1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

---Chiếc lá cuối cùng---

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi mylove2kvn, 17/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mylove2kvn

    mylove2kvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ---Chiếc lá cuối cùng---

    Cuộc sống có bao nhiêu mà con người chúng ta phải gánh chịu những khó khăn khắc nghiệt như thế? Nạn đói, chiến tranh, dịch bệnh...
    Xã hội càng phát triển thì càng có nhiều các bệnh lạ. Chợt nghĩ, ko biết sau dịch virut gây viêm phổi này sẽ có bao nhiêu tác phẩm "Chiếc lá cuối cùng"(O,Henrry) ra đời nữa.
  2. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tên topic này nếu chỉ có mấy chữ ?oChiếc lá cuối cùng? chắc là hay hơn!. Em tìm đến topic này để củng cố 1 hy vọng, 1 sức sống đang bị bào mòn trong em.
    Hy vọng! Hy vọng! Hy vọng không phải chờ cầu may mà là chính mình phải luôn giữ một niềm tin phải không anh?
    Có ai mang căn bệnh xã hội mà tung hê cho mọi người biết đâu! Rồi sự xa lánh, rồi những cái nhìn ái ngại của bạn bè, rồi những trở ngại trong công việc sẽ khó tránh khỏi?
    Ngay lúc này đây em cần có anh chia sẻ biết chừng nào. Em muốn nhắn anh đừng thức quá khuya, đừng làm việc đến mức bị cuốn theo những toan tính, lo âu,? em muốn gửi anh lời khuyên giữ sức khỏe, ít hút thuốc lá đi? nhưng em có tư cách gì để làm điều đó đâu!
    Chỉ đến bây giờ em mới biết sức khỏe quan trọng như thế nào. Em đã luôn tự hào mình có một sức bền và một sức sống tiềm tàng thật mạnh mẽ so với bề ngoài yếu ớt. Em đã tự chứng minh qua việc học, việc làm, qua những thử thách là các thất bại và những hụt hẫng liên tiếp? Em vượt qua, vuợt qua,? nhưng cuối cùng tấm bằng nhận được lại là 1 hồ sơ bệnh án! Em muốn hét lên thật lớn ?oSao không công bằng vậy!?
    Bệnh em không đến mức chấm dứt cuộc sống, điều trị 8 tháng là khỏi. Em chỉ hy vọng mình đừng quá chán nản?
    Anh biết không, ở trung tâm điều trị, người ta nhìn em hoài, hỏi tuổi em rồi thắc mắc sao trẻ quá mà đã bệnh vậy, hỏi em có phải là thợ may hít bụi tối ngày và lao lực quá không, có người còn hỏi em ?obiết có kết quả bị bệnh có buồn không??!
    Em nhìn quanh toàn là người lớn, đàn ông ốm yếu gầy gò, hai vai rút lên cao, bước đi chậm chạp,? mà sợ quá. Rồi sáng nào cũng bằng đó thuốc uống và những lần chích cộng lại làm nhức tay?
    Em biết rồi sẽ em khỏi thôi, nhưng thời gian sao dài quá! Lúc này em chỉ muốn gặp anh, muốn cùng anh cười nói thật nhiều, thật vui, vì em vẫn còn bình thường và anh sẽ không nhận ra là em bệnh. Em sợ chỉ vài tuần nữa thôi anh sẽ chẳng còn nhận ra em, 1 con bé bị thuốc làm cho xám da, thâm mặt, người mệt mỏi chẳng buồn nói năng. Em sợ lúc ấy dù nhớ anh đến đâu em cũng không dám gặp anh? Sao mà em mong được nghe tiếng cười của anh trong điện thoại quá?
    Hy vọng! Hy vọng! Em cần có một việc làm nhưng rồi em sẽ phải sắp xếp việc làm và học tập thế nào đây, trong khi mỏi mệt và quỹ thời gian chẳng còn được phép kéo dài đến quá nửa đêm? Ôi trời! Sức mạnh đâu!
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đã có 1 bài hát tên "Chiếc lá cuối cùng", có 1 truyện ngắn cùng tên mà mỗi làn đọc là mỗi lần tôi khóc cho nhân vật Ông già trong đấy.
    Bạn ơi, bạn hẫy đọc truyện đó đi, nghe bài hast cùng tên đó đi để thấy rằng quanh ta mọi người ai cũng có những lúc tưởng chừng không vượt qua được khó khăn nhưng chỉ vì những Chiếc lấ cuối cùng, chúng ta sẽ vượt qua được.
    Chúc bạn may mắn và thành công
  4. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cố mà bám lấy chiếc lá cuối cùng này. Dù có yếu đuối, có sắp vỡ tan thì vẫn luôn nhớ gia đình là chỗ dựa mãi mãi, và gia đình vẫn luôn trông chờ, luôn cần có mình. Nhớ đến trách nhiệm để mà vững vàng, gan lì hơn? Những lúc chống chọi cô đơn và tuyệt vọng nhất mình cũng đã vượt qua được kia mà, vượt qua bằng trách nhiệm và cả khát khao được sống và yêu. Sẽ luôn là như vậy? Cười giữa bạn bè là niềm hạnh phúc?

  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi! Chiếc lá cuối cùng được vẽ lên bằng tình yêu thương chân thành của gia đình là chiếc lá vĩnh cửu. Mãi mãi có thể cho bạn dựa vào.
    ------------------
    Bưng bát trăng sứt mẻ, lang thang qua chùa Trần...
  6. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    điều gì bắt đầu đều phải có kết thúc, thế thôi , yêu thương hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo nên, sao cứ phải mơ mộng đau xa cho mệt
    Anh đã kể cho em nghe một nỗi niềm khát khao
    Có chiếc lá cuối cùng ở giữa hai cuộc đời chẳng thể nào rơi nổi
    Em bỗng ước mình như Jon xi không bao giờ ngày cuối
    Để những cơn đau không bóp nghẹt được trái tim mình
    Cầm lòng bán cái vàng điĐể mua những cái nhiều khi không vàng.
  7. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cheer một cái chúc mọi người ai ốm đau sẽ mau khỏi bệnh. Cheer phát nữa cho chắc ăn
    Lạc quan nào, phù, bệnh trong tâm 1 năm thế này là quá nhiều rồi. Nếu chiếc lá cuối cùng thật sự tồn tại trên đời, có lẽ nó sẽ được vẽ không chỉ bằng sơn, bằng mầu vẽ mà là bằng sự hy vọng và tin tưởng. Mà trước hết là vào bản thân mình.
    Bây giờ chỉ có một dòng yêu thương trộn với những kỉ niệm vui buồn, những khoảnh khắc yên bình ấm áp, những nét khoé môi yêu dấu xinh xinh, những gì mong muốn cho đi hết mình mà chỉ xin nhận lại cảm giác hạnh phúc của người mình yêu thương, chỉ có thế. Dòng thương yêu cứ chảy mãi mong rằng sẽ có ngày nào đó được một người vẽ lên những gân, những viền răng cưa của một chiếc lá vô hình, bằng không, cứ chảy chảy mãi để gió cuốn đi, chứ không còn thể chảy đến một nơi nào nữa trong cái thế giới đầy mệt mỏi này.
    Vẫn còn một cái gì đó thiếu thiếu muốn nói mà không sao nói được. Thì thôi, làm việc tiếp nào .
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     

Chia sẻ trang này