1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiếm cảm tình của các cụ khi đến chơi nhà người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Loi_cu_ta_ve, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chiếm cảm tình của các cụ khi đến chơi nhà người yêu?

    Tớ xin mở chủ đề mới này, phiền các bác tham gia góp ý giùm nhé....Ai yêu cũng phải đến nhà Cáo ( hoặc nhà Gà ) , vậy làm thế nào để chiếm được cảm tình của các cụ?

    Theo em, hầu hết các cụ vẫn còn mang nặng tư tưởng bảo thủ và lạc hậu rồi...Em xin đưa ra một số điều mà các cụ rất ghét khi nói chuyện với 1 cáo nào đấy mà có những biểu hiện sau:

    1. Cáo bước vào nhà mà không chào hỏi ai cả !

    2. Các cụ luôn thích một con Cáo ít nói nhưng lễ phép, chỉ nói khi cần, đừng ba hoa dễ bị đánh giá và lòi đuôi " Cáo"

    3. Ăn mặc hở hang, áo hai dây hoặc tóc nhuộm xanh đỏ. Bác Cáo nên ăn mặc lịch sự kín đáo nhưng đừng lôi thôi quá, khó nói chuyện lắm...

    4. Chú ý lắng nghe và tỏ ra hứng thú với câu chuyệncủa các cụ, cứ tự nhiên đừng căng thẳng quá...

    5. Nếu Gà rủ lên phòng riêng thì đừng lên, ko ngồi lên giường, chỉ ngồi khi các cụ cho phép ngồi...

    6. Nếu các cụ nhờ bạn pha mắm tôm, pha nước chấm hoặc cái gì đại loại như thế, ( nếu Cáo không biết làm ) lúc đấy phải nhờ GÀ giúp sức thôi...

    7. Nhớ dặn Gà giúp sức, tìm hiểu ý thích của các cụ và nói về chủ đề đấy....Chú ý là chỉ gợi chuyện thôi chứ đừng bình luận gì thêm nhé.....

    Bác nào có cao kiến gì khác thì up lên anh em xem nhé !!
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Em thì thuộc mẫu người mà ... các cụ thích . Thế cho nên Cáo ko thích . sau đây là 1 số tips :

    1. Đến nhà Cáo chào hỏi đàng hoàng từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ
    2. Mặc kệ các vệ tinh khác ba hoa gì với Cáo, cứ ngồi hầu chuyện với cụ ông, thỉnh thoảng mới nói với Cáo 1 vài câu cho biết là ... mình vẫn còn ở đây
    3. Dạ, vâng là hai từ được dùng nhiều nhất trong cuộc trò chuyện với các cụ
    4. Ga lăng với ... chị của Cáo
    5. Vào bếp đề nghị được giúp đỡ cụ bà nấu ăn, bưng bê mâm bát, etc
    6. Lúc về thì chào 1 lượt nữa từ trẻ đến già . Với các cụ thì: Xin phép 2 bác cháu về
    Chú ý: ko nên lạm dụng những điều trên kẻo hôm sau Cáo sẽ bảo: Bố em quí anh lắm, hôm nào anh đến nói chuyện với cụ nữa nhé ... mục đích phụ lại thành chính thì thôi
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một dạo Cáo tớ đến nhà Nho chơi, mà Nho rủ Cáo về chứ Cáo không chủ động. Vì thế Cáo chưa kịp cạo râu cắt tóc ... Bố mẹ Nho nhìn Cáo với ánh mắt không mấy thiện cảm... Cáo chào thì chỉ ngước nhìn lên rồi tiếp tục việc riêng. Cáo thấy không ổn và Cáo tiếp cận thằng em trai đang ngồi đánh MUonline. Ngay nghề Cáo và thế là Cáo mang hàng khủng ra khè. Dẹp yên thằng em xong đến phiên thì bắt đầu vác mặt ra chào bố mẹ Nho tiếp lần nữa... Lần này khả quan hơn, câu chuyện bắt đầu nóng dần về đề tài Rượu, Cờ tướng, bóng đá... Được một lúc bố Nho đập bàn quát: "Cậu đi về..."
    Hix hix, Cáo lủi thủi ra về vừa đi vừa hát bài Cuộc Tình Đã Mất ...
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cái này sợ không đúng trong trường hợp cụ cởi mở hiểu chuyện . Cụ sẽ cho rằng cáo không thương gà hoặc cảm thấy cáo khách sáo quá không thân thiện . Xin phép cụ lên phòng nhưng mở rộng cửa , nói cười to tiếng cho các cụ biết ta đang làm chuyện ....ai cũng có thể nhìn và nghe . Các cụ để ý nghe chuyện mình nói vói nhau đấy . Gà thì ngược lại không có lệnh cụ thì đừng có mon men gần cửa phòng .
    Gà đừng có xum xoe với cụ quá cụ sẽ cho là gà không thật , cáo cũng chả thích thế . Trước mặt cụ biểu lộ sự quan tâm dành cho cáo cách đặc biệt cụ sẽ thích và tin tưởng giao cáo cho gà .
    Tôi có chuyện có thật kể để tham khảo : Nhà cáo làm tiệc mời gà đến chơi vui cùng gia đình . trong lúc chờ lên mâm , anh em ngồi xoay trên sàn nhà đánh bài với nhau . Cụ ông đi về tay cầm cái mũ bảo hiểm ghé vào xem . Vô tình cụ làm rơi mủ lên ...đầu cáo , cáo khóc nỉ non . Gà mặt phừng phừng nhìn bố cáo la . Sao cụ bất cẩn thế và vội lo cho cáo . Tưởng sau đấy cụ đuổi khỏi nhà , nhưng không thấy gì . Về sau ông nhạc lúc nhậu với con rể bảo . Mày gan thật dám nạt cả bố , nhưng bố vui vì thấy mày thật thương và lo cho con gái của bố . Chuyện thật 100% đấy .
  5. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đến chơi nhà Cáo có nhiều bất ngờ nhỉ....Em thì gặp các cụ chả có rủi ro gì, ngồi ăn uống tự nhiên như bình thường, bác nào có điều dạy bảo xin post tiếp lên mạng, anh em tham khảo thêm nhé !!
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em thì em thấy em yếu nhất ở cái khoản này chẳng biết tại sao nữa hehhe
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gặp phụ huynh là chuyện đơn giản nhất. Chỉ cần chào hỏi rõ ràng, lễ phép là được. Tớ mỗi lần đến nhà cáo rủ đi chơi là tớ xin phép các cụ "tụi cháu chạy ra phố có việc đến chiều, hoặc tối mới về". Các cụ thích nhất là đi được biết tụi trẻ đi đâu, làm gì, đi bao lâu.
    Có lần gặp 1 phụ huynh cáo làm bên quân đội, sát thủ lắm. CỤ ra vào soi mói mình, căng thẳng quá dành phải mở mồm khen cái xe máy 82 nhà cụ chạy ăn ít xăng,v.v ai ngờ đúng nói trúng vào cái tính tích kiệm của cụ thế là 2 bác cháu ba hoa đủ thứ về chuyện giá cả, lãi suất.. hị hị.
    Lần khác, đang trong giai đoạn đong 1 cáo, phụ huynh từ đâu đi về thấy bọn hành xóm xây nhà vứt cát sỏi bừa bãi lấn chiếm sang nhà cáo. Thế là cụ mắng chửi bọn đó, mình dở hơi le te chạy ra sủa hôi. Tưởng là thế là hay về sau mới biết là phụ huynh em đó ghét mình.
    Nói chung là cứ lịch sự, thưa gửi đàng hoàng là các cụ quý.
    Nếu trong giai đoạn đang cưa con gái nhà người ta, các cụ quý quá mà cứ giữ lại uống thêm chén nước, hay mời cơm thì đừng có nhiệt tình ở lại nhé, dở hơi ngay đó.
  8. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hoảng nhất có lần phụ huynh cáo vác 1 thùng beer đòi uống với mình..Nguyên tắc beer là không cho cụ nhà cáo đứng lên , vì đứng lên mà ngã là ê cả mình lẫn cụ đấy
  9. HQ_TH

    HQ_TH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    gà em ko có kinh nghiệm jề nhưng xin đóng góp 1 ý kiến nhỏ nhoi thía nài ah: các pác hãy xưng hô là "con" thay vì "cháu" như vậy vừa gần gũi vừa thân mật mà lại tiện (sau nài chỉ kần chuyển từ "bác" thành "ba" "má" là xong
  10. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chả việc gì phải thế cả! Tớ đến nhà gái cứ thoải mái tự tin. Tất nhiên các bạn nên nhớ là tự tin chứ ko fải là trâng tráo và mất lịch sự đâu nhé! Tớ ngại nhất là các cụ mời mình ăn cơm và uống bia, quý thì quý thật nhưng cái gì đã ko thích thì chả việc gì fải chiều các cụ cả. Cứ fải thoải mái, mình có kém cạnh thằng nào đâu mà fải sợ...

Chia sẻ trang này