1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc xe của bạn ! ! !

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Paris_latino, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ, toàn Hummer với Lexus, nhìn mà khoái ghê, em thì đang định mua con lada về nhờ anh bạn GoS tuning lên thành dáng xì po cho nó máu, co các anh đi xe hiệu ghen tị chơi hí hí
    Bác nào có tiền mua con xe ở avantar của iem ko, iem bán dẻ dẻ thôi hu hu !
    CAHN VÔ ĐỊCH !
    CHF VÔ ĐỊCH !
  2. bemyself

    bemyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ, đọc lại rõ ràng là trong cái topic này mình ứ xì pam tẹo nào, còn trong mấy cái topic kia toàn đi chỉ điểm hộ mod để khoá, thế mà lại bị treo, lại còn bị bảo là ăn theo nữa chứ, ức quá...
    Nhân thể sign cái nick mới tự vote cho mình 5* cho sướng vậy. Han không tiết lộ bí mật nhá, hmmm, .
    Quay lại chủ đề ô tô không bị treo, cái xe của bác Dương hồi trước rao bán bên VNExpress mãi mà không bán được hehhe, thế mà bác ý lại lôi về, nghĩ cũng tài, đúng là lắm tiền tiêu pha thoải mái tí không sao. Trước thấy bác ý chạy con 745i đã xanh hết cả mắt, giờ chạy con này, chẳng mấy người biết là xe gì, nhưng quan trọng là mình sướng cái đã nhỉ.
  3. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, anh bị treo nick đáng tội rồi.. ai bảo nói chuyện với vợ em mà cứ ấy ấy ..
    Cái thằng Dương bán nhà đắt quá ko ai mua, phải dí sang cho bố vợ.. mà đi được 745i cơ á.. hãi hùng nhể??
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang si mê cái này
  5. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ghét xe 2 chỗ thế ko biết được, em khoái cái con BMW mui trần, nhưng mà 4 chỗ. Đếk biết tên, cái xe màu bạc mà bọn TVB phim nào cũng thấy ý.
  6. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em ko có cảm tình với BMW cho lắm nhưng công ngận là ngồi vào BMW quen rồi mà ngồi xe khác như Honda, Toyota, Mitsubishi chán lắm. Lexus cũng được nhưng bên trong hơi bị hẹp . Có lẽ tại dân châu Á mình nhỏ người . BMW bên trong rất rộng rãi nhưng cũng đúng vì cứ xem xem 1 trong 4 người Mỹ là béo phì thì thế quái nào nó chẳng rộng , ko rộng chắc không ních nổi ....... Lexus cho người béo phì ở Mỹ chắc teo .
    À, có ai thích Jack White ko nhỉ ? ( ko hiểu có viết đúng ko ? ) Em thấy xe cũng đẹp đấy chứ ?
  7. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là M3 hôm nọ có bác gì vừa gạ bán cho mình ạ!!!
  8. tq123

    tq123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là nó
  9. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đang nói con nào, chứ nếu con Bi em ở trên là con Z4
  10. Demon_king

    Demon_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nếu để nói ước mơ với thích thì vô cùng, nếu để nói phét thì cái gì chẳng được, Roll Royce với Bentley đã là cái gì, sao không nói luôn AirForce 1 hoặc mấy cái spaceship loại dùng trên Sao Hoả.
    Tôi cũng như các bạn thôi,lúc trước ở Việt Nam toàn đi xe máy, chẳng bao giờ phải làm gì cả, nghề chính là đánh bóng mặt đường, chán đi lại điện tử, lướt nét, bắn HL với Wacraft. Sang đây, mới biết thế nào là xe hai cẳng, xe đạp, xe bus, tàu điện, subway. Để có cái xe đi, ngoài đi học tôi còn phải đi làm, phải đi làm lính long tong, chân sai vặt cho mọi người chán chê mê tơi mới được nâng lên vị trí tốt hơn một chút. Có vậy mới mua được xe đấy ạ.
    Vì vậy tôi không dám mơ đến Roll Royce đâu, mục đích trước mắt vẫn là kiếm cái nhà to hơn cái đã. Muốn đi Roll Royce thì cũng phải mua được cái Mansion chục triệu đã. Em là em cứ thực tế. Nhà là đi trước, xe chỉ đứng vị trí thứ hai, nhà tiền triệu mới mua xe trăm nghìn, nhà chục triệu mới mua Roll Royce.

Chia sẻ trang này