1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHICKEN RUN Football Club... Sân nhà mới ,09h30 đến 11h chủ nhật tại sân Y số 8.. Tuần này (11-11) c

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi businessman1, 29/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ko tao nói thật đấy chứ ko có ý gì khác cả tao cũng tiếc lắm nhưng mà công việc nó thế anh em thông cảm đi ít ra tao cũng là thằng tham gia chichken từ ngày đầu có điều kiện tao xẽ tham gia trở lại
  2. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thế là đội bóng tan rã à? Tinh thần kém vậy, Chắc phải tìm chuồng mới thôi
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Tan vỡ thì chắc là không tan vỡ được rồi. Người ta vẫn còn bảo :"Còn nước còn tát". Tình hình đâu đến mức như Juventude tan đàn xẻ nghé đâu hé hé. Kô đá hạng A thì xuống hạng B, hạng C, miễn còn tên, còn người thì vẫn còn đá.
    Cái chính là xác định đá vì điều gì ?
    - Nếu là nơi gặp gỡ giao lưu anh em tuần một trận, thì kô vấn đề gì cả. Anh em cứ dùng tên 81Club, có đối rủ thì tụ hợp, đi đá để giải trí.
    - Nếu là đá để phục vụ giải này giải nọ, đá để không bị trả tiền sân tiền nước thì phải tập tành đầy đủ, thường xuyên.
    Anh em phải hỏi nhau câu đấy chứ nhỉ? Tình hình bây h, anh em 81 giống như gặp nhau cho vui, góp tiền lên sân xác định thắng thua cũng phải chi tiền sân, tiền nước, thì khỏi phải trách móc nhau, thằng này đi, thằng kia kô đi. Rõ ràng thế còn gì nhỉ.
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh em đừng có tinh thần dã đám,đội bóng đã xác định là mỗi tuần thua một trận,chủ yếu là thể dục thể thao cơ mà,đã bàn với nhau rồi,mỗi tuần bỏ ra 10 khìn để vã mồ hôi,gặp nhau chửi rủa giải xì choét chẳng phải quá thích thú sao.... tao còn bận tầm gần 2 tháng nữa cho kết thúc khoá học là lại đá được cùng mọi người,cố gắng lên anh em,thằng witch mày bảo rủ được thêm bạn mày đấy thì rủ đi rồi hẹn đội để anh em đá cùng,tan đội thế nào được,có lần box gà đi lên từ 4 thằng đấy thôi.............cuối tuần này thằng Bằng đi thuê sân rồi nên cố gắng tập trung đọc các bài viết mà tham gia,sân chơi bổ ích vầy mà đòi tan,vớ vỉu quá........
  5. 123451

    123451 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này. Cái gì cũng có đầu có đuôi. Anh em làm trận chia tay các đồng chí đã nộp đơn xin nghỉ. Rồi hội nghị trà đá bàn bạc ý kiến, tiếp thu ý kiến các cầu thủ Depiero, Bufon, Trê dê ghê... và cũng mong nhận được góp ý của Canavaro, imbờ ham rô víc, Jam pờ rốt ta...
    Như vậy bố trí trận chia tay nhé. Đồng chí Hunter bố trí nhé, thủ quỹ tạm thời giao cho Bằng. Trận tới anh em bố trí lại đội hình. Quả là cảm động với những người tâm huyết như BẰNG, HUNTER, WHICH_LOVE. Ai gọi thêm được người thì cố gắng gọi nhé.
    Tình hình là tao đá thoòng thấy cũng chưa thực sự thích hợp. Tao xin thử việc ở chân chạy cánh. Chân thoòng tao nghĩ cho which_love cũng được đấy.
    Thằng WHICH_LOVE nhá về nhà tập xuống tấn đi, sao cho mỗi khi chuẩn bị va chạm thì chân trụ phải vững, trọng tâm thật ổn định nếu có gia tốc ngược chiều với lực va chạm là tốt nhất (cái này còn gọi là dự ứng lực), Khi tranh chấp với tiền đạo không nhất thiết phải cướp hay phá được bóng, mà cái chính là phải tỳ được cái đống thịt của mày vào nó. Người nó chao đảo rồi thì nó sút trúng được bóng cũng là khá lắm rồi chứ đừng nói chuyện ghi bàn. Còn khi 1 vs1 thì việc cấp thiết nhất là không cho nó qua người, còn nếu nó chuyền thì là trách nhiệm của người khác. Tao ko dám chắc về khả năng hỗ trợ tấn công nhưng chỉ số phòng thủ chẵc cũng tạm.
    Anh em yên tâm đi, mùa lạnh sắp đến rồi, sao tự dưng tao nhớ đến cái cảnh anh em ra sân thằng nào cũng co ro, răng va lập khập, thay vội cái quần rồi lao ra sân khởi động, tự dưng lòng thấy nao nao.
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ku này ăn nói như đúng rồi....
    @Marktinh: Đồng ý quan điểm...Vui khoẻ là chính..anh em gặp nhau thỉnh thoảng làm cốc bia, cafê không sướng ah`...
    @Tinhbien: Yêu đương vừa thôi...Thể thao cả yêu đương fải song hành chứ...nếu không có ngày tàu hoả nhập ma đấy..hê hê....Tháng 10 rồi nhớ cafê Giảng ghê...
    @Hunter: ốm đau thế nào rồi...anh em kêu gào kinh quá đấy....
    @ anh em: tinh thần kém quá...chưa gì đã giải tán...Thể thao là chính cơ mà....
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0

    Chết mịa mất với ku này về quả huấn luyện, đi đánh vật à hay là đi ấy mà khuyên thế.....
    Đội trưởng Busi điều hành từ London về hơi kinh đấy....

  8. 123451

    123451 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    mang tiếng nói như đúng rồi thì tiếp tục nói như đúng nữa.
    Thiếu hụt đi tuyến giữa, đây là trung tâm phát thanh động viên anh em nhiều nhất, cũng là nơi mà phong độ bị anh hưởng rất nhiều do tác động của các vị trí xung quanh. Mất tuyến này là trên sân chẳng còn ai chỉ bảo nhắc nhở góp ý cho anh em nữa. Như vậy từ bây giờ mọi người cứ việc đá theo năng lực, phát huy theo sở trường, mỗi người tự ý thức nhiệm vụ và vị trí của mình. Bằng khẩn trương thống kê sơ bộ lại lực lượng. Mọi người mỗi người cứ đưa ra ý kiến của mình đừng ngại là bên tây hay bên tầu mà xa xôi cách trở. Luận thối ở bên đấy học hỏi các bạn holigan ở bên đấy rồi có gắng truyền tải cho anh em nhé
  9. o0o_haiphan_o0o

    o0o_haiphan_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chài có một tuần ko vào trong room cứ tưởng nhầm chuồng gà thành chuồng vịt.Mà tinh hình có chuyện gì mà ầm ĩ thế có mỗi chuyện ko người này bận ko đá được mà đã tan đàn xẻ nghé thế.Yêu cầu tổ chức một buổi đi"phá đò" để toàn đội lấy lại tinh thần chứ.Thêm nữa yêu cầu ai ko có hứng đá thì về bắt gôn cho em lên đá cho.Cứ đứng bắt gôn vài buổi là có hứng ngay ý mà.Để bọn nó sút cho vài lần tều mồm là hứng đá lên cao lắm ko ccần phải động viên nhiều đâu tốn hết ca nước bọt,để dành nước bọt còn ....... chứ ^ ^ HEHHEHEHE
  10. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Bọn này để cái topic quan trọng nhất lặng lẽ thế này àh....Thất vọng tràn trề....

Chia sẻ trang này