1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiêm tinh học mê tín hay khoa học ?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Zindane, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Lỗi kĩ thuật , ông cảm
    Được sửa chữa bởi - gacoi vào 05/04/2002 23:40
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn luận sui nủi wá nên tớ thêm thắt 1 tẹo ve Nostradamus
    _ CV
    Nostradamus sinh 23 - 12 - 1503 tại Saint Remy , gần Marseille ,được học tập tai 1 trung tam văn hóa ở Avignon ,
    ông học y tai trường Monpelier , 1525 tốt nghiệp . Cùng năm ấy , kết hợp voi y hoc hien đại va cac bai thuoc dan gian , ong da day lui duoc dich benh ta , va cung noi tieng tu day . 1529 thi lay bang tien si y hoc . 1544 tro lai Marseille va viết cuốn Les Centuries ( Nhung the ki )
    _ Les Centuries la 1 cuốn sách gồm hang nghin cau , cu 4 cau lam thanh 1 bai tho am chi 1 su viec nao day . Mỗi thế kỉ có 100 bai thơ như vậy . 1555 ong xuat ban bộ sách và nói rằng tập sách gom nhung loi tien tri den nam 3797 . Va tất nhiên cuon sach nay rat khó hiểu , va chỉ khi su việc xảy ra rồi thi thuong nguoi ta moi suy doan nguoc lai , nhung tớ thấy thú vị nhất la ông tiên đoán được ngày mà 1 số kẻ đã đào mộ ông , giỏi thịt . Tớ sẽ chích đoạn 1 số lời Sấm Kí
    Con sư tử non se chiến thắng con sư tử già
    Chỉ trong 1 trận đấu chỉ vì sự hiếu thắng
    Trong cái ***g vàng , đôi mắt làm cho nó bị sâu hoắm
    Hai vết thương , rồi 1 cái chết thê thảm . Bài nay theo nguoi ta noi thi tien doan cai chet cua vua Henri II , la đoạn thơ thứ 35 cua the kỉ đầu tiên .
    Ba người cùng leo lên 1 quả đạn pháo
    Huong theo thien the cua ban đêm
    va Mặt trăng da rung len
    Dưới gót giầy cua con sư tử . He he , bai nay tien doan Neil Amsteong dat chan len MTrang cung voi 2 nguoi nua 16 - 7 - 1969 , ho con noi la Neil Amstrong tuoi su tu nua chu , het biet luon

    Did you hear your babies crying now ?
    I Kill U
  3. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con người cổ đại phải dùng kiến thức về thiên văn, mặc dù những kiến thức của họ vẫn còn rất ngây thơ, đơn giản ? Có lẽ bộ môn chiêm tinh học có thể giải thích được nếu chùng mình thử xem cách mà con người cổ đại sử dụng bầu trời.
    Bọn mình thử giải thích nhé !
    Họ đã dùng bầu trời như một chiếc là bàn lớn, một quyển lịch và dĩ nhiên là thay cho chiếc đồng hồ đeo tay của chúng ta.
    Dùng bầu trời thay cho đồng hồ ? Mặt trời mọc, mặt trời lặn, đêm lại đến ngày; con người cổ đại thấy rằng đó là một quy luật lớn của Tự Nhiên, họ dùng ánh sáng mặt trời, dùng góc chiều của ánh sáng để ước lượng khoảng thời gian. Một kinh nghiêm dân gian của nhân dân ta là so sánh độ cao của mặt trời với luỹ tre làng...
    Dùng bầu trời làm lịch ? Tất nhiên người cổ đại chưa có được một quyển lịch hoàn hảo như hiện nay của chúng ta, họ chỉ phân biệt được nhờ vào trăng tròn trăng khuyết hay các mùa lạnh hay nóng, điều này mang ý nghĩa quan trọng cho sản xuất nông nghiệp của họ bấy giờ.
    Dùng bầu trời làm la bàn ? Những người cổ đại ngoài trồng trọt họ còn chăn nuôi. Có những lần đi chăn đàn gia suc dài hàng tháng trên những thao nguyên rộng mênh mông bát ngát. Ngoài ra họ còn phải đi đây đó để thám hiểm những vùng đất mới hoặc đi trao đổi hàng hoá. Lúc ấy làm sao mà họ có thể xác định phương hướng ? Lại bầu trời với những vị trí của chòm sao. Bầu trời là người bạn thân của họ, chỉ đường và dẫn dắt họ.
    Theo mình nghĩ chiêm tinh học không phải là một môn khoa học. Nó chẳng có một cơ sở cũng như tiên đề nào. Tại sao sao chổi lại mang đến tai hoạ ? Tại sao vận mệnh của con người lại có thể liên quan đến một vì sao được ? Chẳng có một lí do nào để các phản ứng nhiệt hạch mãnh liệt trong một ngôi sao lại chi phối hành động hay vận mệnh của một con người. Tại sao lại gắn thiên nhiên với thần thoại ? Chẳng qua là họ chẳng biết giải thích như thế nào nên đoán bừa thui. Nếu tin vào chiêm tinh học thì đã không có bộ môn thiên văn học hiện đại. Thà tin truyện ma còn hơn tin vào chiêm tinh học.
    Nhưng nếu những nhà chiêm tinh học có khả năng đoán trước được vận mệnh chẳng qua chỉ là những cái liên hệ hay ràng buộc vô căn cứ mà thôi. Ngược lại nếu những nhà chiêm tinh là những người từ tương lai đến thì có vẻ chiêm tinh học có lí đấy ( chiem tinh hoc )
    Người cổ đại có những tư tưởng rất ngây thơ và mộc mac về vũ trụ.
    Đây là mô hình về hệ mặt trời của họ làm bằng kim loại. Mình cũng chẳng hiểu nó vẽ cái gì nữa. Hic
    Còn đây là đài thiên văn của họ, khác xa với những dàn ăngten hiện đại hay những ống kính viễn vọng khổng lồ của chúng ta.
    Nổi tiếng nhất là các tảng đá Stonehengiơ ở Anh quốc. Nó được dùng để tính lịch mặt trăng, thậm chí còn có thể tính được Nhật Thực. Vì thiếu các tài liệu để lại nên ta chưa hiểu cách thức vận hành của hệ thống này.Về chức năng của các tảng đá này thì chúng ta cũng chưa biết nhiều nhưng điều chắc chắn nó là một công cụ thiên văn và là một di sản quý của người xưa để lại.
    Các bạn của box Nền Văn Minh Nhân Loại có thể cho mọi người biết thứ tự của những hoạt động của người cổ đại trong việc nghiên cứu Thiên Văn Học và những thành tựu của họ. Các nền văn minh sớm như Maya, Ai cập, Trung Hoa đã có những phát mình nào ? Dương lịch và âm lich hình thành ra sao ?.....
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - crazyboy2001vn vào 08/04/2002 06:16

Chia sẻ trang này