1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc áo ngực đầu tiên - những kỷ niệm đầy nụ cười pha xen nước mắt con gái thân thương...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vecchia_signo, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng nhà mình làm núi đôi dạo này không được như trước.
    Theo tớ thì ngực đẹp không cần phải to quá, nhưng cao và tròn trịa, trắng hồng. Hồi đi tắm biển, Nhìn thấy mấy đứa con gái trông thân hình rõ ngon, nhưng quả nipple, teat thì đen xì, èo uột. Khi with my husband, tớ vẫn thích được mặc một cái áo ngực rồi ngắm đã, không thích vào cuộc ngay, lúc đấy cảm thấy mình rất đẹp.
  2. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà em rồi lừa lúc sơ ý cậu leo lên sân thượng , tìm tới chỗ phơi quần áo rồi xem size của mấy cái treo ở đó là bít ngay mà , nhưng nhớ kẻo mà nhầm sang size của mama em ý là vứt đi đấy .
  3. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn chuyện sôi nổi quá mà chẳng có hình ảnh cụ thể nào. Nhân dịp Euro2004 tôi gửi lên cái hình sưu tập được:
    Chỉ tiếc ở xứ ta hầu hết chị em chỉ có thể trưng bày quả bóng xịt. Supporter thế này làm gì chẳng đá hết mình

Chia sẻ trang này