1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc xe của bạn ! ! !

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Paris_latino, 08/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Dạ em viết nhầm nên bác có tra cả ngày cũng không ra đâu ạ, mà em thì có vị gì đâu mà đòi đặt hàng Lexus chứ . Giầu ghê gớm gì con C200 hả bác? Sao bác không khen bác Netwalker kia kìa, bác ý làm con Humvee (không biết viết đúng không nhể) chỉ vì nó có kính chống đạn, hay bác khen em VTAH đi, trước chạy Supra đấy, hay tốt nhất có em Sl500 kìa, có con Skyline khỏi phải nghĩ luôn. Đấy mấy là xe chơi chứ xe của em chỉ đi làm được thôi hihi.
    Cám ơn bác executive, đúng là em muốn nói cái SC đấy ạ, tại ở HN có trông thấy 1 cái màu đồng mui trần, 2 chỗ đẹp mê hồn. À mà mơ ước thì cứ mơ cho hoành tráng vào bác ạ, em ghi trên là mê mẩn muh hihhi.
    Được mrqueen sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 10/04/2004
  2. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Xê 2 lít của anh ko là gì thì anh cho em đê . Ko hiểu sao em rất ghét mấy cái xe 2 chỗ, vợ em cứ mê mẩn cái SLK 230, em đào tạo mãi mà chưa được. Có con xe mui trần nào đẹp đẹp mà 4 chỗ ko nhỉ, để em nghiên cứu mà còn mơ ước .
    P/S cho vợ: Chả hiểu yêu đương cái kiểu giề, chồng cô đang trốn nợ nên ko available được cô biết thừa rồi mà còn ko biết đường mà gọi tôi à. Nguyên văn là hơi bực mấy hôm nay rồi nhá, thực sự đấy .
    _____________________________________
    o`_`o HanThaeSuk                              
  3. ihuggybear

    ihuggybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em đang có con M3 bốn chỗ muốn bán đây,đúng theo yêu cầu của bác nhé,với lại đang tức con vợ thì chỉ cần chở thêm 3 em xinh tươi trên xe nữa về giả vờ phanh kô kịp đâm cho con vợ 1 phát bay xuống cống là vui ngay,..sao phải nghĩ.
  4. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn bán thì bác cứ bán, em chỉ nói là mơ ước thôi chứ có nói mua đâu.. mới cả em có biết lái xe đếk đâu .
    _____________________________________
    o`_`o HanThaeSuk                              
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bác Queen mơ ước hoành tráng quá! Em không dám như vậy, mơ ước của em là sở hữu được cái... background của cái SC430 này này...
    Love actually is all around.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Lý do mà tôi nói là bởi vì theo như sự hiểu biết của tôi nếu bằng lái mới, lại trẻ tuổi ( executive đang đi học đúng không? hay đi làm executive ở đâu rồi?), cộng thêm 6 cái speeding ticket thì sẽ không đủ tiền trả tiền bảo hiểm mà đi xe sport 2 cửa, thậm chí nhiều hãng bảo hiểm còn từ chối bán bảo hiểm cho những người có đến 6 cái speeding ticket. Bởi vì các công ty bảo hiểm là họ làm ăn kinh doanh, bán nhiều bảo hiểm mà đền ít thì mới có lãi nhiều, vì vậy họ có những chương trình máy tính để loại yếu tố rủi ro ( risk managemet) ( thấy nick executive chắc bạn học về kinh tế, chắc biết đến môn này), vì vậy ngay cả những người mà cả đời chưa bao giờ đụng xe ai, nhưng bị người khác đụng vào, kể cả đang đỗ xe và mình không có ở đó, quá 2 lần trong vòng 3 năm , sẽ bị từ chối bán bảo hiểm bởi các hãng tên tuổi như All State, AAA, v...v, các hãng bảo hiểm lởm khởm khác như Progessive chắc chắn sẽ luộc không dưới $5000 cho tiền bảo hiểm vì vậy tiền bảo hiểm sẽ đắt hơn cả tiền trả góp xe hàng tháng. Tội speeding là một tội nặng, nhiều tiểu bang còn có luật nếu vi phậm spêding, vượt đèn đỏ, stop sign quá 3 lần sẽ bị tịch thu bằng lái và phải đi học một lớp giáo huấn cho aggressive driver, rất là mất thời gian và tốn tiền bạc. Vì vậy dân Mỹ thực tế, ít khi để như vậy lắm, không ai để cho bị đánh vào kinh tế cả, ngay cả những người đi làm ra tiền cũng sẽ không dại gì để bị trả tiền bảo hiểm xe cao , có khác gì đi làm chỉ đủ tiền nuôi xe, trong khi sống ở Mỹ còn bao thứ khác cần đến tiền, hàng đống bill phải trả. Nếu có chẳng may bị vậy thà đi bộ, bus, subway còn hơn.
    Thằng em tôi, tôi cho nó học lái xe thi lấy bằng từ năm 16 tuổi chỉ để vứt đấy, đi đâu vi vu mới cho ngồi bên cạnh lái, 18 tuổi mới cho mượn xe đi chơi, dùng bảo hiểm tôi cover. Đến 19 tuổi mới mua cho nó cái xe riêng 4 chỗ, Lexus V6 300 thôi mà tiền bảo hiểm của nó đã là $3500. Đấy là không bao giờ có đụng xe, đi đứng nghiêm chỉnh, không vượt đèn đỏ, stop sign bao giờ. Bây giờ bằng lái của nó được 7 tuổi, mới dám đổi lên Lexus LX470 mà tiền bảo hiểm cũng được giảm xuống là $2500. Nếu nó đi Porche ( xe rẻ tiền hơn chỉ khoảng $50,000 ở Mỹ ) nhưng tiền bảo hiểm lại nhảy lên $5000.
    Có vài cái xe hay cho các bạn tham khảo:
    Đây là xe dành cho chị em box Làm Đẹp
    [​IMG]
    Cái này là một phát minh mới, xe bảo vệ môi trường, không nhả khói độc hại [​IMG]
    [​IMG]
    Có một chủ đề cũng tương tự do Milou mở nhưng có phần bình chọn ở trong box Mỹ mời các bạn ghé thăm:
    [topic]232700[/topic] <<<<<<=======
    .
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 10/04/2004
  7. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tui đang mơ có được con này .....Toyota Supra .


  8. seattlerain

    seattlerain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Seattle vui hơn mỗi Portland thật
  9. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
  10. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này