1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc mũ cối của anh bộ đội ***** và...?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi LucNhatTu, 27/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Bởi vậy bọn đặc biệt Anh, Mỹ khi tác chiến vùng nhiệt đới hay đội nón vải, cũng không thấy mặc áo giáp. Chắc cho cơ động và dễ chịu.
    Tấm hình bác conbertti chụp bộ đội ta ở đảo TS cũng đội nón tai bèo.
     
  2. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    giá bác cho tự chụp vào dấu ngoặc kép thì tớ nhận. Thành tích "giật" huy chương vàng của tớ cũng nhiều rồi
    Nhìn ảnh này đoán đa phần là quân từ vùng Đà Nẵng, HCMC... Nhưng hình như anh cao nhất, thứ hai từ bên phải sang là người Quảng Bình.
    Đây là hình ảnh rất giống với cậu tớ. Đi đánh Khơ me đỏ về chỉ mang về được cái mũ đó và và hai đôi dép Thái, một nhựa một tông để đi cưa vợ. Cởi áo lính ra là lại thành nông dân. Người nhỏ nhưng khỏe ra phết, dùng đòn xóc một đầu cắm vào một bó lúa, hất lên đầu kia cắm vào bó khác nhẹ nhàng để gánh về (Đoạn này chắc chỉ bác nào có trải qua làm ruộng mới biết được). Chợt nhớ chuyện lâu rồi có một lần chuyển nhà hộ một tên Tây quen, một mình tớ một đầu, hai thằng Tây trắng to lớn một đầu của một cái tủ. Nó mới bảo là: bây giờ tao hiểu là tại sao Vietnam tụi mày thắng Mỹ Tớ xin mãi mới được cái mũ này.
  3. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Không chỉ mũ tai bèo, hải quân còn đội mũ sắt. Đây là lính "hải quân đánh bộ" (chắc để tránh từ "thuỷ quân lục chiến")

    Được spirou sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 31/01/2004
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    >hải quân đánh bộ
    hải quân à, miền Bắc theo tư tưởng văn chương HCM dùng từ đơn giản, gọi tụi marin Mỹ là "lính thuỷ đánh bộ" mà!
  5. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Nhìn dưới chân kìa, các chú này đi ghệt hả? Hay nhỉ! Như bọn mẽo thời WW2!
             __()____[]---  __(_=#=_____[]==========E[_|_|_]________||||||__  \_@@___@@___@@_/
     
  6. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572

    Hi hi, nói thật là.... chưa bao giờ em đội cái mũ sắt cả! Như em thì chắc là tổng động viên thì may ra mới phải vào quân đội! Nhưng nhìn cái ảnh đặc công ta tấn công căn cứ Mẽo bị một phát.......phọt óc thấy ghê quá!
             __()____[]---  __(_=#=_____[]==========E[_|_|_]________||||||__  \_@@___@@___@@_/
     
  7. redspider

    redspider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện đội mũ cối có thoải mái không thì phải nhắc đến chuyện này. Nhà tôi trước cạnh cái trại quân đội, thấy mấy chú bộ đội ngồi đánh bài (gọi là đánh Ù gì gì đấy). Cái đặc biệt là các chú đánh bài trong phòng nhưng mỗi chú đều đội vài cái mũ cối (chồng lên nhau) nhìn vui cực, có chú ngồi khổ sở đến 6-7 cái rất tội nghiệp. Hoá ra là các chú đánh bài ai thua phải đội thêm mũ cối, giống hồi nhỏ chơi đánh tú bôi râu vậy, cũng vui phết. Thế mới biết đội mũ cối sướng hay khổ. Theo tôi thì thời tiết như VN thì đội mũ tai bèo là sướng nhất, vừa nhẹ vừa mát.
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    mũ cối cũng nhẹ lắm, đạn bắn thì không biết nhưng mà mấy cục đá nhỏ văng trúng hay là té đập đầu vô sỏi thì cũng yên tâm tí! Nhiều khi cục đá tí tẹo cũng thành vấn đề!
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Lúc mới tham chiến US cũng trang bị nón sắt nhưng sau nay sau khi thấm đươc cái nắng yêu thương của VN nên dần dần được chuyển sang nón giấy, sau này thì lính ngụy đội nón giấy cũng khá nhiều nhưng do bầu sữa US bị cạn dần nên cũng không đủ để trang bị
    [/quote]
    Oé - giấy cái con khỉ khô - tự nhiên đọc kỷ bài này khám phá ra ku này không có thấy cái nón lính VNCH hồi trước rồi - có rảnh ra ngoài mấy tiệm sửa xe đạp mà xem nhá hoặc vô khu dân sinh - có mấy chổ bán đồ lính mà coi nhá ku em
    Ban đầu sau khi pháp rút quân - đa số nón lúc đó là loại sắt model M1 của WW2 mẽo viện trợ cho pháp - rồi chuyển sang Vn - sau này CTTT mẽo vẫn còn nón sắt - mình gọi là sắt nhưng thực chất nó là Tôn (tole) - đến 1958 mẽo ra loại nón làm bằng hỗn hợp - 1 lóp tôle - lớp kia là cát tông (carton) sợi cho nên khi thấy cái nón mà lủng lổ thì ku sẽ thấy nhiều lớp sợi nó lòi ra - tao có 1 cái ở nhà đây nhưng còn mới .
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    tương tự nón vải bát giác - ban đầu nó chỉ được nhấn lai (line) 3 góc đầu phía sau bâu tròn - sau này trong CTVN - quân VNCH cũng đội toàn nón bát giác kiểu này - mẫu nó đẹp - được sản xuất made in VN tại trại Z751 - Gò Vấp - bây giờ . Sau này các chú dân phòng - cảnh sát CĐ nhà ta đội loại này trông cũng đẹp phết !!!

Chia sẻ trang này