1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiện cười rủ rỉ trên đường đi, vào đây!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chiện cười rủ rỉ trên đường đi, vào đây!

    Đây là Góc Thư giãn khi trên xe ô tô, giữa các chặng dừng chân. Bà con cùng góp vui nhé, ai có chiện rì bùn cười các vùng miền thì post lên cùng thưởng thức với.

    Tớ kể trước:

    1. Tại một trại nuôi gà . Có một bác gà trống già với vô số các cô gà mái . Bác rất hạnh phúc với cuộc sống của mình . Bỗng một ngày kia, ông chủ trại nghĩ rằng , mình con gà này là ko đủ vả lại nó cũng già rồi . Ông ta ra chợ làm ngay 1 chú trống choai mới nhớn đem về . Bác gà trống già lo quá , nhưng cũng nảy ra một ý . Bác lân la làm quen với chú trống choai . Sau một hồi tỉ tê tâm sự . Bác ta rủ chú kia thi tài . Chú kia cậy mình trẻ khoẻ đẹp dai , okie ngay . Bác biểu :"Tôi với chú thi chạy , nhưng mà tôi già cả , chú chấp tôi chạy trước , chú chạy sau " , chú kia okie tiếp . Sau hai vòng quanh chân ông chủ trại gà thì tên trống choai bị ông chủ xách cổ lên , miệng lẩm bẩm :"sh*t thật , mua nhầm phải con gà gay , lại phải thịt "

    2. Chuyện Vova
    Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:
    - Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bịviên gịch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!
    Giọng Vova:
    - Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!

    Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

    - Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

    - Vôva : Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?

    - Cô giáo : Chắc chắn.
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chiếc nón kỳ diệu
    Ðến vòng thi thứ 3, dành cho 3 thí sinh nữ mặc áo dài xinh xắn.
    Long Vũ:
    -Bây giờ chúng a chuyển sang vòng thi thứ 3, thí sinh có 1 phút để trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: "Cái gì mà trong quần của tôi có, mà các bạn thí sinh của chúng ta không có?"
    Cả ba thí sinh thẹn thùng, không trả lời được.
    Chợt một em nhỏ đứng dậy:
    - Thưa chú, là cái túi ạ. Các cô mặc áo dài thì làm gì có túi ạ!!!!!!
    Long Vũ:
    - Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]

Chia sẻ trang này