1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếc xe của bạn ! ! !

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Paris_latino, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhsay

    thanhsay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    mà qua ý mới biết bọn tiếp viên hàng không việt nam xấu tính thế nào...cả một đống con xấu xí tránh xa vì sợ hãi.. mình mà feed back cho ông bác mình thì bọn này chết....
    Bác em làm cái gì ở VNA mà to thế?
  2. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Làm tới chức đái bắn ông ạ .
    Các anh nhiều tiền toàn mơ xe đẹp , em bây giờ thiết thực đòi hỏi con Camry màu phấn hồng , đèn toé có 30 nghìn thôi các anh ạ , các anh mơ ước toàn xe đẹp thế thì các anh mơ đến già ạ .
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa năm nay bé mới có 17 thôi anh ạ . Còn bé sang từ khi bé mới 13 tuổi thôi. Còn chờ đến khi bé 21 tuổi thì bé đã về Vn rồi anh ạ . Sinh nhật vào tháng 8 , tháng 5 tốt nghiệp ĐH, học xong Đh mà còn chưa đủ tuổi vào bar >>>> thê thảm . Được cái , năm sau đủ tuổi mua thuốc lá rồi nhưng không thích thối phổi đâu .
    To anh netwalker : anh ơi , anh mua xe cho em anh xịn thế ạ ? Dưới $50000 cho một chiếc xe ở Mỹ đâu phải là ít với một gia đình bình thường . Vậy mà anh đã mua cho em trai anh rồi . Công nhận có ông anh như anh tốt thật .
    Mơ ước của em là ******rcedes SL600...... Nhìn phê thế ko biết , có điều em khoái nhất màu đen . Ai cho mình tiền mua thì thích nhỉ ? Mơ ước vẫn là mơ ước , có điều , tiền có bói là ra đâu mà mua cơ chứ .
  4. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Viết bài xong tự dưng ngủ mơ thấy mua con này đậu trong sân nhà mình
    [​IMG]
  5. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn la anh có biết la vợ anh mấy ngay hôm nay kô có internet nên kô có online đc kô??
    Nay nay, thế anh kô thấy la vợ chông minh đẹp đôi, đi convertible ngoai đương la quá chuẩn ah?? SLK230 ở HN nhỏ nhỏ, xinh xinh la ngon lanh rôi. Ma 2 vợ chông thi đi xe 2 chỗ thôi chứ mấy, hay la anh định chở thêm mấy em nao nữa đấy??
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    lo gi anh iu, để em lái cho. Nhưng ma M3 em cũng chả thích lắm đâu, xe Châu Âu thật đấy, nhưng ma xe cũ em kô thích đâu, anh iu nhơ
  7. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế ra anh là vợ, em là chồng à?? Thế này đi ra ngoài đường chắc phải đeo cái mặt này vào thôi.
    Quyết tâm đi học lái xe rồi, 2 cụ tính cho đường xin lái taxi cho cơ mà .
  8. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    hic,, làm như ticket dễ xoá lắm vậy ,, ông bạn chưa bị kêu đi học,, 6 cái ticket...hic...bảo hiểm không khiếp mới ghê,, em đi corolla 91 mà còn đóng 700 cho 6 tháng,,,,
    khổ thân,,, cả tháng lương nhổ cỏ trong trườg
  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Mơ thì tớ mơ cái Hummer. Hôm trước thấy 1 tay lái xe nói chủ New mới tậu con này. Mầu cà fê cháy ? Giá là 185 K $. Thấy nói là có rất nhiều đồ chơi nên đắt. Nhưng giá đấy nghe vẫn vô lý quá. Trên mạng, Hummer hiệu nhất có 120 K. Hay là tính cả thuế
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Xe Humvee xuất hiện lần đầu tiên ở Việt Nam theo như tôi biết là từ năm 1992. Đó là một con H1 M998 mang biển số Ngoại giao Thuỵ Điển NG 05........ Xe của tuỳ viên quân sự Đại Sứ Quán Thuỵ Điển hay đậu ở chỗ làng Thuỵ điển Giảng Võ.
    Xe Hummer bây giờ giá MSRP cho lạo H2 dân sự bên này chỉ có $49,180. Đúng ra thuế đánh cho xe nhập khẩu nguyển chiếc vào Việt nam là 210%, cộng thêm 100% tiền gốc, cộng thêm tiền chi phí vận chuyể, thủ tục hải quan, v....v, xe này về đến Việt Nam không dưới $150,000 nhưng dân buôn xe khônng bao giờ làm thế cả, nếu làm vậy làm sao có những xe Mercedes S600 V12 chạy ở Việt Nam được. ( Thời những năm 90, bác K. nhà ta đã đi S600 V12 loại 6 cửa, kính chống đạn, sàn bọc thép và một số options xịn, thỉnh thoảng thấy đậu ở Lăng ý ). Thời đấy, ai mà nhập dòng xe này về là phậm huý. Chú TMP, còn định nhập về Roll Royces
    Nếu ai thích đi mấy dạng xe này, đây là tuyệt chiêu này:
    Xe nhập vào , để bị tịch thu, không người nhận, sau đó đem bán thanh lý ( tất nhiên chỉ có nội bộ biết ) và mua với giá tự mình đặt ra, thế là có đầy đủ bộ hồ sơ mới hợp pháp đi đăng ký. Cách này đem bán lại kinh doanh được.
    Cách khác là biển nước ngoài, biển liên doanh, cách này chỉ để dùng cá nhân,
    Ngoài lề một chút, kể chuyện thời Việt nam mới mở cửa
    Ngày xưa, làng Thuỵ Điển này cũng là nơi thú vị để giao lưu vì trong làng rất rộng, có thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận, có bể bơi, bàn billiard và quán bar. Họ không bán vé nhưng bán ticket, cứ một sấp 50 tickets là $50 và vào đấy mua cái gì cũng trả bằng ticket Lúc này Hà Nội chỉ có mấy tụ điểm như sau:
    1/ Khách sạn Thắng lợi ( nhạc sống do Ban Nhạc Sông Hồng với sự tài trợ của một tuỳ viên văn hoá ĐSQ Đức, ban nhạc này có Quyền Văn Minh)
    2/ Câu Lạc Bộ Quốc Tế ( nhạc sống)
    3/ Quán bar dưới hầm của ĐSQ Đức ( gọi là German Club) ở đường Trần PHú
    4/ Làng Thuỵ Điển ( Giảng Võ)
    5/ Làng Phần Lan ( Cầu Giấy)
    và khi VIP Club thuộc Boss Hotel ở Hồ Thuyền Quang mở ra là mở đầu cho phong trào nhạc máy với DJ chỉnh nhạc.

Chia sẻ trang này