1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiê??u Sa??i Go??n .....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Messenger4free, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chiều Sài Gòn, bến Bạch Đằng gió thổi mát cả mặt, thích gì đâu!
    Chiều Sài Gòn, lang thang ra quận 2... Trời trong gió lộng, những ô đất đang chuẩn bị mọc lên thêm nhiều ngôi nhà mới, mấy đứa nhỏ thả diều trên con đường mới... Thật bình yên.
    Chiều Sài Gòn, một hôm đi xa về... Trên chuyến xe tốc hành, từ từ leo dốc cầu Sài Gòn.... Trời ạ, có thể nào tin nổi hay không, phía thành phố, khói xe bốc lên, kết hợp với bụi tạo thành một màn sương đục ngầu và nằng nặng bao quanh các ngôi nhà, các con đường, các toà cao ốc. Giờ thì hiểu tại sao thời gian gần đây cứ bị dị ứng mũi, đáng ghét! Vậy mà trong chốc lát từ khoảnh khắc ấy, tôi phải chui vào cái màn sương đục ngầu đó để sống... ngoi ngóp, để làm việc, để mơ mộng, để nghỉ ngơi, để hát "Tôi yêu thành phố của tôi...".
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    CHiều chủ nhật,trang điểm...mặc 1 chiếc váy đỏ ngang gối cùng chiếc ba lô trên vai trông rất ngổ ngáo và ít nhiều cũng hơi...bị đài cát......Đó là lần đầu tiên diện trang phục kiểu đó trên chiếc Dream lùn...và thấy mình như còn ở thời phổ thông...
    Có gió,có cả những cặp mắt nhìn mình không biết đang bình phẩm hay....
    Bất chợt nhớ lại những ngày lâu lắm,khi tôi ngồi sau lưng anh,anh bảo anh thích tôi mặc váy hơn chứ suốt ngày Jeans thấy không được nữ tính lắm.Bây giờ trông ra dáng 1 cô gái vậy mà...chẳng còn ai nói với mình câu đó nữa....
    Tôi dừng xe ở khách sạn Mario nơi ông bạn già đang chờ tôi với nụ cười quen thuộc nhưng có phần mệt mỏi,có lẽ chuyến bay đã khiến ông thấm mệt...Tôi biết...,có lẽ những cặp mắt xung quanh nơi đó khiến tôi hơi bị nhột chân và cho rằng tôi là con nhỏ hư hỏng.....
    Lẳng lặng cầm xấp tài liệu chờ mình dịch ra khỏi cửa,tôi lách mình để đưa chiếc xe ra....không quên nói với ông bạn là tôi sẽ đưa cho ông sớm...
    1 nhóm thanh niên choai choai,người Taiwan chỉ trỏ và chào với tôi.....
    Chiều chủ nhật,cũng là công việc như bình thường,nhưng bỗng dưng thấy lạ lẫm......Cũng là con đường này,cũng là chiếc xe này,cũng là tôi....nhưng tôi lại có ít nhiều đổi khác....
    Như 1 cô gái ý thức rằng...thời ngổ ngáo đã qua
    Và....chúc mừng cho sinh nhật lần thứ 21,đơn độc,lặng lẽ,cũng như không ai nhớ cho mình............................và cả chúc mừng mình nữa.
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    "Y-快乐!请Z-此?o-s"祝福O 祝s "Y?!
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua,1 mình...
    Con đường đã không còn 1 bóng cây xanh,..nhìn nó thật chẳng lãng mạn....Nhưng đủ buồn.
    ...Đã không còn như ngày xưa nữa.
    cho tất cả,và cho chỉ riêng mình...

Chia sẻ trang này