1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến đấu công khai !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chiendau_chiendau, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chiendau_chiendau

    Chiendau_chiendau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu công khai !!!

    Chào các bác, quả thực e cũng không ngờ sẽ có một ngày e sẽ phải nhờ các bác tư vấn cho mình!!!

    Em vốn là một người khá tự tin vào bản thân, luôn có quan niệm không có việc gì người khác làm đượcmà mình lại không thể. Ấy nhưng mà cái chuyện tình cảm nó không đơn giản như e vẫn thường nghĩ. Em xin phép được tóm tắt chuyện của mình, hi vọng các bác cho e vài ý vàng ngọc giúp e sáng mắt, cũng như vạch ra con
    đường chinh chiến tiếp theo cho e.

    E là một người nói chung học hành tử tế, ngoại hình okie không quá đỗi đẹp trai nhưng được cái cao ráo dễ nhìn. Có một số tài lẻ, vui vẻ hoà đồng với mọi người. Thường là người tổ chức và dẫn đầu trong các cuộc đàn đúm hội hè của trường lớp.

    Còn nàng cũng thuộc dạng vip của một trường đại học, một người con gái có nét đẹp thánh thiện, làn da trắng phóc, đôi mắt đen huyền, nu cười khểnh duyên dáng. Ẩn chứa đằng sau cái vẻ đẹp ấy là sự tinh nghịch hóm hỉnh quá đỗi dễ thương. Nàng là người có năng khiếu nghệ thuật, nói chung đàn ca, nhảy nhót, ... nàng đều tinh thông.

    E gặp nàng cách đây cũng được khoảng một năm rồi, do yêu cầu công việc giữa hai trường. Hix, cái tội của e nó giống với các bác cứ thấy con gái xinh đáng yêu là mến. Cũng xin số điện thoại, nick yahoo chat chit suốt. Thấy hợp cạ kinh khủng, có lần e chat liền với nàng hơn 6 tiếng. Nhưng đợt đấy e cũng hơi bận, tại cũng bon chen đi làm thêm, rồi công tác này công tác nọ, nên e cũng không có ý tấn công, chỉ duy trì ở mức tình bạn.

    Thế rồi tình cờ gặp gỡ nàng nhiều hơn, tình cảm nó cứ thế phát triển, nó thôi thúc e không thể ngồi yên. E lên một kế hoạch rất cụ thể rõ ràng, có đường đi nước buớc, có chiến thật dài ngày, ngắn ngày. Tham khảo đủ loại tài liệu từ vỉa hè con cóc, đến sách gia truyền của các đại cao thủ Quaker, www... Tình hình diễn biến rất tốt đẹp, e nhận được sự tin tưởng, yêu mến của nàng. E cũng hiểu đôi chút tâm lý chị e không muốn cái gì nó vồ vập, với lại nàng cũng đã từng trải qua một mối tình, chia tay được hơn 1 năm rồi, nó để lại trong nàng nhiều nỗi đau. Chính vì thế e cũng không vội vàng, kiên nhẫn chờ đợi, quan tâm chăm sóc nàng. Sau khoảng gần nửa năm, thấy tình hình có vẻ thuận buồm xuôi gió, e liên tiếp tung ra mấy đòn nhằm chốt hạ.

    Các đòn của e đi đến chặng áp chót thì bị nàng chặn lại, hix chẳng là e có gửi cho nàng một bức thư bày tỏ tình cảm của mình, tất nhiên e cũng không nói rõ là tình yêu. E muốn cho nàng chuẩn bị sẵn tinh thần, để sau đó e sẽ mời nàng đến một nơi lãng mạn và bày tỏ nốt công đoạn cuối. Hix nhưng có lẽ đó cũng là sai lầm của e, nàng đã trả lời nàng hiện tại chưa mong muốn đến chuyện có bạn trai, rồi nàng chỉ coi e như là một người bạn, một người bạn tốt. E nghe xong mà đau hết cả người, lặng đi mấy phút. Nhưng e hiểu rằng thực sự là thời gian trước e cũng chưa làm được gì nhiều cho nàng, chẳng qua cũng chỉ là chat chit vớ vẩn, hoặc nhắn tin chúc chiếc linh tinh. Cũng không gặp gỡ và đi chơi thường xuyên lắm. Chính vì thế e nói với nàng rằng: rồi e sẽ chinh phục được nàng, bây giờ e muốn nói ra để cho nó được thoải mái, vì e là người ko muốn giấu giếm cảm xúc. E muốn được đàng hoàng tìm hiểu, được đàng hoàng chinh phục nàng. Rồi e bảo nàng đi mua áo giáp chuẩn bị tinh thần chống đỡ.
    Hix, nàng cười cười bảo, cứ thử xem áo giáp của nàng dày lắm.

    Tình hình nó là như thế, các bác xem thế nào vạch cho em mấy đường. Cái kiểu đánh mở công khai thế này nó khó khăn lắm các bác ạ. Mà e nói cho các bác biết là e chưa từng một lần đi chinh chiến, nên kinh nghiệm còn non lắm.
    À tối nay e có hẹn nàng đi lòng vòng một chút. Nàng nhận lời rồi, hix!!!

    Mong tin các cao thủ, Cám ơn các bác trước.
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Vào đọc xem có cao thủ nào chỉ giáo ko, để học thêm thui, chứ chẳng biết gì mà chỉ huynh Đang điên hết đầu về cái vụ tình yêu, tình báo đây nè
  3. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ko phải cao thủ, nhưng cũng được đọc bí kíp của Anh Quarker, thế bác đã nắm được tay em chưa, tôi đoán chắc là chưa hả, cứ phải tiến dần dần, nắm tay được, hôn, xong mới bày tỏ tình cảm, bác Quarker dạy thế . Muốn nắm tay thì tối nay đi chơi chỗ nào đông đông ấy, chợ đêm chẳng hạn, hie hie, chúc bác thành công
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thanh Niên bi h toàn cà cuống thế nhỉ ??? Phát chán, đương nhiên là khi đc tỏ tình , đa phần là các em gái k thể vồ vập lấy thanh niên mà bảo rằng em cũng yêu anh lắm lắm được (trừ khi em nó cũng yêu lắm lắm thật rồi)! Dù sao con gái cũng có cái e lệ của riêng người ta, và bản thân người ta cũng muốn từ từ tìm hiểu thêm xem thanh niên là người thế nào... Chưa j đã nhắng nhít lên bày tỏ thế thì các em cũng chạy mất guốc. Cái j thì cái, làm việc là phải rõ ràng, để sau này em nó biểu hiện là k dứt ra đc mình nữa thì hẵng nổ phát súng cuối cùng. Toàn muốn kết thúc nhanh quá trình cưa cẩm thế này thì fail là khó tránh khỏi
  5. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chiendau_chiendau viết lúc 10:22 ngày 24/10/2006

    Tham khảo đủ loại tài liệu từ vỉa hè con cóc, đến sách gia truyền của các đại cao thủ Quaker, www...
    Các đòn của e đi đến chặng áp chót thì bị nàng chặn lại, hix chẳng là e có gửi cho nàng một bức thư bày tỏ tình cảm của mình, tất nhiên e cũng không nói rõ là tình yêu. E muốn cho nàng chuẩn bị sẵn tinh thần, để sau đó e sẽ mời nàng đến một nơi lãng mạn và bày tỏ nốt công đoạn cuối. Hix nhưng có lẽ đó cũng là sai lầm của e, nàng đã trả lời nàng hiện tại chưa mong muốn đến chuyện có bạn trai, rồi nàng chỉ coi e như là một người bạn, một người bạn tốt.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thế này mà nói là đọc hết sách của bác quaker ư
    Bác Quác bảo ông tỏ tình bao giờ thế ?
    Cầm tay, hôn, thậm chí abc mà hoàn toàn không cần tỏ tình, tỏ tình làm gì nhỉ >>>>>>>>>>>>>>> gà
    Đọc lại sách đi, trình còi quá
  6. Chiendau_chiendau

    Chiendau_chiendau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hix, cám ơn các bác đã tư vấn.
    E biết là e thực hiện sai những hướng dẫn của các cao thủ. Nhưng quả thực lần đầu ra trận nó không được tỉnh táo. E phán đoán tình hình không chuẩn xác, tưởng là ngon ăn đến nơi rồi, nên mới vội vàng thế.
    Vấn đề bây giờ e muốn các bác tư vấn cho e để khắc phục cái sự cố này cái!!!
    Xin đa tạ đa tạ!!!
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hờ, tư vấn ah ? khó đây, mình quen bị cưa chứ ít khi đi cưa
  8. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Các chú gà có mấy đặc điểm chung: ngộ nhận về bản thân và bao biện về cái sự gà của mình. Đọc mấy câu là biết liền. Nói chung là câu chuyện của chú này đọc đoạn nào cũng thấy gà. Nói chung là trường hợp này rất nặng, phải chuyển lên tuyến trên. Các chú khác đọc mà rút kinh nghiệm nhé.
    Điểm gà thứ nhất là thần tượng gái. Cái gì mà nét đẹp thánh thiện duyên dáng cái gì cũng tinh thông. Nhảm nhí hết sức. Em nó mà thế thật thì đằng nào các chú cũng không xứng đáng, tốt nhất là lượn luôn cho đỡ phí thời gian.
    Điểm gà thứ hai là chat chit suốt, đến 6 tiếng đồng hồ. Các chú nào chịu khó nghiên cứu cẩm nang của anh thì biết thế là mắc vào điều tối kỵ trong khi cưa: quá sẵn sàng.
    Điểm gà thứ ba là gửi thư bày tỏ tình cảm, nhưng lại "không nói rõ là tình yêu". Nếu mà mấy cái tuyến nội tiết trong người các chú nó hành hạ quá vì lâu không được gần gũi em gái nào đến mức không chịu nổi nữa thì các chú cứ tìm một đêm mưa gió đến trước cửa sổ nhà em ý mà hét to lên tỏ tình cho anh chứ đừng có giấu giấu giếm giếm thế chả ra cái mặt thằng đàn ông gì cả.
    Điểm gà thứ tư là lên gân cốt áo giáp áo giếc. Mệt.
  9. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    bác quarker thông cảm, em giai nó học trường kĩ thuật, chắc đang học năm 1,2. Gà là chuyện bình thường mà.
    Em hồi cấp 3 cũng thế
  10. Chiendau_chiendau

    Chiendau_chiendau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cám ơn bác Quaker đã chỉ bảo. E tự biết e hành động gà rồi mà bác. Đúng là cá không ăn muối cá ươn.
    Nói thật với bác là vào trận chiến rồi e mới thấy ngấm những tinh tuý chắt lọc của bác. E mong bác và các cao thủ cho e vài đường cơ bản để gỡ gạc tình hình.
    Một lần nữa cám ơn các bác nhiều!!!

Chia sẻ trang này