1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chien. cuoi` ne` pa` kon oi

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi besun_mc, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besun_mc

    besun_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    NHIỄM QUẢNG CÁO !

    Bố mắng cậu con trai :

    - Suốt ngày lêu lổng, lớn rồi chứ nhỏ dại gì, tao chỉ mong mày học gương cái Lan kia kìa, vừa học giỏi lại ngoan nữa, Đã tốt nay còn tốt hơn đấy !

    - Nhưng bố ơi, Con gái là thế đó ! Con trai chống chế.

    Bà mẹ xen vào :

    - Đừng cãi, bố mẹ có khuyên mày cũng chỉ Cho những điều bình dị nhất thôi !

    Ông bố tiếp :

    - Bố đây đã Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mày rồi...

    Cậu con trai ấp úng :

    - Ở lớp thì cô giáo và lớp trưởng nói, nào là Tương lai có thể gần hơn bạn nghĩ, rồi Điều gì phấn khích bạn ? Về nhà con chỉ mong bố mẹ Cảm xúc không lời thôi, ai ngờ ?ocác cụ? mắng dữ vậy ! Thôi từ nay con hứa sẽ học tập thật tốt để bố mẹ không phiền lòng nữa...

    Cả nhà vui lên, ông bố khen :

    - Có Như vậy mới là hoàn hảo chứ !

    DẤU HIỆU

    Mẹ vừa đi làm về, lắc lắc đầu cười, hỏi:

    - Con gái tôi đã nấu nướng xong tinh tươm rồi phải không?

    - Sao mẹ biết tài thế ạ?

    - Thì mẹ nhìn thấy chảo cá rán bốc khói và con Milu đang ho sặc sụa ngoài kia mà!

    - ???!!!

    SÁNG TẠO


    Thầy giáo : Các em hãy lấy một vài ví dụ về việc bảo vệ môi trường?

    Sang : Thưa thầy : Mùa xuân là tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân...

    Quý (hấp tấp) : Dạ, Chị lao công như sắt như đồng. Chị lao công đêm đông quét rác!

    Nam (giơ tay) : Xóm làng xanh mát bóng cây. Sông xa trắng xóa buồm bay lưng trời...

    Cương (hăng hái) : Làng ta phong cảnh hữu tình. Dân cư giang khúc như hình con long, ạ!

    Thầy : (Hết ý kiến)!

    TÌNH THƯƠNG LOÀI VẬT!

    Cứ cách vài ngày lại có một cậu bé đến mua thuốc giảm béo. Thấy lạ, cô bán hàng hỏi :

    - Này, cháu mua thuốc cho ai vậy?

    - Cháu mua cho Milu, vì bố cháu đã tuyên bố là sẽ làm thịt nếu nó đủ béo cô ạ!

    - !!!

    CHUYỆN RĂNG

    Bé Linh 4 tuổi hỏi mẹ:

    - Tại sao răng con lại gọi là răng sữa ?

    - À, vì con hay uống sữa đấy!

    - Ồ, thế thì răng bố là răng bia, mẹ nhỉ ?

    - ???

    LÀM ĂN TỐT

    Tí: Nhà tớ mở hiệu Photocoppy, trước mùa thi làm không hết việc...

    Tèo: Còn nhà tớ sau mùa thi cũng thế!

    Tí: Nhà cậu làm nghề gì vậy?

    Tèo: Bố tớ là bác sĩ chữa mắt...

    Tí: À, ừ...

    HẾT BIẾT

    Thầy: Các em hiểu thế nào câu ?oVay chín thì nên trả mườiòng khi hoạn nạn có người cho vay ?

    Mít đặc (nhanh nhảu): Thưa thầy, ta không nên làm theo điều này vì đây là lời khuyên của những kẻ cho vay nặng lãi ạ!

    Thầy và cả lớp được trận cười đau bụng !

    CÙNG LÀ VÀNG

    Tít (khoe) : Anh tớ vừa giành giải ?oViên phấn vàng? trong một cuộc thi...

    Mít (không chịu kém) : Chị tớ cũng được ?oBàn tay vàng? hai lần rồi đấy !

    Quýt (đi ngang qua ?ogóp? vào) : Ối dào, thế mà cũng khoe! Ông anh tớ cứ ra sân thi đấu là được thẻ vàng, có hôm nhận cả hai chiếc ấy chứ!

    Tít, Mít : (Xỉu)!

    ĐẠO NỮA ĐI ĐÂU ?


    Đọc truyện Kiều đến câu :

    Ba quân chỉ ngọn cờ đào

    Đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Truy... Trần Tèo thắc mắc:

    - Anh ơi, thế còn một đạo quân nữa đi đâu mà không thấy nhắc đến?

    Anh: Sao mày ?oếch? thế nhỉ! Đọc thơ phải hiểu là ?othi tại ngôn ngoại?, nghĩa là ý thơ ở ngoài lời. Đạo quân còn lại... ở nhà nấu cơm chứ sao nữa! Không thế thì hai đạo quân kia đi đánh trận về nhịn đói à?

    Em : !!!

    KHÔNG CẦN

    Minh vừa được bố mua cho chiếc xe đạp, hí hửng mang ra tập. Lát sau đã thấy cậu chạy vào khoe:

    - Bố ơi, con có thể đi xe mà chỉ cần một tay!

    Được một lúc Minh lại chạy vào:

    - Con đã có thể đi xe mà không cần cả hai tay, bố ạ!

    Cuối cùng Minh mếu máo chạy vào:

    - Bây giờ thì không cần cả răng nữa!

    Cả nhà : (Ngã bổ chửng)!

    KHÔNG PHẢI CHÁU

    Bác ở xa tới chơi, xoa đầu hỏi Tèo:

    - Trong các môn học, cháu thích môn nào nhất?

    - Dạ, môn vẽ ạ!

    - Chà chà, hẳn là cháu tôi có nhiều ?ohoa tay? lắm đây?

    - Không đâu, chỉ vì chị Bống cháu vẽ rất đẹp thôi!

    Bác : !!!
  2. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    hay đấy, post thêm mấy bài nữa đi besun cô nương

Chia sẻ trang này