1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến!!!... Chiến!!!... Chiến!!!....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Feyenoord01, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ... gắng lên em... đóng mạnh tay vào... và em sẽ mở ra cánh cửa thứ hai... em sẽ hạnh fúc... bởi vì em muốn thế... hoa hồng cho tình yêu của em...
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    nhạt thếch và goodluck..ai cũng co cuộc sống của riêng mình
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 06/12/2008
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền thì nghỉ đẻ đi. Yêu với chả ghét.
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ơ ... đi vào ... tưởng có cái gì đọc .. thành ra chẳng đọc được gì .. thấy thiên hạ chửi chị tùm lum ...
    ờ, chắc là lại làm cáigì hok phải roài ....
    uhm ... đàn ông và đàn bà ... Sa ngã, và thoả mãn ...
    Chết thật.
    No comment .. mà chỉ lo là .. ít nữa ông xã mình .....
    Sớm vượt qua rào cản tâm lý lúc này nhá, đừng làm gì bậy bạ thêm .. kẻo sau này đến lượt chồng chị thôi ....
    Uhm ... tình cảm là một mớ bòng bong ...
  5. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bạn DMC06 này nói hay đáo để, không biết quá tuổi 15 chưa. Vợ mà không có tư cách trách bồ của chồng. Nực cười và lố bịch. Bỉ cái loại như bạn này. Với bạn tớ khinh 5s, sau 5s tớ khinh tiếp.
    Ăn nói uốn lưỡi 7 lần. Tớ thấy bạn phọt ra vài câu mà đọc xong ai cũng bịt mũi. Tớ chưa lập gia đình, nhưng tớ sống có trên có dưới có phải có trái, không giống như bạn. Bạn ạ !
  6. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mình biết chị này chỉ làm trò trong giây lát. Của đáng tội chả ai hưởng ứng cả, có mỗi bạn dmc dởm dít vào tung hứng nên chị xoá cả. Cũng may em copy nội dung bài đó rồi. Mai em post lại cho các bạn đọc.
    Chị chủ topic này không biết có ở Ner với em không, đáng lẽ chị nên lập nick Dốt terdam mới đúng. Lấy nick Fey, đúng tên nơi em đã từng ở. Hic.
    www.svnl.com
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cảm xúc đau khổ không là quyền hay trách nhiệm. Cảm xúc đau khổ phát sinh, và chúng ta hứng chịu, vậy thôi.
    Nhưng suy nghĩ thì là trách nhiệm của chúng ta. Không có quyền lấy cảm xúc mình ra để biện minh là mình đúng, mình có lý, phía kia mới sai.
    Thông cảm, chia sẻ với người (có cảm xúc) buồn thì dễ (và nên làm), đồng ý rằng họ mang trong đầu những suy nghĩ đúng đắn, khi mà những suy nghĩ ấy sai lạc, thì khó (mà cũng chẳng nên làm.)
    Topic sến lần trc của bạn đây này: [topic]1110585[/topic]
    Chủ topic không sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, cha mẹ ngoại tình, etc. nên không hiểu được cảm giác của...những người con đâu. Một lần một người cha, người mẹ ngoại tình có thể bị đánh đổi bằng cả một đời người con ám ảnh rằng mọi cuộc hôn nhân đều giả dối và mọi người nói rằng yêu mình suốt đời sẽ luôn luôn tìm cách lừa dối mình, chắc chắn sẽ lừa dối mình.
    Thả mình tuân theo chút cảm xúc thì dễ, biết được rằng ở đâu đó có một người (mà mình cũng chẳng biết mặt, biết tên) bị ảnh hưởng cả đời vì mình thì mới khó.
    Lâu sau khi bạn chủ topic đã đi Anh, đã về, đã quên mọi chuyện, thì có (những) người sẽ còn chịu đựng ảnh hưởng của chuyện này - mà bạn không hề biết.
    Với tư cách một con người, tôi sẽ nói với bạn chủ topic điều này: Cùng là con người với nhau, nhưng bạn là người rất ác. Với tôi, đó là điều nặng nề nhất mà một con người có thể gọi một con người khác. Bạn rất ác. Bạn dễ dãi với chút vui sướng nhỏ nhoi của mình và bạn ác với những người khác. Cùng là con người với nhau, nhưng bạn ác với người khác lắm.
    Bạn sẽ đi, bạn sẽ về, bạn sẽ quên, bạn lại có một người đàn ông khác, có thể người ấy sẽ là chồng bạn, là cha của các con bạn, rồi con bạn sẽ lớn lên, hạnh phúc, đủ đầy, với niềm tin yêu cuộc sống - điều mà bạn đã huỷ hoại ở những người khác. Ngày cưới của con bạn, bạn sẽ mong nó hạnh phúc - điều mà bạn đã huỷ hoại ở những người khác.
    Bạn ác lắm, bạn ạh.
    Dù là phụ nữ hay đàn ông, cũng không ai được phép cho mình cái quyền huỷ hoại đi hạnh phúc của những người khác. Ác với người khác, thì dù giới tính thế nào, cũng không xứng đáng làm Con Người nữa.
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá khắt khe các bạn ạ, cng nhiều khi quá dựa vào các đạo lý để phê phán bạn ấy , nhưng các bạn có lâm vào hoàn cảnh của bạn ấy không? cái gì cũng tương đối thôi. Mình thì mình chưa đọc bức thư của bạn chủ TOP, nhưng mình thấy rằng , hp cũng là do cng xây dựng nên và giữ lấy, bạn chủ TOP cũng có thể là 1 tác nhân làm tan vỡ hạnh phúc của 1 gđ , nhưng cũng đừng nên trách hoàn toàn bạn ấy , đáng trách là trách người con trai không đủ bản lĩnh, và người vợ chưa hoàn toàn chính xác khi chọn lựa người đàn ông của đời mình và chưa chủ động bảo vệ hạnh phúc của chính mình...bạn chủ TOP vẫn có quyền tự do yêu thương mà.....mọi bi kịch đều là trách nhiệm kô chỉ của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm của tất cả các nhân vật trong cái bi kịch ấy !
  9. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ac ac, em up ảnh lên mà nó mờ quá, không đọc được chữ.
    Và em sến và rồi em rơi rụng lả tả như lá mùa đông.
    Được meomeomeo8386 sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 07/12/2008
  10. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chưa đọc được bức thư của chủ topic nhưng thấy mọi ngưòi nói ghê quá cũng hiểu được đôi chút.no comment.tốt nhất là chủ topíc nên tĩnh tâm một thời gian để suy nghĩ,rồi tự mình quyết.ngồi thiền rất tốt đấy

Chia sẻ trang này