1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến công xuất sắc của các nhà khoa học Xôviết??? trong tù

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anhaidong, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhaidong

    anhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chiến công xuất sắc của các nhà khoa học Xôviết? trong tù

    Chiến công xuất sắc của các nhà khoa học Xôviết? trong tù
    Trong Thế chiến II ở Liên Xô có một nhà tù đặc biệt tại Moskva, chuyên giam giữ phạm nhân là những nhà khoa học đầu ngành trong ngành khoa học, kỹ thuật mũi nhọn của Liên Xô lúc bấy giờ. Nhà tù này không cần quản giáo, nhưng phạm nhân vẫn làm việc tích cực, hăng say và liên tục tạo ra những thành quả nghiên cứu khoa học làm chấn động thế giới.

    Xây dựng nhà tù đặc biệt để chuẩn bị ứng phó chiến tranh của phát xít
    Vào cuối những năm 30 của thế kỷ trước, có rất nhiều nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật mũi nhọn của Liên Xô đã bị giam trong các nhà tù do vấn đề chính trị. Nhưng cũng vào thời điểm đó, trên chiến trường châu Âu, dã tâm xâm lược của Hitler ngày càng lớn. Nhà lãnh đạo của Liên Xô lúc bấy giờ là Stalin đã ý thức được điều đó và đoán biết được thời khắc chiến tranh sắp đến. Chính vì vậy, Stalin đã chủ động nắm quyền chỉ đạo các công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật của đất nước. Nhưng một thách thức không nhỏ với Stalin là giải quyết như thế nào với lượng lớn các nhà khoa học đang bị giam giữ trong các nhà tù, bởi không thể thả ra được vì sự tôn nghiêm của pháp luật, nhưng cũng cần phải có các thành quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao để phục vụ cuộc chiến sắp tới.

    Trước thực trạng đó, Ủy ban Nội vụ nhân dân Xôviết (NKVD) đã quyết định xây dựng một nhà tù đặc biệt ngay tại Moskva để đưa những nhà khoa học tập trung lại, tạo cơ hội cho họ lấy công chuộc tội. Ý kiến này nhanh chóng được Stalin phê chuẩn và Kravchenko với nhiều kinh nghiệm tại NKVD đã được chỉ định làm người phụ trách việc quản lý, giám sát công việc của các nhà khoa học phạm nhân. Khi đó, Kravchenko được phong chức Trưởng phòng Khoa học kỹ thuật đặc biệt của NKVD.

    Phạm nhân và người quản ngục cùng ký cam kết đặc biệt

    Sau khi được Stalin phê chuẩn, chỉ trong 3 tháng, Thiếu tá Kravchenko đã cho xây dựng một nhà tù mang tên Kavan 735 tại Moskva. Sau đó, cùng với các đồng nghiệp, Kravchenko tiến hành rà soát, phát hiện, tìm kiếm những nhà khoa học hiện đang bị giam giữ tại một số nhà tù ở Nga, Ucraina và một số nước Trung Á, những nhà khoa học trên các lĩnh vực hàng đầu như hỏa pháo, máy bay và tàu chiến, từng có thành tựu, công trình khoa học được thế giới công nhận.

    Sau khi tập hợp được họ, Kravchenko đưa về tập trung tại một nhà giam đặc biệt ở Moskva. Tại đây, NKVD đã cải tạo một dãy nhà cao tầng, bên ngoài còn thêm các cửa sổ với những tấm thép chống bức xạ và chống đạn pháo để các nhà khoa học biến nó thành nơi thực nghiệm, nghiên cứu. Hàng ngày, nhân viên của NKVD cung cấp đầy đủ cho các nhà khoa học bánh mì và sữa.

    Những nhà khoa học này sau khi được quay trở lại với phòng thực nghiệm, đã rất phấn khích với cảm giác giống như từ địa ngục trở về thiên đường. Họ đã ký với Kravchenko một cam kết đặc biệt là bảo đảm sẽ không chạy trốn trong tình trạng không có người giám sát, không bị gây phiền hà và Kravchenko sẽ phải đáp ứng những nhu cầu trong công việc và sinh hoạt một cách tốt nhất.

    Những kỳ tích trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật
    Trong số những nhà khoa học hàng đầu nói trên của Liên Xô thời kỳ đó, có nhà thiết kế máy bay nổi tiếng Liên Xô Tupolev Andrey Nikolayevich là một trong những thành viên đã bị giam giữ tại khu giam giữ đặc biệt này. Kravchenko đã tìm thấy ông họ tại một nhà tù ở Siberia. Để phối hợp công việc với Tupolev, Kravchenko tìm thêm cha đẻ của loại tên lửa vận tải của Liên Xô là Korolev ở một khu hầm khai thác than tại một nơi rất xa xôi và bậc thầy của ngành động lực học phản lực Tukhachevsky.

    Những nhà khoa học này đã tập hợp và cùng nhau nghiên cứu, làm việc một cách quên mình, điều này làm những người quản lý trại giam thấy khó lý giải. Họ không hiểu vì sao các phạm nhân này lại làm việc tích cực sẵn sàng quên ăn, quên ngủ như vậy và không bao giờ đưa ra yêu cầu gì và cũng không có ý định chạy trốn.

    Tháng 6/1941, sau khi phát xít Đức xâm lược Liên Xô, cuộc sống của những tù nhân đặc biệt này cũng bị hạn chế nhiều về điều kiện sinh hoạt. Nhưng không vì thế mà họ nản lòng, trái lại sự hạn chế đó lại kích thích sự nhiệt tình, tâm huyết với công việc của họ vì trong lòng họ luôn sẵn sàng hy sinh tất cả vì mục tiêu bảo vệ Tổ quốc.

    Sau những nghiên cứu ban đầu thành công, nhóm nghiên cứu của Tupolev được điều động đến Nhà máy Sản xuất thiết bị hàng không 266 tại Aviation và tại đây cũng không có người quản lý, giám sát họ. Chính tại nơi này, loại máy bay ném bom ANT - 58 kiểu mới (sau này gọi là Tu-2) đã được nghiên cứu, chế tạo thành công. Tháng 5/1942, 3 chiếc Tu-2 đầu tiên đã cất cánh và loại máy bay ưu việt nhất thời kỳ đó đã khiến cho phát xít Đức khiếp đảm.

    Do những đóng góp, cống hiến rất xuất sắc của Tupolev nên tháng 7/1941, sau khi máy bay ném bom Tu-2 ra đời, ông đã được tha tù trước thời hạn. Cuối năm 1943, một số nhà khoa học cùng nghiên cứu công trình với ông cũng đã được thả. Thế chiến II kết thúc, Kravchenko rời quân ngũ và trở thành Chủ tịch Ủy ban Sáng chế các phát minh của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô và tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc phòng của Liên Xô




    Thanh Trung (Theo Thời báo Hoàn cầu )
    Chiếc TU-2 đầu tiên do nhóm của Tupolev thiết kế
    [​IMG]
    Nhà khoa học Tupolev Andrey Nikolayevich.
    [​IMG]
  2. kqndvn2

    kqndvn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    4
    Nhớ không nhầm thì con trai Tupolev là phi công vũ trụ Xô viết dầu tiên, nhưng a hi sinh do tên lửa phóng trục trặc. Gagarin là người bay tiếp theo đó và đã thành công.
  3. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    LẠi bài từ báo ANTG.
  4. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    ===============
    Chắc chắn!!!
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Từ ANTG và chắc tới 99,99% là từ báo Tàu. Độ tin cậy của báo Tàu thì sure luôn.
  6. kenndy01

    kenndy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tại Nga ngày xưa có những nhà tù kiểu vậy thật. Ai đã từng đọc Tiểu Thuyết "Tầng đầu Địa Ngục" của nhà văn Nga Sosinhesin thì thấy được điều này.
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Mình công nhận,đó là loại máy bay ném bom ưu việt nhất thời kì đó,nhưng chỉ là đối với Liên Xô thôi,nó làm sao bì được với máy bay ném bom của Đức,Anh,Mĩ?
    Đây là top 10 laọi máy bay ném bom "tốt" nhất đến bây giờ,có 3 loại đã tham gia WW 2 ,kô có cái nào tên là ANT-58 hay TU-2 cả.
    http://www.mymultiplesclerosis.co.uk/greatest-ever/bomberaircraft.html
  8. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    những bảng xếp hạng kiểu này nhiều như châu chấu ấy mà, mỗi bên đều có những bảng xếp hạng của riêng mình, bên nào cũng cho mình là nhất cả, khó nói lắm ....
    Tuy nhiên bài báo ở trên bảo ANT-58 là tốt nhất thời bấy giờ thì cũng cường điệu thật, báo ANTG từ xưa tới nay vẫn vậy ... hì hì

  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Không biết nó xếp theo tiêu chí nào? mà thấy từ máy bay ném bom chiến lược (B-52, Ty-95...) cho tới máy bay ném bom chiến thuật (Tornado), Từ hạng nặng cho tới hạng trung (B-17, Lancaster) rồi qua hạng nhẹ. Từ B-2 cho tới loại ném bom "bằng tay"(C-36)...

Chia sẻ trang này