1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc đàn piano màu đỏ

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Zinluvsun, 19/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beckhaman

    Beckhaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Mình bây h chỉ mong có việc làm. Mình sẽ để dành tiền mua đàn. Một cái đàn cho riêng mình, cho những đứa con của mình. Và một người chồng sẽ hiều mình. Đã có lúc mình mong một cuộc sống bên TA. Nhưng đấy là lúc trước!
    [/quote]
    Mình thông cảm với bạn elie về điều này đó..Mình cũng là người học ở nhạc viện(Violon) và đã từng đánh ở những quán cafe và có lần mình dẫn bạn gái vào quán chơi và bạn gái mình đã ko thích vì ng chơi Piano lại là con gái và khá xinh..Mình cảm thấy thất vọng..Mình bắt đầu có khoảng cách với bạn gái mình và..Bạn gái sau này mình chỉ dẫn đi khi mình đánh chung với con trai thôi..và mình đang cảm thấy vui vớ hiện tại..mong bạn elise cũng vậy ha.

Chia sẻ trang này