1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc tất Giáng Sinh

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Mad_Man, 19/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Chiếc tất Giáng Sinh

    Hello!
    Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là Giáng Sinh.Các bạn mong ước gì trong Giáng Sinh này ? Hãy nói ra đi !
    Có thể có ai đó sẽ nghe thấy mong ước của bạn và trở thành một ông già Noel tốt bụng.

    Tôi mong ước sẽ không còn cô đơn nữa.

    Chúc mọi mong ước của các bạn trở thành sự thật .
    Chúc mọi người trong Box vui vẻ.



    There's nothing you can know that isn't shown
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Noel sắp đến rồi, mong là ông già Noel sẽ giúp con làm tốt tất cả các bài thi học kì sắp tới, để con có thể đạt học sinh giỏi, amen....... Không còn mong ước gì hơn......
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  3. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có 1 ham muốn, ham muốn tột cùng là làm sao đỗ được ĐH. Hé hé!
    Đùa tí, chứ em mong muốn pass the final exam quá. 22/12 thi rồi, huhuhu.

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  4. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Nhớ giặt kỹ không thì mất quà
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Giá như đêm noel đó , có ông già noel đến và nói với mình điều mình mong ước nhất đã thành hiện thực thì hạnh phúc biết bao , nhưng chắc là không thể rồi .
    Một noel nữa lại trôi qua , một đêm giáng sinh buồn !
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    giáng sinh thi` có gì đâu nhỉ
    tôi ở fố nhà thờ nhưng có theo đạo đâu
    nhưng ước 1 tí thì có sao đâu nhỉ
    tôi ước sáng 25 dậy,thấy trong chiếc tất 3 đề thi đại học năm 2003
    Whenever sang my songs
    On the stage, on my own
    Whenever said my words
    Wishing they would be heard
    I saw you smiling at me
    Was it real or just my fantasy
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì ước đó là 3 đáp án của đề thi ĐH 2003!
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ước thế này cho nhanh : ước gì sáng hôm sau tỉnh dậy em đã là sinh viên đại học. Hay là ước gì sáng hôm sau em đã cầm giấy báo đỗ đại học trong tay...........
    Mong chúa ban phước lành cho cả box 85
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    THế thì ta nên ước là năm nay bỏ quy chế thi đại học .Tuyển thẳng!!!!!

    So ya ,thought ya .......
    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    +Ước rằng, mở mắt ra đang là NOEL sang năm và các bạn sinh viên đang đến rủ cả hội đi chơi!
    Ước rằng mọi người sẽ tỉnh dậy thấy cả đêm qua mình ước nhiều thế mà giờ chỉ có 1 cái là đúng , đó là trong đầu ai cũng đầy ắp kiến thức và niềm thương yêu!
    Và thế là chúng ta cùng dắt tay nhau đến giảng đường đại học! hì hì
    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....

Chia sẻ trang này