1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiêm nghiệm!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nghesiotro, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesiotro

    nghesiotro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chiêm nghiệm!

    Chào các bác,
    Các bác nào máu me Freud chắc đều đã từng nghe nói về Phức cảm Ơ đíp (Oedipus complex). Phức cảm này là cảm giác gen tuông (kể cả về thể xác) của con trai với bố, con gái với mẹ khi chúng còn bé.
    Nghiệm vào cuộc sống của mình có lẽ cũng có những điều đúng. Tui muốn cùng các bác chia sẽ kinh nghiệm thực tế của các bác nhằm củng cố hơn về một lý thuyết trên góc độ khoa học mà không nhằm ý mạo phạm hay ...
    Hy vọng nghe được ý kiến chia sẻ các bác
  2. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói rõ hơn không ? Post được cái lý thuyết ấy lên giùm tôi được không ? Tôi cũng nghe về Freud nhưng thú thật là chưa có dịp tiếp cận, giờ mở mang kiến thức cũng hay !!
    Còn về thực tế hà ? tôi chưa bao giờ thấy ghen tuông gì với mẹ tôi cả. Đối với tôi, cha mẹ là những con người tuyệt vời, tôi đang cố gắng phấn đấu để trở thành một người "tổng hợp" các đức tính của cả cha lẫn mẹ, được thế thì tôi ... trên cả tuyệt vời ..(hic, nhưng tôi trẻ người non dạ quá, chưa đủ trình độ đó)

Chia sẻ trang này