1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến!!!... Chiến!!!... Chiến!!!....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Feyenoord01, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    thương cho cuộc đời chỉ toàn ngang trái . nợ kiếp trước dồn hết sang kiếp này . amen
  2. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    không sao đâu mà... mọi người cứ tiếp tục đi... em cũng đang thik nghe... thik thì em post lại... em xoá chả fải vì em ngại gì... mà em xoá vì một số kẻ quá khích có vẻ ko kiềm chế được mình.. sợ tức quá đột quỵ mà chết...nên em thương...
    Chả mấy khi tạo được hot topic... có khi lại fải post lại để tiếp tục câu view... Feyenoord là em, còn chả biết Roo là cái của nợ nào...có đứa cứ gán cho mình...hehhe... 20000K hoa hồng cho một lời nhục mạ... để nhà này đỡ bốc mùi... ... chúc mọi người tiếp tục chiến đấu máu lửa... em té đây...
    Nhớ là fải bảo vệ quan điểm đến cùng nhá....!
  3. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Quay đầu là bờ... Chị này chắc hơn tuổi mình, mà chả hiểu ý mình muốn nói gì.
    Buồn cười thật đấy.
    Nhạt thếch !
  4. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Người ta khổ vì thương ko fải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin ko fải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim k mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngàn đời tìm cớ dõi dương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất
    Người ta khổ vì cứ chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta rút gươm đao
    Ko chịu chữa , ko chịu lành thứ độc
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh tâm 1 thời gian, lòng bình yên lại cái đã, rồi vào đây mà đọc lại những dòng chị viết....lúc đó mới thấy buồn cười như chính mọi người đã cười lúc này vậy^^đừng đua hết chuyện của mình ra cho thiên hạ dèm pha chứ chị. Ngay cả khi cngười là 1 kẻ đáng khinh bỉ và độc ác nhất , XH cũng chẳng có quyền lên án họ, vì đơn giản họ "mạnh", họ có lối sống của riêng họ....
  6. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn chủ topic
    Nhưng mà post lại hộ tớ cái
  7. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Đọc đoạn đầu thấy rẻ tiền, mà tới 2 câu kết mới thấy bài thơ hay quá!
    Tuy nhiên nó cũng chỉ là 1 kiểu lý luận....

Chia sẻ trang này