1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc nón kỳ diệu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi toidaynay, 13/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toidaynay

    toidaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chiếc nón kỳ diệu

    Trong chương trình chiếc nón kỳ diệu gần đây nhất ngày 11 tháng 06 năm 2005 nhân sinh nhật của CNKD ban tổ chức quyết định mời 3 ca sỹ nhạc đỏ nổi tiếng là VH, TT và DD tham gia.
    Câu hỏi thứ nhất: Điều gì mà trong chương trinh CNKD nào cũng có- 5 ô. Qua 3 vòng trả lời mà chưa thấy ai trả lời được có nguy cơ vỡ.... nợ Long vũ liền sáng kiến cho thêm một vòng nữa các chiến sỹ nhạc đỏ mới đoán được chữ CHU. Khônb biết làm cách nào khác đành rút điện thoại di động ra nhắn cho TT: anh T oi do la chu: CHU DE. TT mừng quá liền giơ tay xin trả lời: thưa các bạn đây là chữ CHÚ DẾ. bó tay
  2. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Một phóng viên Anh kể lại câu chuyện anh chứng kiến ở Trung Quốc mà không giấu nụ cười. Cậu bé 11 tuổi hỏi cha: "Bố ơi, con đến từ đâu?". Người cha đáp với giọng bình tĩnh: "Bố mẹ nhặt được con từ một con phố rất đặc biệt".
    Cậu bé tới hỏi ông: "Ông ơi, cha cháu có từ đâu?". "Trời biết ông bà yêu trẻ con nên nhờ đại bàng mang cha cháu và các bác đến trước cửa vào những thời điểm khác nhau", người ông trả lời. "Vậy tại sao bố cháu và các bác giống ông chứ không giống trời và làm sao trời có thể nhớ được mà đưa những đứa trẻ giống nhau tới cửa nhà mình khi còn bận ở khắp thế giới?". Người ông đành trả lời vì chỉ ông trời mới làm được điều đó, và đi mất.
    Một tuần sau, người cha kiểm tra vở bài tập viết về lịch sử gia đình của cậu con trai. "Những gì xảy ra trong gia đình em thật kỳ lạ", cậu bé viết. "Em không hiểu tại sao nhưng hai thế hệ trước không hề có ***".
    Về thắc mắc này, cố vấn giới tính Tang Weiyao cho biết ngay cả những người Trung Quốc có trình độ cũng có thể không biết về ***. "Tôi có 2 sinh viên đã cưới được 2 năm và chưa có con. Họ tới bệnh viện để kiểm tra và hoá ra họ không biết ngay cả điều sơ đẳng về ***. Đơn giản họ cho rằng ngủ chung một giường thì sẽ có thai", bà nói.
    *Nguồn:http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2005/05/3B9DE9ED/
    ** Topic này có lẽ đổi tên thành "tin tức cười bốn phương" thì hợp hơn?
  3. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cái nè kiểu như là chuyện.....
    Long Vũ : Đây là 1 ô chữ có 3 chữ cái. Đây là thứ mà nhiều người có và muốn có........
    Khán giả đoán mỏi mồm không ra......
    Long Vũ : Chị Giang lật cho tôi 2 chữ đầu tiên.......
    Đó 2 chữ L Ô ...
    Khán giả toát hết cả mồ hôi....... không ai dám giơ tay đoán.....
    Bỗng có 1 em bé giơ tay......
    Long Vũ : Mời cháu bé.....
    Mọi người hoảng sợ vãi cả ra quần....
    Cháu bé : Thưa chú đây là ô chữ LỘC ạ.......
    Long Vũ : Lộc à, đúng là lộc rồi đấy......
    Mọi người thở phào : tưởng thế nào, không dám giơ tay...

Chia sẻ trang này