1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ChicKen Run football club (chicken FC) - Tối thứ 4 hoãn đá bóng,anh em lưu ý

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Hunter_girl, 12/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được nghỉ hai tuần để chân hết hẳn,chứ cứ đỡ đỡ lại làm một trận nó lại đau lại,đội trưởng thông cảm nhé.Tuần này đi Hải Phòng mấy ngày nên cũng không thể lên sân được, Bus quản lí cùng topic đội bóng luôn nhé,để thay đổi Title của Topic nếu có thông báo gì cho anh em... mà việc đá ngay trong thời gian này cũng nên cân nhắc kĩ vì nhìn vào đội mình xem,thằng vừa cảm dậy,già nửa đội có những cục bướu ở chân to như bướu lạc đà,theo y kiến của tao thì nên để anh em nghỉ một tuần để hồi sức đã,điểm mựt mấy thằng tờ rấn thương nhé: zin có thêm cái mắt cá chân ở ngón cái, Duy có quả cơ đùi bị căng giờ chắc mang thả diều gặp bão cũng cóc đứt,Bus này,rồi thì Mad vừa bị cúm gà vừa làm liềuTamiflu,Luân củ chuối,cuctac đại loại là chấn thương về mặt thể chất, về mặt tinh thần có witch_lover vẫn đang hoảng loạn sau hai pha sút bóng chết chim vừa rồi tao nghe đồn là ở bên đó sau pha rót dầu của thằng witch có nhà đang ăn cơm thì cả nhà bê nồi cơm chạy tưởng là máy bay rơi đó là sơ qua tình hình của đội,còn quyết định còn lại thuộc về đội trưởng,tao nượn đây Magic tuần sau bố trí bia phát nhẩy,hay là Thịt choá thịt chiếc gì đấy đê, thằng nào cổ động thì đua theo luôn....oki????
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Tao nghĩ anh em vừa đá giải xong cũng mệt mỏi và trong đội có nhiều đồng chí bị chấn thương nên nghỉ một hai tuần đã nhé...còn chuyện sân bãi thì tốt nhất thuê luôn sân đá giải ý...đá vào buối sáng có fải sướng không? chứ đá buổi chiều có ngày có thằng nằm thẳng cẳng trên sân..lúc đó thì hối không kịp...Đội trưởng xem xét rồi cho ý kiến nhé...
    Còn thịt chó hả...nghe đã thấy khoái rồi...mịa nhắc đến laị nhớ chúng nó..uống thì ít ăn thì nhiều...chỉ trừ mỗi bạn cuctác ăn ít uống nhiều..nhưng toàn bị oẹ ..hê hê...nói vui thôi..hôm nào rảnh anh em làm trận nhẹ nhàng nhé...nhắc đến lại thèm nhỏ dãi ra rôi....

    Why does the River rich ?...
                
  3. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0

    Tình hình tài chính tuần trước là như sau bắt đầu hôm khai mạc giải đến lúc về tao cầm tổng cộng là 240K trả tiền Bia sau loạt trận thứ nhất là 160K.Sau đó thu được của
    Hunter:15K
    tibi:15K
    zin:15K
    sơn:15K
    cuctac:15K
    mad :15K
    tất cả là 90K
    Vậy 240-160 =80K+90K =170K
    Sau trận bóng vừa rồi đi tiếp 130K tiền Bia nữa là 170-130=40K quỹ còn 40K.
    Tuần này :Sáng chủ nhật luận trả 100K tiền nợ của đội tổng cộng còn là 140K trả tiền sân lúc sáng hoà với đội Luận là 50K +15K tiền nước buổi chiều đá giải ttvn trả hết 33K tiền nước
    vậy 140 - 65 -33 = 42K quỹ của mình còn 42K nữa.
    To all: Hôm qua thực sự là quá sức chịu đựng của tao từ trước đến giờ chưa bao giờ tao chửi mọi người thế này thế nọ vì tao không thích kiểu đấy nhưng hôm qua tao thấy mình cũng quá đáng quá tao xin lỗi tất cả mọi người tao nói vậy thực ra cũng chỉ là che đi sự yếu kém của mình đổ lỗi cho mọi người từ làm đội trưởng mà không nắm được danh sách mọi người không biết ai đi ai nghỉ áo sống ra sao lại còn bắt mọi người đá thêm một trận lúc sáng vắt kiệt sức mọi người làm đội trưởng mà không quản lý được hết thành viên trong đội đấy là thiếu sót của tao.Hơn 2 năm gắn bó cùng mọi người thực sự là đã có lúc gặp nhiều khó khăn nhưng mà cho đến nay vẫn đứng vững được đó thực sự là một thành công cho đến thời điểm này.Giờ tao thấy mình thực sự không còn xứng với vị trí đội trưởng của Chicken Fc nữa lên từ giờ sẽ để TIBI lên thay vị trí của nó mọi người cũng biết rồi và cũng được mọi người tin tưởng lên nó là đội trưởng có lẽ là hợp lí nhân đây tao cũng muốn xin nghỉ không tham gia vào đội nữa không phải là do trận đấu hôm qua đâu mà trước đây tao đã muốn làm vậy rồi nhưng mọi người giữ lại lên tao cứ ngần ngừ mãi hôm nay tao chính thức đề nghị TiBi làm đội trưởng để thay máu cho box Gà1981 sự ra đi của một nguời mà có thể làm mạnh lên một tập thể thì điều đó chẳng có gì là vô lí cả mong mọi người chấp thuận.
    Tiền quỹ tao sẽ chuyển cho TIBI sau.Tạm thời sau một giải ttvn mọi người cũng mỏi mệt rồi lên nghỉ là tốt nhất để lấy lại sức và lấy lại tinh thần vì thế có lẽ chúng ta không nên đá bất kì trận nào trong khoảng 1 hoặc 2 tuần tới.Cảm ơn tất cả
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Trận cuối cùng của box gà hôm qua tỉ số thế nào thế???
    @witchlove: trả tao ngay lập tức 50k tiền mất bóng hôm qua, làm tao hôm qua tí không lấy được xe đi về, thằng choá mất bóng xong chuồn về ngay hả.....

  5. zin_ga_rung

    zin_ga_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hunter à,mày làm sao thế,tao cung biết hôm đấy mày ức chế,nhưng anh em cũng biết là mày cũng chỉ vì đội bóng mà.Còn việc mày bảo thôi không làm đội trưởng nữa là không nên,một người tâm huyết như mày tao nghĩ là không nên nói vậy,tao cũng mới ra nhập đội thôi cho nên y kiến của tao không biết thế nào,có gì anh em cho ý kiến nhé
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Chức vụ gì thì cứ từ từ. Làm bữa thịt chó thì khoai sẽ nhừ hết thôi. Đội trưởng Hun cứ bình tĩnh !!!
    Thịt chó đi...Tao đi với..........
    < thằng nào lèm bèm là oánh luôn>
  7. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    To zin: mày mới vào lên chưa hiểu hết không phải vì chuyện hôm đấy mà tao muốn đi đấy chỉ là một phần thôi cái chính là mọi người trong đội bóng nó đ_éo thèm hiểu cho thử hỏi có cái đội nào đã nói còn một tia hi vọng thì chơi đến cùng chính vì thế tao mới cố nốt chứ ai muốn làm thế.cứ nghe mấy thằng trong box nói " tao thức đêm xem đá bóng mệt lắm đ_éo đi đâu" mày có tức không ** dễ thường một mình nó mệt còn tất cả thì không mệt thằng Magic đi công tác mệt thế còn đi được huống hồ.Bận thì cũng lên nói 1 câu đằng này câm như đ_éo có mồm.Nhiều hôm đi đá mà có 5 thằng trong khi đội có đến 11 đứa chưa thi đấu đã kêu thua này thua nọ đã đá c_ặc đâu mà biết thua hay không thua rồi từ đấy tâm lí đá cứ như đùa thằng trên cầy thằng dưới bỏ ** tức bỏ thằng cụ đá làm c_ặc gì nữa cho mệt khi mà chúng nó đ_éo muốn đá.đấy chỉ là một vài lí do thôi còn cái chính la tao muốn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn thực sự là tao hết Lửa nhiệt tình với cái đội mình rồi.giờ thì trông cậy vào TIBI và mọi người thôi.
  8. transporteronline

    transporteronline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hà...đúng là "ghà ngố nhất box Gà" .
    Thêm mấy câu cái :
    Người cùng đội bóng mà không đủ dũng khí để huỵch toẹt là thằng này sai cái này , thằng kia sai cái kia...thì không xứng đáng để mạnh .
    Người cùng đội bóng mà hễ nói 1 câu là phải nhìn ngó thằng này thằng nọ , sợ...ảnh hưởng uy tín , rồi lảm nhảm mấy câu chửi đổng chả khác *** gì đàn bà , thì đội đó không thể nào tiến bộ được . Đây là tình trạng chung , căn bệnh thâm căn cố đế rồi .
    Muốn người khác tiến bộ , cả về ý thức lẫn trình độ , mà chỉ muốn "tự nguyện" thì chả bao giờ đạt được mục đích . Trong cái tập thể vốn dĩ đã ấm ớ như nhau thì đừng bao h nghĩ đến chuyện tự nguyện , mà chỉ có TỰ SÁT .
    Trong một đội bóng , hễ nghe chỉ trích là xuê xoa hay lấy đó làm thù vặt , thể loại này làm sao mà khá được ? Một lũ hèn nhát đá với nhau thì chỉ đến thế mà thôi .
    Còn Hunter , tính mày xưa nay *** khá được . Bực mình thì chửi thẳng mẹ nó đi , hết trận là xong . Thằng nào sai cái nào , mày có quyền được chửi cơ mà (tất nhiên với mục đích là thi đấu khá hơn) . Làm *** gì cứ ỉ ôi , nghe mệt wá . Đừng để người khác phải bảo mày là "tứ đại PD" chứ .
    Mày đá được mà không nói được thì tự trách mày đầu tiên ý .
    Đó là tao góp ý thẳng thắn . Cũng một phần bực mình vì cái sai lâu nay mà mãi chưa sửa sang lại , cứ để nó như một cái ung nhọt thôi .
  9. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thằng vừa post bài ở trên như thế là kô có thiện chí. Không thể để những cá nhân vào chọc ngoái thế được, đề nghị MOD thẳng tay trừng trị.
    Về phần anh em trong đội. Bệnh chỉ trích nặng nề hơn là chửi bới trong sân là có thật, là bệnh cố hữu từ những ngày thành lập đến giờ. Nhưng thật ra đó chỉ là thói quen của mọi người nhằm giảm ức chế cho bản thân và tăng ức chế cho đồng đội. Nhưng thật ra đó chỉ là những cử chỉ bản năng. Chứ xong trận dù thắng hay thua, dù vỡ trận hay không anh em làm cốc trà đá vào mát lòng mát dạ lại quý nhau như ngày nào Gây dựng được đội bóng đến giờ quả thực không phải dễ.
    Đề nghị HUNTER tiếp tục giữ vững lập trường ở lại cùng đội bóng.
  10. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.
    mọi người nên làm bữa thịt chó đê, tạm thời là thế này:
    - Chuyện chửi bới, mắng mỏ là chuyện trên sân, bực tức là chuyện bình thường, cứ coi đó như vài lời "mỹ miều" cho những cái sai lầm ngớ ngẩn và "cá nhân" tí tẹo. đừng nên quan trọng hoá vấn đề như thế.
    - Thứ 2, Chicken Run thành lập là để đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tăng tình đoàn kết của Chuồng Gà, không phải là để thi đấu được cái này cái nọ vì thế, mọi người cũng nên coi việc thi đấu giải như là một lần cọ sát, và tiếp tục rèn luyện thế thôi.
    - Thứ 3, Đương nhiên để hoạt động thì cần phải có ý thức của cả đội, tớ nghĩ Hunter giận mà mất bình tĩnh nói này nói nọ là chuyện...xưa như ở huyện, mọi việc cũng nên có tổ chức, và có nhiệt huyết, tự nguyện của mọi người. dù gì thì chúng ta cũng là một đội bóng, cũng cần phải có ý kiến để xây dựng và phát triển hơn nữa.
    - Thứ 4, Tớ đồng ý với ý kiến của bạn Madxd, bạn Tran gì gì đó bức xúc và muốn cải tổ đội bóng có ý kiến là đúng, nhưng qua đọc thì ..hơi nặng lời và ít đóng góp quá. chúng ta nên nhớ: chúng ta đến với nhau vì tình bạn bè, đồng đội, chứ dek phải là cầu thủ đến với nhau vì.....giải thưởng.
    - Thứ 5, nói riêng với Chồng iu quý: Bình tĩnh đi Anh, việc nào rồi cũng có đó, toàn bạn bè cả, bức xức mắng nhiếc vài câu, rồi cho qua, chức vụ cũng chả quan trọng gì, quan trọng là cái tín, ấy mới gọi là đoàn kết, mọi người không "nhầm" khi chọn chồng đâu, vì thế, Chồng đừng có "phụ" mọi người một cách phũ phàng thế chứ. Em là em thích cái "đội trưởng đội bóng Chicken Run" của Chồng đấy. hí hí,
    Tóm lại là làm bữa thịt chó đê, Phù phù

Chia sẻ trang này