1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến!!!... Chiến!!!... Chiến!!!....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Feyenoord01, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chiến!!!... Chiến!!!... Chiến!!!....



    Được Feyenoord01 sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 07/12/2008
  2. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Được Feyenoord01 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 06/12/2008
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Chị đúng ! chị hoàn toàn đúng em đồng ý với chị về điểm này. KO biết giữ lấy tình yêu và hạnh phúc của chính mình cô ấy ko có quyền và ko có tư cách để trách chị. Cô ấy đã làm j cho tình yêu và hạnh phúc của chính cô ấy. Nếu là em em cũng làm như chị . Em ủng hộ chị
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1

    Được nhatruclan sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 06/12/2008
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    tôi rất có ác cảm những người xen vào cuộc sống gia đình của người khác vì đối với tôi nếu cuộc sống gia đình anh ta ngột ngạt vì người phụ nữ anh ta đã chọn là vợ thì đáng ra anh ta nên thoát ra khỏi sự ngột ngạt ấy để đến với chị sau khi ly hôn vợ . chị chẳng có quyền j để xin vợ anh ra tha thứ cho anh ta cả vì chị ko đủ tư cách . chỉ có anh ta mới đủ phán xét xem đã xứng đáng với người vợ của mình chưa và chỉ khi anh ta là 1 người đàn ông THỰC SỰ biết có trách nhiệm với gia đình thì anh ta mới đc quyền xin người vợ tha thứ . khi chị viết bức thư này có thể 1 vài người sẽ thấy chị thật là cao cả khi khuyên bảo cô ấy thế này khuyên bảo cô ấy thế kia . nhưng chị làm gì có tư cách khuyên bảo ai làm điều gì .phá hoại gia đình người khác rồi khuyên người ta giữ chồng. chính bản thân chị nên tự khuyên chị đã thì hơn . có thể người vợ ấy đã ko biết cách giữ chồng thật nhưng ko có những người phụ nự bất chấp hạnh phúc gia đình như chị thì những người đàn ông cũng sẽ ko có cơ hội để phản bội vợ mình . chúc chị sớm tìm đc lối thoát cho chính bản thân mình .
    nói thật đọc xong bức thư này 1 cảm giác trong tôi về chị là ỚN! phá hoại hạnh phúc của người ta xong rồi lại chúc người ta sẽ hạnh phúc . tôi thấy chị quả là 1 người đàn bà đáng sợ và giả tạo!
    Được nhatruclan sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 06/12/2008
  6. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To nhatruclan
    Mong anh đừng phán xét, và cũng xin đừng áp đặt quan điểm đạo đức của anh lên bản thân tôi... Tôi ko vượt qua được bản ngã và tình yêu của mình, đó là bất hạnh của tôi... Và tôi chấp nhận nó như một sự trừng phạt, tôi đâu có kêu ca và cần anh an ủi...
    Nếu anh sống tốt, anh sẽ được hạnh phúc, và anh xứng đáng, chúc mừng anh, chúc mừng những người tốt được hạnh phúc!... Còn tôi, tôi ko có được may mắn đấy, vì tôi lội sông sâu, lên đò đầy... nên tôi có thể qua sông đắm đò... tôi có oán trách và kêu ca rằng tôi bị oan ức đâu... tôi đang trả giá đấy chứ...
    Cuộc sống luôn có câu trả lời đích đáng cho những sai lầm của mỗi con người... Và tôi nghĩ cuộc đời này công bằng... thế nên anh cũng ko cần phải quá bất mãn đến thế anh nhé...
    Những ngày này tôi đang cố gắng vượt lên nỗi đau đớn của mình... tôi chỉ đang cố gắng thôi... kệ tôi nhé... Tôi chỉ xin một góc riêng cho tôi viết những gì tôi thích, được ko?
    Thân mến,
    Được Feyenoord01 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 06/12/2008
  7. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị vợ kia không gọi điện đến office thì chắc chị này cũng chả lên đây viết cái bài này. Công nhận cũng có vài người khen chị chủ lều cao thượng <=== tởm quá . Cơ mà em đoan chắc phần lớn mọi người nói cũng giống như chị nhatruclan thoi.
    EM cũng nghĩ chị chủ thớt làm quái gì có tư cách mà nói chuyện với vợ của anh T kia. Xã hội không công nhận mối quan hệ này. Chính quyền cũng không. Vậy chị móc đâu ra tư cách mà khuyên. Có chăng là chị đang sợ. Vâng, chị sẽ đi Anh - Anh điêng hay là Anh Quốc ??? ( nhà chị giàu. Chảnh thế). CHị cũng nói là đủ tài chính và quan hệ. Gớm, chị xin người ta tha thứ vậy mà mà chị làm như : ****** đếch sợ, ****** giầu, tiền nhiều nhá, quen toàn đầu gấu nhá. Mày làm đếch gì được ******. Khinh
    Thế nào nữa nhỉ ?
    Mà thôi, cũng chả cần phải nói thêm. Đây là ở Việt Nam, sống bằng nghĩa và tình . Mà chị cũng sắp đi nước ngoài, thành Việt Kiều đến nơi, nên chị có thể chổng mông vào cách sống, quan niệm của người Việt. Sống Tây vào chị ạ, chúc chị luôn luôn ngồi xổm trên dư luận.
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thực là thực không nên sống ảo
    Cuộc đời của mạng là ảo không nên sống thực
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Dear chủ topic
    Không biết có hơn tuổi hay không, có lẽ là hơn tuổi và hơn về tình trường nhưng xin nói 1 câu nhé: Tôi khinh chị
    Càng đọc tôi càng thấy đáng sợ cho con người như chị, tôi nhìn xung quanh và mỉn cười thấy rằng: chỉ có chị mới như thế. Chị phá hoại hạnh phúc nhà ngừời ta rồi lên đây tỏ giọng cao thượng ah, nghe sợ quá chị ah. Chị gái tôi bị chồng phản bội, tôi hiểu nỗi đau của người vợ bị phản bội, nhưng tôi không thể hiểu nổi sao lại có con người như chị nhỉ?
    Chị đủ tài chính, quan hệ nhưng chị sẽ không bao giờ có 1 thứ: đó là con mắt thiện cảm của mọi người, với người như chị chắc chẳng quan tâm tới điều đó đâu nhỉ? Nếu thế thì suốt cuộc đời này chị cứ nghĩ mình đạp lên dư luận mà sống nhưng thực tế chị bị chính chị đạp xuống đáy bùn đấy.
    Chị nói chị hiểu anh ấy, chị biết anh ấy muốn gì, chị sẵn sàng từ bỏ.....chị nghĩ chị là gì? làm sao chị có thể viết như thế nhỉ?
  10. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    OK, mọi người nói cứ nói, và cứ tiếp tục đi, tôi wellcome...!
    Cuộc sống mà, bạn bực mình, chau mày, và cáu giận, hỉ, nộ, ái, ố... cũng coi như câu chuyện của tôi mua vui cho bạn một vài trống canh... và sẽ trôi đi như chưa bao giờ có... chợ cũng chỉ eo xèo một lát lúc chợ đông thôi đúng ko...?!
    Tôi đang đi trên một con đường toàn gai, thấy đôi bàn chân mình bước đi bước nào cũng đau buốt và nhức nhối... Sẽ thoát ra thế nào...? Khóc thì chẳng khóc được rồi... mà nước mắt thì chẳng giải quyết được gì hết.. mình cũng đã khóc hết nước mắt rồi..."
    ....
    Mình vẫn nói là fải biết thương bản thân mình... vẫn nói là mình sẽ sống hạnh phúc, vẫn nghĩ thế, và vẫn cố gắng... mà sao lúc này thấy khó khăn quá.. người cứ mềm nhũn ra và bải hoải... nhớ mùa đông... nhớ gấu... nhớ tình yêu...

Chia sẻ trang này