1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiện cười tự sáng tác Made in Spy97

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi spy97, 18/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chiện cười tự sáng tác Made in Spy97

    nA` th4`nh vin cu?4 TI TI VI EN m4''y năm rui`, bi giờ mí bít chui ra chui zô cái chỗ khoái nạc lày... thiệt na` phí phạm văn đồng wá đi...

    Topic lày iem mở ra để vít những câu chiện cười, vần thơ zui tham gia với pà kon cô pác gần xa.... coá gì hay dở pà kon kô pác cho ý kiến nhá. Nội quy tham gia của tô píc

    1) Không copy chiện cười chỗ khác vào paste
    2) Chỉ là tự sáng tác
    3) Nếu có pài nào hay( hi zọng thế), pà kon sử dụng nhớ tôn trọng pản quyền tác giả khi sử dụng nhá
  2. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sự đổi thay!
    Sau bao năm cúc cung chiều chuộng người yêu và sau đó lấy làm vợ, Cuối cùng thì anh chàng chồng trong một đêm trăng thanh gió mát đã gọi vợ dậy truyền rằng:
    Vợ ôi, tao bảo vợ này
    Ba năm nhanh thế cái ngày lấy nhau.
    Vợ là trầu, tao là cau
    Ba năm quấn quýt bên nhau không rời.
    Vợ ơi, tao dậy vợ này!
    Từ nay tao cấm ngủ ngày nghe chưa.
    Không được như những ngày xưa
    Nhõng nha nhõng nhẽo vừa vừa thôi nha!
    Ngàn đời nhà có phong gia!
    Tao làm việc, mày ở nhà nuôi con!
    Sáng sớm mày phải lon ton
    Pha trà, ủi áo, đưa con tới trường.
    Đêm đêm mày trực cuối giường,
    Hễ nghe truyền gọi tỏ tường thì thưa!
    Xưa nay tao vốn yêu mày
    Bây giờ cũng rứa, những ngày mai sau.
    Thương yêu cho đến bạc đầu,
    Sướng vui san sẻ buồn rầu sớt chia...
    Nhưng:
    Vợ là vợ, chồng là chồng,
    Yêu thì say đắm mà không nuông chiều
    Trăm năm, hãy nhớ một điều!
    Cam thân làm vợ chịu nhiều đòn roi!
    Tao đây, trưởng giả hẳn hoi,
    Làm vợ phải thế, thiệt thòi gì đâu!
    Vợ này, tao bảo phải nghe,
    Tao vốn quân tử, tỉ tê chuyện trò...
    Từ nay, tao dặn tao dò:
    Đi chợ bịt mặt, qua đò nhẹ chân.
    Cấm không được đứng tần ngần
    Coi phim Hàn Quốc, nhìn thằng đẹp giai.
    Không khen ai có đức tài,
    Ai người phong độ, chỉ ngoài tao ra
    Bè bạn chớ có la cà,
    Đi chợ rồi hãy ở nhà cấm cung.
    Đầu óc chớ nghĩ lung tung,
    Chớ mơ, chớ mộng anh hùng ngày xưa.
    Tao gọi thì mày phải thưa,
    Bận gì cũng chớ dây dưa rườm rà.
    Gối chăn đừng giống ổ gà,
    Ăn xong rửa chén, lau nhà sạch bong.
    Sau đó phải đi lòng vòng,
    Múa may, uốn lượn, lưng còng giả trâu!
    Tao xem để giải cơn sầu
    Hay thì tao sẽ gật đầu gợi khen!
    Vợ ui..... tao bảo vợ này,
    Ba năm ngày cưới chẳng tày gang tay.
    Tao yêu mày.... mày yêu tao
    Nhìn trông thiên hạ lẽ nào không khen?
    Số mày, ừ....thực là hen
    Chiều tao, mày đã đáp đền ơn cao!
    Ngoài kia..... cơn gió lao xao
    Vợ ơi.... hạnh phúc! Trăng sao cũng thèm...
    Cười lên đi chứ! E.... Hèm!!
    Sao cúi gằm mặt, đôi dòng lệ rơi......
    Lại đây... vợ qúy.... của tao!
    Tao yêu tao dạy, lẽ nào tủi thân?
    Con vợ sau khi choáng váng vì thấy thằng chồng từ hồi yêu đến giờ cung phụng như bà hoàng, nước mắt nước mũi chảy như mưa...
    Đôi dòng nước mắt vỡ oà.
    Nhìn chồng nó thét ''''Ra toà Ly Hôn !"
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười về Cầu Thị Nghè"
    Giai và Gái ( cùng học Hán-Nôm trường Nhân Văn) đi qua cầu Thị Nghè ngứa mồm éo có chiện gì nói nữa, giai ( vốn am hỉu âm Hán Việt )
    - Đố em iu của anh bít... tại seo cái cầu lày ló nại tên ...Thị Nghè
    - Chắc là tên của một Nữ anh hùng nào đó tên Nghè vì Thị là từ chỉ đàn pà kon gái mà...(em của anh thông minh hem lào?)
    - Em thông minh như điếu thuốc lào thôi, nghe chỉ muốn cào cho cái, sai bết sai bê...
    - Thế sao nó tên nà Thị Nghè
    - Thị là cái Chợ, Nghè ở đây là... tiến sỹ ... nước ta nhiều tiến sỹ qúa, hay tụ tập nơi đây nên gọi là cầu Thị Nghè.... là cái chợ bán tiến sỹ...
  4. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của chú anh thấy buồn ghê.
    Nhưng vẫn ủng hộ chú, hy vọng những sản phẩm tiếp theo của chú sẽ hay hơn

Chia sẻ trang này