1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc xe của bạn ! ! !

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Paris_latino, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Em ở bên Oregon. Cũng xa Seattle phết , đi từ chỗ em lên đấy mất 3 tiếng nên ít khi em lên lắm . Thỉnh thoảng có dịp lên đấy xem bóng chày , đi chợ , đi uống original Starbucks coffee. Anh biết cái chỗ có cái cửa hàng Starbuck đầu tiên ko ? Cái biểu tượng của nó nhìn .......hết chỗ nói . À, em có chị bạn học ở Whitman đấy , anh có học gần đấy ko ? Em kém về Washington lắm.
  2. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hix... chả có xiền take cab nên đành fải drive lấy vậy!!
    Có cái xe chả biết có oai đc với ai kô, nhưng mà đc cái cũng tiện, từ nhà mình đi đến 1 cái mall mình hay đi, fải take khoảng 20'' metro + 15'' bus, chưa kể thời gian chờ, nhất là lúc về vào buổi tối, bus thưa, chờ dài cổ, nói chung là nhẹ nhàng cũng mất khoảng 50'' cho đến cả hr. Trong khi lái xe có 15''.
  3. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hehheheee...... thanh kiu bạn vì mấy cái * nhé, chả biết cái xe của bạn thế nào cả, vì kô xem đc pix
    Kinh nghiệm bản thân cho thấy, cứ làm con xe Châu Âu khung cưng cứng đi húc thoải mái Mình cũng húc thử thằng xe tải rồi, chả sao cả, broke mất cái logo xe đằng trước và trầy ít sơn thôi, mang vào hãng thay cái logo với sơn mới chỗ trầy xước lại mất đâu $300-400 gì đó, lại vi vu tiếp.
    Có ông bạn còn bảo, xe của mình mà accident, kheo kô trầy chân xước tay mà chết vì nghẹt thở thôi, 3-4 cái airbag nó boom ra cho 1 lúc từ các kiểu fía thì có mà .......
    Drive nhiều thành quen, lười đi bộ, bây h nhà mình cách trường có 4 block mà cũng lười walk, shuttle bus của trường đỗ cách nhà 1 block cũng lười walk với wait, nên drive luôn.
  4. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Khoái con Honda CBR này quá.  Mùa hè mà có con này rong ruổi thì ngon.
    To Oopszzzzzzz: Tôi cũng sống cách truòng có 4 block thôi mà thỉnh thoảng luời cũng lôi xe ra chạy vào trường.  Thế bạn sống ở tiểu bang nào vậy?

    Dang vui thi` dut' da^y dan`. 
    Minh` dang ngoi` $% thi` nan`g sang choi.
  5. green_apple83

    green_apple83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hi'' hi'' các bác bàn chuyện xe cộ mà cũng rôm rả ghê,,iem đây cưng thích xe lắm hic hic nhưng ma` lực bất tòng tâm,,,ai bảo nhát gan ko đi thi bằng lái nên chắc cả đời cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm mấy cái xe hic hic,,,
    mà em thấy là đi xe bus nhiều lúc cũng hay phết mà,,chỉ ở bên này mới có cơ hội đi xe bus,chứ ở vn thì chắc cả đời cũng ko biết đến cái bus là gì( xe buyt'' mới đúng hi hi) hi'' hi''
  6. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    hihih xe cộ à , nói cái mà em vẫn nhớ và mừng nữa chứ . Vì 1 tý nữa thì em chẳng có gì mà đi nữa . Khổ hồi em đi sang bên nay ba má cứ gạ thôi bán xe đi vì để ở nhà cũng chẳng ai đi đến cả , xe vừa to vừa nặng để đấy ít đi lại hỏng ra .... hồi đấy em mà suôi cái thì chắc tết vừa rồi về là đi bằng 2 cẳng.... dạo này ở nhà mình xe cộ lên giá ghê mà đăng kí thì dã man luôn đổ xô đi đăng kí .... Nghĩ là mà vẫn thấy mừng mừng .
    Giờ ở bên này chẳng biết cái xe máy là gì mà nói đến scooters thì chắc .... buồn hết cả nguời . Sang bên này em toàn đi xe 2 cẳng đi học mà nếu có đi shopping thì cũng chỉ đến bus hoạc taxi ... Thấy khổ thân con xe đáng yêu của mình giờ đẻ nhà mấy tầng bụi , đắp chiếu nằm bơ vơ 1 mình ......
    TRAIXAU
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cậu Executive này quả là con nhà giàu.
    Lái xe không cần bằng lái ở Mỹ, bị 6 speeding ticket, bằng lái mới, nhưng toàn chạy Mustang với Camaro, không biết giá bảo hiểm bên WA bao nhiêu nhỉ?
  8. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đây, xe đẹp đây! Dân chơi bây giờ chạy xe này, BMW là xưa roài
    Love actually is all around.
  9. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bé Opsz ít sử dụng tiếng Anh nhá, làm gì mà một câu đến 3,4 từ tiếng Anh vậy?
    Đang chạy con C200 Kompressor 2002, và mê mẩn con LC 430 huhuhu
    I've had every promise broken, there's anger in my heart!You don't know what it's like, you don't have a clueIf you did you'd find yourselves doing the same thing tooDamn it, just breaking the law
  10. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này