1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc lá cuối cùng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aq2007, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thích " nhật ký của một người điên " của Lỗ Tấn. Mình cũng thích " Nhật ký của một người điên" của Gogol nữa. Nói chung là mình thích nhật ký của những người điên.
    Thế giới của họ đầy những bất ngờ, vô tư và hồn nhiên. Thú vị hơn nữa là quá trình bám theo cái dòng suy nghĩ phát triển ngày một lung tung của họ, cũng tương ứng với mức độ bệnh ngày càng trầm trọng. Và cái giọng văn thì vừa ngây thơ, vừa cáo già, tính toán hết nước, rồi đột ngột ngoặt sang một ngã rẽ kỳ cục, chả ăn nhập gì. Buồn cười.
    Điều gì là tốt nhất nhỉ? Chắc là sự cân bằng, bình thường ấy, cứ bình thường mà sống. Ko tiếc nuối về quá khứ, cũng chẳng mong đợi gì ở tương lai, cái gì đến sẽ đến. Đơn giản là mình đã trải qua một ngày với những công việc khác nhau, chứ ko phải ăn, ngồi và nằm.
    Chắc là 6h, mình sẽ đi ăn một xiên thịt nướng, hai xiên cũng được, trước khi đi bơi.
    Ko phải ai cũng có được một buổi chiều mùa hè như thế, mình còn oán trách gì cuộc đời ư?
  2. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ê, cố lên nào! Tớ mới vào trang web này, thấy tỉnh hẳn ra, thấy mình còn may mắn chán. Xem thử nhé.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2007/07/3B9F7AA0/
  3. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Căn chuẩn quá. Đúng 10h là lục tục mò vào.
    Tối nay giống y hệt tối hôm qua, chỉ có nhiệt độ và độ ẩm cao hơn một chút.
    Mình gọi đó là cafe phố, để phân biệt với cafe quán. Cafe quán thì rõ tên rõ tuổi rồi, view đẹp, nhạc nhẽo, đồng phục. Cafe quán đơn giản là cái vỉa hè, và một chút gió.
    Mà nhiều gió đấy chứ. Hai cái nhà cao tầng tạo thành cái phễu hút gió. Thích nhất là lần đầu tiên, lần sau thì cũng nhàm nhàm. Khách toàn áo may ô, quần đùi, trẻ con cũng ra cafe ngồi, uống nước lọc.
    Mai đổi món ra Mỹ Đình. Hôm qua chat với H, tự dưng nhớ ra Mỹ Đình. Lâu rồi ko ra, quên mất. Nhìn những cái diều thích mắt thật. Hôm nọ xe chết máy, đạp mãi ko nổ, mồ hôi ướt đầm đìa, trời nắng chang chang, ngẩng đầu lên thấy một cái diều căng gió, thấy đỡ ngại hơn.
    Hừ kêu gào một lúc mà ko thấy ma nào trả lời. Chết ở đâu hết rồi. Mình để available đàng hoàng mà. Huhu, hôm nay khéo mình phải độc thoại mất.
  4. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá cuối cùng thừong mang theo hi vọng cuối cùng...lần sau nên đứng dưới cây đa bạn nhé..lá đa to lém!!
  5. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hơ, vậy mới nghĩ ra là mình chưa từng sờ vào một cái lá đa bao giờ. Dạo nhỏ hay trèo cây trứng cá. Xóm nhà mình toàn cây gạo, nhặt chơi vớ vẩn. Cả cây bàng nữa, ném quả bàng ăn. Nhỏ hơn nữa thì còn leo lên nóc bếp nhà hàng xóm để vặt lá nho ăn. Nó chát chát chua chua. Còn hơn chả có gì để ăn.
    Để nghĩ kỹ nữa xem đã bao giờ làm gì với cây đa chưa nhỉ? Chính xác là chưa. Nhìn thấy còn ko để ý nữa là.

Chia sẻ trang này