lên đĩa rồi... thôi em chẳng dám nghĩ nữa. Bọn em ko muốn bị lợi dụng như vậy, bọn em cũng có quyền sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc lắm chớ. Con giun xéo mãi cũng phải quằn, chứ đừng nói đến gà, vậy là bọn em có một nhiệm vụ mà bọn em gọi là Chicken: Impossible: bằng mọi giá phải đào tẩu, cho dù có chết cũng là chết trên đường đến với tự do, chết vinh còn hơn sống nhục (tất nhiên bọn em vẫn prefer sống vinh hơn là chết nhục nhiều lắm lắm )

    Ôi dzời chẳng còn cách nào mà bọn em chưa thử qua. Đào hầm chui dưới hàng rào, rồi dùng sức đòn bẩy để thoát trên nó. Hay đóng giả bà chủ, nguỵ trang dưới máng ăn... nhưng vẫn thất bại ê chề dưới tay nhà chủ và hai con chó đáng ghét vô lương tâm. Nhiều gà đã chùn chân mỏi gối, nhưng em thì không. Em vẫn tin vào một ngày tươi sáng, tất cả các chị em gái chúng em cùng ông già Fowler từng tham gia Thế chiến II giờ làm nhiệm vụ đồng hồ báo thức được biết thế nào là tự do. Ngày đó, ngày đó sẽ ko xa xôi, và chúng em là gà chiến thắng... cuối cùng em cũng thấy chút ánh sáng le lói cuối đường hầm, với sự xuất hiện của Rocky.

    [to be continued... các bác thông cảm đến giờ ăn của em rồi ah]




    Được kiddos sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 11/05/2004
  2. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    [part II]
    Thú thật là từ bé em đã luôn hình dung một ngày kia chàng hoàng tử của lòng em sẽ đến, cưỡi trên một con bạch mã, giáp trụ sáng ngời (là em nói hoàng tử nhé, ko phải nói con ngựa ) và chàng sẽ giải thoát em khỏi mụ phù thuỷ độc ác, đưa em đi thật xa và 2 đứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, blah blah blah... Híc nhưng cuộc đời đâu có giống trong chuyện cổ tích, để em kể cho các bác nghe, ngõ hầu ai còn mơ mộng thì tỉnh giấc ngay đi nhé.
    Em đang kể đến đoạn Rocky đúng ko ạ? Hôm đó, sau một lần nữa kế hoạch đào tẩu không thành công, em ngồi buồn lặng ngắm trời mây. Và rồi chàng không biết từ đâu bay tới (vâng đúng là bay các bác ạ) vụt qua như một ngôi sao băng, miệng hát vang lừng. Vì mải nhìn em, chàng đã bất ngờ va phải con gà sắt xem hướng gió và hạ cánh "uỵch" một phát xuống sân trại. Ngay từ giây phút đó, em đã nhìn ra vị cứu tinh của đời em và đời các bạn em. Phải rồi, chúng em lâu nay vẫn mê muội quá, sao ko nghĩ tới việc bay qua hàng rào về nơi đất hứa chứ! Hoá ra Rocky cũng là một kẻ đào tẩu, vậy là em và chàng có một hẹn thề, í lộn, giao ước: chúng em sẽ nuôi giấu anh ấy, đổi lại anh ấy dạy chúng em bay - thật là sòng phẳng.
    Hoá ra việc tập bay vất vả hơn chúng em tưởng nhiều. Đâu chỉ vỗ cánh vài cái là bay được đâu, phải tập để giảm cân, phải tập vận động các cơ, phải tập quay vòng vòng cho quen trước khi có thể cất cánh, tập tay không chưa đủ, còn tập với cả dụng cụ nữa... mệt phờ ra, nhưng ai cũng hào hứng lắm. Nhớ lại hồi đó, ông Tweedy cũng có nghi ngờ là bọn em có tổ chức, nhưng may bà chủ lại cho là bọn em chỉ tập để nâng cao thể lực nhằm tăng sản lượng trứng Đáng nhẽ nếu cứ chăm chỉ luyện tập như vậy, chắc độ cuối đời chúng em cũng sẽ biết bay (nếu trước đó chúng em ko hoá thân thành hình dạng khác, ngậm bông hoa hồng ở miệng chẳng hạn ) nếu ko có 2 việc bất thình lình xảy ra.
    Tình hình là doanh số của trại ngày càng đi xuống, mà nhu cầu tiêu xài của nhà chủ lại ngày càng đi lên. Chả hiểu bà Tweedy vớ được tờ quảng cáo trên báo nào mà bả quyết định sẽ đổi đời bằng việc rước về một cái máy làm bánh. Ko phải bánh thường đâu, bánh nhân thịt gà đó: chicken goes in, and pie comes out nghe mà rợn hết cả tóc gáy. Bả còn âm mưu làm cho tụi em phát phì mất hết dáng đẹp bằng cách tăng gấp mấy lần khẩu phần ăn; lý luận của bả là khi là bánh rồi thì cần gì eo ót - cái này là em cực lực phản đối . Trùi ui, em chẳng có làm gì ghê gớm, vậy mà bả chọn em làm nguyên liệu cho cái bánh đầu tiên. Tới bây giờ em vẫn như còn cảm giác được nỗi sợ hãi, niềm tuyệt vọng, sự đau đớn, niềm tủi hổ...vv...vv... khi bị vứt vào cái đầu mà người ta cho gà vào. Nhưng Rocky - người hùng của trại - đã nhảy vào lò lửa hòng giải cứu em. Nói ko ngoa chứ riêng việc 2 đứa chui ra ở đầu kia vẫn dưới hình dạng nguyên bản (vẫn là gà đó) đã là một kỳ tích rồi chưa kể đến việc bọn em còn làm hư cái máy chết tiệt đó đã giúp tất cả có thêm thời gian chuẩn bị cho hạnh phúc sắp tới khi cả lũ qua được phía bên kia hàng rào.
    [to be continued... lại xin lỗi các bác chứ em tan sở rồi, phải về. Còn 1 phần nữa thôi, để mai em kể hầu các bác nhá]
  3. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Này em Ginger, vừa rồi em có bị cúm gà không nhẩy?
    Nhưng mà cuộc đào tẩu của các em quả thật là ngoạn mục! Còn hay ho hơn cả ''Great Escape'' ấy chứ !Chị ngồi xem lại những thước phim quay trộm hồi đó mà cười đau cả ruột, nhất là cái đoạn tập bay ý, chị cũng đã cho mấy con mèo nhà chị thử mà không thành công!
  4. gaukhi

    gaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười, vui vẻ, đôi lúc xúc động và đầy kịch tính đó là những trạng thái mà Chicken Run mang lại cho tôi khi xem. Hồi cách đây mấy năm nước ta có chiếu phim này nhưng mà tớ không ra rạp xem, mãi về sau thằng em nó mang ở đâu cái VCD nên mới xem được nó đấy chứ. . lúc đầu nhìn cái bìa đĩa thất không hay nên tranh nhau cái đầu đĩa, rốt cuộc lại là một phim hay, bổ ích. Theo như mình được biết đây là phim hoạt hình nặn bằng đất xét rất kỳ công của các nhà sản xuất.

Chia sẻ trang này