1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chiếc vòng của vua Salomon

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi workinggirl, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. workinggirl

    workinggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chiếc vòng của vua Salomon

    Mình đã đọc ở đâu đó câu truyện về chiếc vòng của vua Salomon.Không nhớ rõ lắm chỉ nhớ đại ý là:Vua Salomon sai viên cận thần đi tìm cho mình một chiếc vòng mà ai đang vui nhìn thấy nó sẽ buồn,ai đang buồn nhìn thấy nó sẽ vui.Gần đến hạn phải nộp ,viên cận thần lang thang ngoài chợ.Ông đến một gian hàng nhỏ bé của một người đàn ông nghèo khổ, bắt gặp trong đó một chiếc vòng và khi nhìn vào đó ông hiểu ngay đây là chiếc vòng mình cần tìm.
    Ông đem về dâng vua và khi nhìn vào chiếc vòng đó nhà vua đang tươi cười bỗng trở nên u buồn.Trên chiếc vòng có khắc dòng chữ:"Điều đó rồi cũng qua đi".Mọi niềm vui sẽ đi qua,mọi nỗi buồn cũng sẽ đi qua,của cải giàu sang rồi cũng trở về với cát bụi .Chẳng gì là bất biến.Mọi điều đều có thể thay đổi.
    Có một người đã làm tặng mình một chiếc vòng gốm.Một chiếc vòng rất đẹp,rất ấn tượng và duy nhất chỉ có một.Đã có lúc mình buồn và muốn đập vỡ nó vì không thể chịu được cảm giác một điều gì đó đã mãi mãi không thuộc về mình khi nó vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt.Mình đã làm vỡ nó đến 4 lần(vì bất cẩn thôi).Vỡ rồi lại gắn vì mình biết rằng mình yêu quý chiếc vòng ấy vô cùng.Không phải vì nó thuộc về kỷ niệm,không phải vì nó đẹp và cũng không phải vì nó đã từng của một người vô cùng quan trọng.Mà vì chiếc vòng ấy đối với mình là một điều nhắc nhở:"điều đó rồi cũng qua đi."
    Mọi khó khăn,bế tắc trong hiện tại rồi cũng sẽ qua.Điều quan trọng là giữ được bản thân mình,giữ được những mong ước và cả những tham vọng luôn bên mình.
    Hãy sống quyết liệt vì những điều mình mong muốn,sống như mình muốn.Ừ,chắc chắn là thế.Tất cả sẽ qua,tất cả sẽ bắt đầu.
    Hôm trước mình lại vừa làm vỡ chiếc vòng của mình.Ừ ,mình sẽ mua keo 502 về gắn lại và sẽ lại đeo nó vào tay.
    Gửi cái topic này lên đơn giản là vì muốn nói ra những điều mình nghĩ mà không biết nói với ai.Mà chợt nhận ra mình cô đơn đến vậy ư?Thôi vậy,ngay cả điều đó rồi cũng qua đi
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ùh,em nghĩ là mọi thứ bao giờ cũng mang tính tương đối thôi.Nếu nghĩ theo hướng tiêu cực thì "mọi thứ rồi cũng qua đi"có nghĩa là:
    -cái đói rồi cũng qua đi => không cần phải ăn...
    -tình yêu rồi cũng qua đi => không cần phải yêu....
    -cuộc sống rồi cũng qua đi => không cần phải sống....

    Ùh,nói vui vậy thôi,chứ nếu áp dụng như bạn thì nó lại khá đúng đấy,nỗi cô dơn rồi cũng qua đi,không cần buồn quá lâu,nhưng vẫn phải buồn để còn nhắc nhở mình xem tại sao mình cô đơn ?? Mình đã đi tìm niềm vui chưa?? Mình đã đến với bạn bè chưa ?? Và mình đã làm được gì trong lúc cô đơn...[bạn đã viết topic này đấy...]
    Vài dòng tâm sự có lẽ hơi lạc đề...nhưng tôi thích bài viết của bạn,4 sao nhé...
    Giấc mơ tuyệt vời ......
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhà Phật đưa ra hai khái niệm "chấp" và "xả" để nói về điều này
    Phàm làm người phải biết lúc nào nên chấp (nắm giữ), lúc nào nên xả (buông bỏ).
    Nhưng nghĩ lại, để đạt đến trạng thái "biết" thì e không còn là người nữa, thôi thì cứ vui buồn theo cái dòng hiện sinh này !
    Theo Sói nghĩ, cái vòng của bạn (không phải Salomon) có thể mất đi ngày nào đó (vật chất mà) nhưng tình cảm bạn dành cho nó thì không (chủ quan đấy)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. workinggirl

    workinggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một người đã nói với mình rằng:"sao dạo này sống nhạt thế".Ừ ,có lẽ mình đang sống nhạt thật. Loanh quanh với những dự định mà không biết phải làm gì.Và thế là hay chán nản.
    Lúc tối ,nghe lại "Forever and one" và thấy buồn kinh khủng.Mình đã từng nghe nó hằng đêm trong suốt một tuần và đợi điện thoại của một người.Lúc đó ngồi nghe thấy lòng mình tràn ngập yêu thương và nhớ.Rồi không thể chịu đựng được hơn nữa thế là tặng cho người ấy để họ cũng nghe và thấy nhớ mình như thế.Nhưng bây giờ thì...
    Chẳng bao giờ mình thấy tiếc nuối vì những điều đã qua.Suy cho cùng tất cả những điều đó đều có một phần giá trị trong hiện tại.Phải cảm ơn chứ-cảm ơn những nỗi buồn,những thất bại và cả những đổ vỡ để hiểu ra rằng mình đang trưởng thành và cứng cỏi hơn.
    Một ngày lại qua rồi.Không phải hoàn toàn vô nghĩa.Mình đã đọc được trong một truyện ngắn nào đó rằng:"Hãy có những dự định và ta sẽ biết mình phải làm gì" .Ừ mình đang có những dự định và một lời tự hứa :"chắc chắn phải thành công".
    Ừ ,thôi vậy lại quay về một buổi tối với cốc cà phê thật to,đề cương cho một cuộc phỏng vấn và một cuốn sách PR nữa.
    Cảm ơn mọi người vì đã hiểu và đồng cảm.
    "Xét cho cùng mai là một ngày mới"
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    ..."ai lại không nghe ít ra là một lần,nỗi đìu hiu của cái Ao Đời phẳng lặng.Chúng ta nhảy múa gào khóc quay cuồng để cho có việc;nếu không;ta sẽ thấy một sự vắng vẻ vô cùng thê lương.Và dù siêng năng đến đâu,đôi lúc ta cũng bắt gặp trong đáy hồn ta một nỗi trống không rất tuyệt vọng..." ( Xuân Diệu )
    Trích một đoạn văn mà em rất thích để tỏ lòng đồng cảm,xét cho cùng cuộc sống nếu không có những khoảng lặng ấy thì đâu còn là cuộc sống nữa đúng không??Chỉ có điều phải làm thế nào để kéo mình ra khỏi cái khoẳng lặng ghê gớm ấy??
    Em đang không biết làm thế nào với con bạn em đây,người yêu nó đi du học,bây giờ nó cứ thẫn thờ như người mất hồn chăng thiết học hành gì cả chẳng biết làm thế nào nữa...
    Còn em thì :-đi phỏng vấn xin việc bị out...
    -viết mấy cái topic chán òm...
    -vào đây ba hoa mấy câu cho đỡ tủi thân...
    Giấc mơ tuyệt vời ......
  6. workinggirl

    workinggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có một cô giáo của mình đã từng nói :"Trong những cuộc sang chấn về tinh thần mổi người phải tự tìm cho mình một cách để vượt qua".Thế đấy mỗi người đều phải tự tìm lấy cho mình một niềm vui và chỗ dựa trong cuộc sống.Với người này thì đó là gia đình,với người khác thì là một người nào đó yêu thương...Còn khi gia đình không ở bên cạnh và cũng chẳng có ai đấy đặc biệt để mà dựa vào thì chỗ dựa tốt nhất là chính bản thân mình.
    Bạn đã bao giờ nghe một bản rock và bật khóc vì lời bài hát ấy sao giống mình đến thế.Khóc không phải vì yếu đuối mà vì hiểu rằng mình phải sống mạnh mẽ.
    Hôm qua gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ thật lâu,nghe cậu em trai thỏ thẻ trong điện thoại nhờ chị dịch hộ một câu tiếng Anh và gọi vào máy của bố đang ở trên Bắc Hà.Chợt nhận ra mình yêu gia đình mình kinh khủng.Và có thể làm tất cả vì nó.
    Và sáng nay thức dậy tự nhủ với lòng mình rằng dù sao mỗi chúng ta thật hạnh phúc vì những điều không giống nhau.Bạn và tôi đều thế,phải không?Vì thế sẽ không buồn vì những điều nhỏ nhặt nữa.Mỗi ngày mới là những niềm vui lại đến tuỳ thuộc vào cách sống và quan niệm của mỗi người.Mong cho mọi người tìm thấy cho mình nhiều niềm vui nhé!
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này của bạn hay quá,không uổng công tôi trốn học tối nay,hì hì,..Khi bạn nói đến cái vòng,tôi nhớ cái vòng của tôi quá(cũng vòng gốm nhé,cũng vỡ rồi và được gắn lại bằng 502 như bạn nhé).Tôi nghĩ đến những mối quan hệ mình vô tình hay cố ý làm tan vỡ,hàn gắn được hoặc không,nghĩ đến những mơ ước bao nhiêu phần trăm trở thành hiện thực,nghĩ đến những biến thiên tình cảm của chính mình.Chiếc vòng,người ta sẽ nghĩ ngay đến hình tròn,đâu là đầu và đâu là cuối?Sự tiếp diễn không ngừng.Tôi cũng đã từng buồn khi nghĩ mình không thể sở hữu 1 điều tốt đẹp vô cùng đã đến với tôi,nhưng chính điều tốt đẹp ấy đã nói: nếu thuộc về tôi,nó sẽ không còn đẹp như thế nữa.Chiếc bình đầy thì đổ.Hoàn mỹ sẽ tàn lụi.Chiế vòng của tôi,của bạn có thể mất đi(nói mới nhớ,mai dọn nhà,dễ mất lắm đây)nhưng không gian nó đã tạo ra,đã bao bọc chúng ta,sẽ không mất đi,bạn nhỉ.
    Sông chờ bão ...

Chia sẻ trang này