1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc máy bay của các anh Hai Lúa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi sieuhoa_87, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Con bò nó khác con người ở chỗ:
    Còn bò nó không có khả năng tiếp thu kiến thức, mãi mãi chỉ biết ăn và ị, sớm muộn rồi cũng bị người ta làm thịt. Thi thoảng có con giỏi lắm là biết làm xiếc nhưng rồi cũng thịt.
    Con người biết đâu là cái đúng, đâu là cái sai; sửa sai thành đúng nhờ vậy mới tiến hóa cho đến ngày nay. Cũng vì vậy nên trẻ con phải đi học, học để cho biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Thành ra càng học thì càng ngu, mà càng học thì càng thấy mình trở nên tầm thường, cái gì cũng không dám làm. Thế nên cứ hỏi tại sao các TS, KS chả làm ra được cái gì hay ho. Không phải họ không làm được mà lượng sức mình chỉ làm những thứ bình thường trong khả năng.
    Mà những thứ bình thường đâu có ai để ý. Các bác còn nhớ truyện lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long; ở đâu đó vẫn có những con người cần mẫn làm những việc hết sức bình thường song vẫn mong muốn có một ngày làm được điều vĩ đại.
    Nhìn lại các bác Hai Lúa, các bác một mực làm cho bằng được trong khi bao nhiêu ý kiến các chuyên gia các bác bỏ ngòai tai, nói hơi quá nhưng thực sự các bác chẳng khác gì con bò. Người ta gọi là HL, gọi là nông dân cũng chẳng sai.
    Vì vậy con bò mãi mãi vẫn là những con bò, và tất nhiên không ai chê thịt bò cả. Cái máy bay có thể bay được, hay không bay được thì tôi không quan tâm nhưng cái cách mà các bác nông dân thể hiện thì không thấy có sự tiến hóa nào đáng kể trong suy nghĩ lẫn hành động của các bác.
  2. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
  3. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Các bác vẫn cãi nhau về vấn đề này à? Mấy tháng trước em có đọc báo an ninh thấy mấy bác 2 lúa xong chiếc thứ 3 rồi mờ . Đại loại là sử dụng hệ thống bi nhào gì đấy (em biết em chết liền) ,động cơ 8 xi lanh dùng xăng, ...
    Trước em cũng có lập 1 topic như thế này nhưng thấy thừa quá , cứ để yên cho các bác ấy làm thì hay hơn .
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.184
    Đã được thích:
    5.582
    Hâm nóng chủ đề phát:
    http://news.yahoo.com/s/afp/nigeriahelicopteroffbeat
    Để xem VN và Nigeria ai hơn
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
  6. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Còn đây la tiếng Việt
    http://www1.thanhnien.com.vn/Thugian/2007/10/23/213350.tno
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Một người học hàng ko lại thành chủ nhà bank
    http://www2.thanhnien.com.vn/TNTS/2007/10/24/213560.tno
    ---------------------------------------------------------------
    Khi anh là ?ocon trai đồng chí Lê Duẩn?
    Cập nhật cách đây 4 giờ 12 phút
    Lê Thị Thái Hòa
    Khi đang là Chủ tịch HĐQT Techcombank, tiến sĩ Lê Kiên Thành "bị" chú ý đương nhiên bắt nguồn từ việc anh là con trai của cố Tổng bí thư Lê Duẩn, rồi bất ngờ anh rời bỏ ngân hàng tưởng như là niềm tự hào rất lớn của anh khi đó, trả lời nhiều phỏng vấn gây sốc với quá nhiều người, ứng cử đại biểu Quốc hội? Nhiều chuỗi sự kiện gắn với con người ấy để có quá nhiều câu hỏi, nhiều hơn phạm vi một cuộc gặp gỡ khi tôi nhấc máy hẹn gặp anh.
    Tham gia chế tạo máy bay
    Lật giở những trang đời của anh thấy nhiều điều đáng kinh ngạc. Là một tiến sĩ toán lý, nghiên cứu về hạt nhân, kỹ sư về hàng không - hai chuyên ngành thuộc diện hiếm và quý ở VN, nhưng người ta biết đến anh với tư cách là một doanh nhân nhiều hơn là một nhà khoa học. Và cũng ít người biết rằng, ngay từ những năm đầu thập kỷ 1980, Lê Kiên Thành cùng nhóm cộng sự của mình đã thiết kế thành công một chiếc máy bay "made in VN".
    Năm 1977 sau khi tốt nghiệp Kỹ sư hàng không, anh về Viện kỹ thuật không quân (VKTKQ) của Bộ Tư lệnh không quân, tham gia một nhóm kỹ sư trẻ dưới sự chỉ đạo của Phó TS Trương Thanh Châu - Anh hùng lực lượng vũ trang làm một đề án thiết kế máy bay VN. Lúc đó có một Việt kiều từng làm kỹ sư trưởng cho Hãng hàng không Pháp thiết kế máy bay Concord giúp đỡ. Nhóm kỹ sư được lựa chọn trong đó có Lê Kiên Thành nghiên cứu trong 2 năm từ 1979 đến 1981 để thiết kế thành công một máy bay "bay lên được" của người VN.
    Việc thiết kế máy bay khi ấy nằm trong bí mật không được công bố. "Cuộc sống khi đó còn vô cùng khó khăn, nhưng sự tự hào ở trong đội ngũ những người thiết kế ra chiếc máy bay đầu tiên là vô cùng lớn". Chỉ tiếc, sau đó một thời gian có nhiều sự dịch chuyển trong đội ngũ làm việc nên Lê Kiên Thành không muốn theo đuổi ngành này nữa. Được sự động viên của GS Nguyễn Văn Hiệu, anh sang Liên Xô học về gia tốc hạt nhân. Học 6 năm trời ở Nga nhưng về VN thì không có điều kiện làm việc. Hai ngành học đã bỏ quá lâu nên sự quay lại là không thể dù anh Thành vẫn đang nghĩ đến việc thành lập một hãng hàng không tư nhân ở VN, vì hàng không vẫn là một đam mê với anh.
    Lựa chọn khó khăn
    Trong nhiều quyết định quan trọng của cuộc đời mình, có lẽ quyết định khó khăn nhất với Lê Kiên Thành là khi anh xin ra khỏi quân đội năm 1983, vì trước đó anh đã nghĩ mình sẽ gắn bó cả đời với binh nghiệp. Khi đó anh đang là thượng úy - Phó ban kết cấu của Phòng Thiết kế máy bay - VKTKQ.
    * Khi nào anh bắt đầu nghĩ đến việc làm kinh tế? Nếu khi đó anh phải lựa chọn giữa việc là đảng viên và là một người làm kinh tế tư nhân không phải là đảng viên, sự lựa chọn ấy có khó khăn với anh không?
    - Tôi nhớ khi đó có nói với mẹ tôi là con không bao giờ phản bội lại lý tưởng của ba nhưng con cũng sẽ không làm trái với suy nghĩ của mình, với lựa chọn của mình. Tôi nghĩ ngay cả trong Quốc hội nước ta, những người không phải là đảng viên mà yêu nước họ cũng sẽ không bao giờ phản bội lại lý tưởng của Đảng khi lý tưởng đó là vì dân vì nước. Khi đó tôi cùng gia đình chuyển vào TP.HCM khi nơi đây bắt đầu có "phong trào" đảng viên cũng có thể làm kinh tế tư nhân. Và tôi nghĩ nếu đường cùng phải ra khỏi Đảng tôi cũng chấp nhận. Vì tôi biết tôi không sai, thực tế hiện tại đã chứng minh tôi đúng.
    Logic của tiền bạc
    Techcombank là một ngân hàng cổ phần đầu tiên ở VN, Lê Kiên Thành đồng thời là người có cổ phiếu đầu tiên ở đó. Lê Kiên Thành đã gắn tên mình với ngân hàng, đã sống với nó, nhưng bất ngờ phải rời bỏ? Sự kiện này đã gây xôn xao trong giới kinh doanh khi đó.
    * Dù anh có nói là anh ra đi thanh thản nhưng tôi nghĩ là cũng không dễ dàng gì?
    - Tôi ra đi là bởi vào thời điểm đó đường hướng kinh doanh của tôi và một số người không hợp nhau. Con người ta nó hơi khó hiểu ở chỗ, khi giá trị đồng tiền chỉ là 100 triệu thì mình có thể hình dung được suy nghĩ của họ nhưng nếu giá trị
    Tiến sĩ Lê Kiên Thành sinh năm 1955, con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn. Anh tham gia quân đội năm 1972, vào Đảng năm 1976, từ năm 1990 anh Thành nghỉ công tác tại cơ quan nhà nước để làm kinh tế tư nhân. Anh từng là Chủ tịch HĐQT Techcombank, hiện Lê Kiên Thành là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị, chủ một sân golf, TGĐ Công ty Thiên Minh và lãnh đạo một số công ty khác.
    của đồng tiền là 100 tỉ thì nó vượt ra khỏi logic bình thường và mình không hình dung được đâu. Quyền lực cũng vậy, khi tôi còn ở không quân, có một người tốt kinh khủng, ở nông thôn ra, rất chăm chỉ và rất hay trực hộ hoặc làm mọi việc giúp anh em, vậy mà chỉ khi anh ta lên chức phó phòng thôi, anh ta đã thay đổi hẳn đến mức tôi kinh ngạc. Thậm chí khi ngồi anh ta không biết để tay lên đâu để thể hiện quyền lực! Những tố chất ấy nó có thể âm ỉ và mãi mãi không phát ra nên chính họ cũng không nhận ra.
    Khi một người là "con trai đồng chí Lê Duẩn"
    Chọn kinh doanh thay vì theo binh nghiệp hay nối nghiệp cha làm chính trị, nhưng Lê Kiên Thành ứng cử đại biểu Quốc hội cũng là một việc gây xôn xao. Anh lý giải "nếu trở thành đại biểu Quốc hội tôi vẫn có thể làm kinh doanh". Chính trị vẫn là đam mê như anh kể, kinh doanh là công việc, nhưng ngay cả ngồi với những người bạn làm kinh doanh khi trà dư tửu hậu, họ vẫn nói chuyện chính trị nhiều hơn chuyện kinh doanh. Đã từng trả lời thẳng thắn, rằng là con của cố TBT Lê Duẩn, khi ông đã mất, anh được tiếng, được quan hệ nhưng ngược lại anh gặp khó. Khó khăn hơn một người thường. Cái bóng quá lớn của người cha, thậm chí anh đã nói anh biết có làm gì cũng sẽ chỉ được người ta nhớ đến với cái tên "con trai của đồng chí Lê Duẩn" chứ không phải là bất cứ điều gì khác.
    * Trước khi ứng cử đại biểu Quốc hội anh đã phải công khai tài sản của mình, anh có công khai minh bạch không? Số tài sản ấy có đủ để biến anh trở thành một trong số những người giàu nhất VN không?
    - Minh bạch là điều chắc chắn, vì tôi không hiểu tại sao mình lại phải giấu giếm điều đó, giấu giếm tài sản mà mình có được bằng công sức, trí tuệ của mình? Nhưng có một điều số tài sản ấy cũng chỉ là sự ước chừng vì nó tùy thuộc vào thị trường. Như căn nhà tôi đang ở khi mua là 11 tỉ nhưng giả sử như bây giờ đã có người trả đến 50 tỉ chẳng hạn. Chắc chắn tôi không phải là người ở trong top những người giàu nhất VN. Vì nhiều người giàu lắm. Tuy nhiên tất cả mọi cái đều là tương đối và các giá trị đều có thể thay đổi theo thời gian. Và đang có một sự thật ở xã hội của mình hiện nay có rất nhiều giá trị thật đang không được hoặc không dám công bố, đó là một cách ứng xử không văn minh.
    Lê Kiên Thành vẫn nhớ những kỷ niệm khi anh 17 tuổi, đi bộ đội, xuống đơn vị, tất cả mọi người đã đứng xem anh đào hầm cá nhân. Xem xem con của TBT khi đó có biết cầm xẻng không? Anh đã có thời gian đi sơ tán về sống ở nông thôn, chăn trâu, cắt cỏ, lao động như nông dân cũng đã làm qua nên cái hầm cá nhân mà anh đào lúc đó nhanh nhất, sâu nhất, đẹp nhất, ít nhiều cũng đã giúp thay đổi cái nhìn của đồng đội khi đó về anh. Sau đó Lê Kiên Thành được phân xuống giúp chị nuôi. Anh đã gánh trong 1 ngày gần 50 thùng nước để nhà bếp làm việc. Không có khoảng cách nào giữa anh với mọi người nên sau này, những đồng đội của anh vẫn là những người bạn tốt.
    Chơi golf là thú thư giãn ưa thích nhất của tiến sĩ Lê Kiên Thành. Ảnh: Đ.N.T
    Khi đi học ở Nga, Lê Kiên Thành ở xa thủ đô nên gần như không có điều kiện làm kinh tế. Nhưng gửi dăm ba cái bàn là, mấy cái chậu nhôm thì cũng có như sự tích lũy chút thôi. Thật không may, sau 6 năm ở Liên Xô về, anh bán 2 cái tủ lạnh được 6 chỉ vàng, 1 cái đàn piano, 1 cái xe máy Tiệp, và rất rất nhiều thứ khác được 2 luợng vàng gửi vào nước hoa Thanh Hương và mất hết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẳng biết là may hay rủi nữa nhưng đó thực sự là cú hích đẩy anh vào kinh doanh! Thời gian đó, anh vẫn nhớ mỗi sáng, anh cầm 6 ngàn để mua 6 ổ bánh mì ở đường Lê Quý Đôn cho 5 người. Anh ăn nhiều hơn mọi người nên được 2 ổ. Lần đầu tiên anh thấy mình có tiền là khi anh không thấy nhớ ra là cần phải đổ xăng cho xe máy nữa.
    * Bây giờ anh đã giàu có, bao nhiêu tiền với anh là đủ để anh dừng lại?
    - Nếu làm việc vì tiền thì tôi không làm việc nhiều đến thế. Phần lớn những người thành công thực sự là những người không coi tiền là mục đích. Khi không có tiền, có thể có giai đoạn nào đó tiền là mục đích. Đó là sự đương đầu của mình với cuộc sống. Tiền chỉ là sự đánh giá sự thành công của công việc vào thời điểm đó. Nhưng đó không phải là danh vọng. Mỗi lần vượt qua một thách thức của cuộc sống đó mới là hạnh phúc.
    Tôi đến nhà máy của mình nhìn công nhân lao động và những gương mặt ấy cho tôi cảm giác nhẹ nhõm. Tôi cảm giác mình làm được nhiều cho xã hội khi tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân, có đóng góp lợi tức cho Nhà nước dù kinh doanh ban đầu đúng là sự lựa chọn cực chẳng đã, khi cuộc sống thiếu thốn quá. Tôi đã nói một cuộc gặp cử tri, đất nước mình đã có một thời gian trẻ con nông thôn và trẻ con thành thị có chung mặt bằng phát triển. Nhưng bây giờ chúng ta bớt nghèo mà tại sao lại tạo ra khoảng cách, thiếu sự bình đẳng ở những đứa trẻ?
  8. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo không học hành ?
    Con các cốp ngày trước toàn đi Nga học không quân, thấy bảo là ngạch này ít khi phải ra trận, khả năng hy sinh là không cao mà vẫn được tiếng với đời là đi vào con đường nhà binh.
  9. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này