1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến binh HLC gặp nạn - mong được giúp đỡ.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongpn, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiến binh HLC gặp nạn - mong được giúp đỡ.

    Trong trận đấu ngày 16/06/2002, một cầu thủ (xin phép gọi là chiến binh cho nó máu) đá bị một chấn thương khá nghiêm trọng ở cổ tay trái. Với chấn thương này, chiến binh Đỗ Đình Đằng của chúng ta sẽ phải bó bột trong vòng một tháng. Thật ra, anh chưa gia nhập HLC, nhưng đã có tinh thần chiến đấu cho sự thành công của HLC. Vậy chúng ta phải làm gì khi đồng đội mình bị thương. Theo tôi nghĩ, chúng ta hãy tổ chức đến thăm, quà cáp, phong bì cẩn thận. Vì hiện tại anh còn là SV, vấn đề tiền luôn là vấn đề bức xúc nhất. Rất mong các bạn hãy cùng nhau chia sẻ nỗi đâu này. Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi rằng nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó, ai sẽ là người chìa tay ra để giúp đỡ chúng ta?.
    Tôi thật sự rất mong muốn nhưng quan chức của HLC chú ý đến vấn đề này, chúng ta chưa nên nghĩ đến việc quá xa xôi, hãy nghĩ đến những người xung quanh chúng ta. Chúng ta muốn HLC lớn mạnh, có nhiều thành viên, hoạt động tốt, vậy chúng ta phải làm gì để họ yêu mến HLC, yêu mến bằng nhưng tình cảm hết sức trân thành chứ ko chỉ ngoắc miệng kêu rằng "Tôi rất yêu QN quê tôi, tôi rất yêu HLC" nhưng thực tế chẳng làm gì cho HLC cả.
    Tôi viết những dòng này chỉ mong HLC chúng ta hãy sống thiết thực hơn, gần gũi nhau hơn, ngoài ra ko có ý gì khác.


    PhuongPN
  2. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    hơ,thì có ai bảo gì anh đâu mà
    hôm wa em có nhìn thấy người bị khiêng ra khỏi sân nhưng mà đang đá cho Barca nên ko ra được
    hic...........

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa

  3. su37

    su37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ông Phuongpn đề nghị ông chủ tịch triệu tập anh em để đi thăm ông em không may vì đội bóng HLC mà bị chấn thương./.
    su37
    [/size=4
  4. TRANANHDUNG

    TRANANHDUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách Mod thể thao của NĐonline tôi xin chân thành chia buồn và chúc cho "chiến binh" Đỗ Đình Đằng sớm bình phục trong thời gian gần nhất để bóng đá lại có những cầu thủ có tinh thần thi đấu lăn xả như anh
    các bạn có thể cho số tài khoản để NĐ gửi chút lòng thành hỏi thăm sức khoẻ của anh ấy ko
    Hưng vong, bĩ thái có kỳ
    Đừng đem thành bại mà suy anh hùng
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    ặ?, thỏ?? c?Ăi b?Ăc ỏ?Ơy ỏằY ?'?Âu ỏ?Ă. Đỏằf Poh mang quà ?'ỏ??n th?fm. Ít ra th?ơ b?ên NĐ c?âng là bỏ?Ăn b?ă th?Ân thiỏ??t vỏằ>i HL mỏằ?. D?âng nhỏằf?

    T?ơnh ta xin ru cặĂn gió sặ?ặĂng sỏằ>m.
    Hỏằ"n ta xin ru lang thang bóng m?Ây
  6. phamducbinh_1981@yahoo.com

    phamducbinh_1981@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chao cac BAC, em o NAM DINH FC, cac BAC cho em hoi hom qua khi di bó bột bác sĩ có nói là bị gãy như thế noà không vậy, bác gì bị gay tay oi, bác cho em xin lỗi nhé, ma các BÁC bên HA LONG cũng thông cảm cho em nhé, vì hôm qua em đã đá láo, nhưng ma tất cả cũng vì NAMDINH FC của chúng em thui
    em thành thật xin lỗi các BÁC và chúc bác DŨNG sớm bình phục
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    To anh Bình: Thí này thì khi nào đi thăm chú ấy em rủ anh đi nhé. Gọi là thăm hỏi nhau thui. Ơ các bác HLC cho địa chỉ chú ấy cái...

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  8. BigBang

    BigBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Truớc tiên xin cảm ơn "chiến binh" Đỗ Đình Đằng đã thi đấu với tinh thần vì màu cờ sắc áo của HLC và hy vọng là anh sẽ mau chóng bình phục để tiếp tục chiến đấu cho CLB. Về cá nhân tui cũng đã góp một phần để anh có thể giúp đỡ anh trong thời kỳ dưỡng thương. Mong các bạn trong CLB, đặc biệt các bạn thành viên đội bóng hãy cùng giúp đỡ chiến binh của chúng ta dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất. Mọi đóng góp xin gửi về cho thủ quỹ đội bóng Give_me_your_heart nhé.
    Mà tiện đây cho hỏi là chiến binh của chúng ta hiện đang dưỡng thương ở đâu? xin cho biết địa chỉ liên hệ để mọi người có thể đến thăm?

    I CAN SEE THE BIGBANG IN YOUR HEART, IN YOUR SOUL
  9. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ này hiện đang ở trong ký túc xá BK, phòng 519 thì phải, rất tiếc là tôi ko biết rõ. Nhưng một địa chỉ hết sức tin cậy là phòng B410 của Ngọc Linh và Ghost_Killer, các bạn cứ đến phòng này chắc chắn sẽ tìm được cầu thủ của chúng ta.
    To các bạn NĐ: Nếu các bạn thật sự muốn chia sẻ, xin liên hệ với Give_me hoặc Ngọc Linh.
    Thay mặt cho đội bóng nói riêng, HLC nói chung và thay mặt cho chiến binh Đỗ Đình Đằng, xin trân thành cảm ơn tình cảm của các bạn.

    PhuongPN
  10. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    ..khà..khà..Cảm ơn các bác rất nhiều , đặc biệt là bác phuongpn người đã rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ chiến binh Đỗ Đình Đằng.Các bác bên Nam Định cũng không nên lo lắng làm gì , bóng đá là như thế , không may mà thôi.
    To Pham Duc Binh : Hình như ông anh đăng ký bên ArFC phải không?Tuần sau ArFC đá với HLC ông anh nhớ đi đấy...............
    My love is your love.

Chia sẻ trang này