1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc xe của bạn ! ! !

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Paris_latino, 08/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. homme

    homme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    từ bé đến lớn chưa biết thì bi h lớn ...hơn 1 tí thì biết đó thôi, chuyện vui thôi mà, để ý thế, hé
  2. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Có đó em, tuy nhiên tuỳ theo hãng xe và đời xe.
    Sau khi tắt máy rút chìa kháo ra khỏi ổ, mở cửa bên vô lăng (driver''s side ) rồi đóng lại, tuỳ theo set up của từng hãng mà 45 giây đến 3 phút sau, hệ thống khoá tự động ( auto-lock) sẽ khoá cả 4 cánh cửa xe lại ( central lock ) và alarm sẽ bật lên. Phần lớn các dòng xe sau này đều có chế độ này. Còn nếu chìa khoá vẫn để trong ổ thì chức năng này không hoạt động, và nếu cánh cửa mở với chìa kháo trong ổ, cho dù có quên mất nhấn nút khoá tất cả các cánh ( central lock) cũng khong lock được để nhắc cho chủ xe là quên chìa khoá. Công tác kích hoạt chế độ này nằm ở cánh cửa xe bên vô lăng cho nên chỉ có cánh cửa này mở ra, đóng vào mới kích hoạt chế độ auto-lock.
    Chúc các bạn vui!
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói đúng, cái khoá bỏ mịa của tớ cứ đúng 20s là nó khoá... cái khoá này của Hàn Quốc, mua tai Hanoi 30usd... Tớ lắp xong mới biết của Tàu chỉ có 200k vnd.. ma chức năng chẳng khác gì, còn đẹp hơn.... Nói chung cuộc đời vẫn còn nhiều cái để học.
  5. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải học đâu bác ạ, bác mua cái đấy là đúng rồi, cái xe trước của em lắp cái khoá tàu 200k bác nói đấy, chính xác lúc em mua là 300k. Chức năng thì quả nhiên không khác gì cả bác ạ, ngoại trừ cứ thỉnh thoảng nó lại.....kẹt, bấm mở 20 lần cũng không mở được, thế là lại có bác thợ khoá cầm cái que xọc xọc đến nạy ra mà chọc, chán lắm bác ạ. May quá giờ xe em nó có cái khoá của hãng kèm chìa luôn nên không bị dính vào mấy vụ lộn ruột đấy nữa.
  6. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không có gì nhiều để nói, em mới bị thu bằng lái :( , ko fải do overspeed, ko fải do đâm vào dân lành, mà do lỡ đâm em Fiat của papa vào gốc cây , đằng sau gốc cây là ông cảnh sát áo vàng
  7. L4F

    L4F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Để tớ check lại con xe của tớ phát, chạy như con rùa. Mà mới chạy được có 8000 km chứ có nhiều nhặn gì đâu hay là có cái speed limit ở đâu nhỉ.
    Không thể hiểu nổi.
    Xin lỗi các bác nhé, em không biết. Nhwng các bác cũng chạy vừa vừa thôi, đường xá VN mình chán ốm.
  8. EddyMuthy

    EddyMuthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vui một chuyện.
    Lần ấy tôi đi công tác từ Quảng Ninh lên Móng Cái cùng một ông bạn. Cơ quan cho phép thuê xe con, nhưng ông bạn mới biết lái xe, thuê xe Toyota của người quen rồi tự lái. Ông bạn chắc đang khoái một em trong ngành nên rủ em cùng đi xe. Xe đến Hoành Bồ thì phải, chúng tôi xuống ăn trưa. Vì sĩ diện với người đẹp nên ông bạn vẫn cứ để máy nổ và điều hoà để khi ra xe cho mát. Nào ngờ ăn xong không thể mở được cửa. Vùng ấy chẳng thấy có thợ khoá. Sau nhờ một thằng thợ mang cái khoan đến để khoan lỗ kính cửa sau chỗ cái chốt cửa. Đang khoan thì "oàng", cả miếng kính vỡ vụn.
    Không biết ông bạn đền kính mất bao nhiêu tiền. Đúng là sĩ diện với gái chỉ có thiệt.
    Còn đây là chuyện của tôi.
    Hồi ấy chưa thi lấy bằng nhưng đã máu mua xe để đi. Một lần đi từ Hoàng Diệu không hiểu sao lại rẽ vào đường Trần Phú ngược chiều. Vừa rẽ vào thì ông chữa xe đầu phố hét to "đường một chiều", tôi vội vòng xe lại, nhưng vì đang chạy vòng cua rộng nên chạm vỉa hè buộc phải lùi. Lúc đó có lại có chiếc xe bus đến đỗ ngay phía sau, rồi nhiều xe máy đỗ lại mà mình cuống quá không biết phải lùi thế nào, toát cả mồ hôi. Khi anh cảnh sát đến vẫy gậy thì lại bình tĩnh lùi xe được. Lần ấy mất 200K, khi anh cảnh sát hỏi "ông này không có bằng lái à" tôi trả lời bừa "có bằng rồi nhưng lười đi lấy"
    Được EddyMuthy sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 16/05/2004
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Xe hơi tiết lộ khả năng ******** của chủ nhân?

    Những người lái chiếc BMW có cuộc sống ******** năng động hơn bất cứ chủ nhân của hãng xe nào khác. Trong khi đó, những anh chàng sở hữu chiếc Porsche lại có vẻ yếu kém trong hoạt động này.
    Tạp chí Men''s Car của Đức đã thực hiện một cuộc khảo sát trên 2.253 người lái xe trong độ tuổi từ 20 đến 50. Họ tìm thấy những nam chủ nhân của chiếc BMW sinh hoạt ******** trung bình 2,2 lần/tuần, trong khi đó chủ nhân của chiếc Porsche chỉ thực hiện *** 1,4 lần/tuần.
    Tiếp sau tài xế BMW là Audi (2,1 lần), Volkswagen (1,9), Ford (1,7) và Mercedes (1,6). Chủ nhân của những hãng xe nước ngoài cũng lần lượt xếp sau BMW với xe hơi Italy (2 lần), Pháp (1,9), Nhật (1,8), Thuỵ Điển (1,6) và Hàn Quốc (1,5).
    Trong số những nữ chủ nhân, thì tài xế của xe hơi Pháp đứng đầu với 2,1 lần/tuần, tiếp đến là Audi (2,0), Italy (2,0) và BMW (1,9). Một lần nữa, nữ tài xế của chiếc Porsche đứng cuối cùng với 1,2 lần/tuần

    Theo Vnexpress/Reuters
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
         He he, lâu lắm mới vào đây... thấy mọi người bàn bạc nhiều quá... em cũng khoe con xe của em phát... [​IMG]
     
    [​IMG]

Chia sẻ trang này