1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến đấu công khai !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chiendau_chiendau, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chiendau_chiendau viết lúc 11:42 ngày 24/10/2006
    E biết là e thực hiện sai những hướng dẫn của các cao thủ. Nhưng quả thực lần đầu ra trận nó không được tỉnh táo. E phán đoán tình hình không chuẩn xác, tưởng là ngon ăn đến nơi rồi, nên mới vội vàng thế.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đúng là tình hình ngon ăn đến nơi rồi thật đó, bằng chứng là sau cái vụ lùng bùng đó em ấy vẫn nhận lời đi chơi với chú.
    Bây giờ như thế này : Vẫn đến đưa em đi chơi, thi thoảng nhắn tin hỏi thăm hay gì gì kệ chú, nhưng tuyệt đối không nhắc gì đến chuyện tỏ tình yêu đương gì cả. Chọn thời điểm thích hợp để >>>>>>>>> nắm tay ( nếu chưa nắm tay ), không cần nói gì, tự nhiên thoải mái như cầm tay em gái, nếu em đó không phản ứng gì, là được 1 bước ( địa điểm thuận lợi : nơi vui chơi đông người như siêu thị hay hội chợ, nắm tay tình cờ để khỏi lạc nhau) >>>>>>>>> đi chơi ở nơi nào mà 2 đứa phải đi bộ mà có hoàn cảnh thuận lợi ( thang máy chẳng hạn ), cầm tay rồi hôn luôn >>>>>>> sau đó mà còn cần hướng dẫn thì PM cho anh
  2. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    cô nàng ấy tên gì, học trường nào??
  3. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cậu này giống tớ .Cũng cà cuống toán loạn cả lên .Cứ lo mình không mau mau gấp gấp thằng khác cao tay nó cuỗm mất .Hậu quả bị chuộc cho cái tội :Cải lương , sến .Lại còn bị e ngại là mưu mô , không được gặp thoải mái như trước .Nghĩ lại thấy funny thật .Đáng tiếc .Đúng là tưởng trong lòng bàn tay nhưng nó lọt vào khe , vẫn thoát ra được
    Chỉ biết chúc cậu rút kinh nghiệm đau thương của tớ , dù có quyết tấn công trực diện thì vẫn phải bình tĩnh suy tính từng bước .Một sai lầm nhỏ thôi ,cũng bị các em ấy ghi tâm khắc cốt , chỉ cần mình sơ suất là lôi ra móc bẽ chì chiết ngay
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
  5. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    Vừa hay gặp bác quác trong này,sao dạo này k có topic jì moi cho anh em học hỏi thế bác
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chí ní chí ní!
    Thanh niên thời nay chán thật, kưa được vài nhát, thấy xương xương là co giò chạy... Vứt kưa chạy lấy người
    Chán!
  7. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Đúng là bác ! Lần sau bác không cần lấy tên là quarker đâu em vẫn nhận ra được ! Khí của cao thủ có khác, lạnh buốt !Gió cũng khác......
    Anyway, nếu mà đẹp thật vậy thì đến quarker sư huynh cũng biến thành gà thôi, bác ko nên đợi chờ sung rụng làm gì ?
  8. khieu_chien

    khieu_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của cậu này giật mình thấy đâu đây đó hình ảnh của mình híc híc
    tình huống y hệt, nhưng tôi đi đc xa hơn 1 chút là đã nắm tay, đã ôm hôn, nhưng chỉ có điều đến giờ tôi cũng bế tắc: hỏi là EM có yêu anh không thì nhất định bảo là không, thế mới điên, nói chung là nhiều lúc nói chuyện tức lắm, nhưng ko thể bỏ đc, yêu quá mất rồi
    Tôi cũng công khai như bác này, cũng bảo là có sẽ chờ đến khi nào yêu thì thôi, thì đối phuơng bảo là ko chờ đc đâu,
    Suốt ngày làm cho tôi lo lắng và buồn, rồi lúc tôi than phiền thì bảo yêu nguời khác đi, thấy khổ thì yêu nguòi khác đi,
    Nhưng Em nghĩ đi nghĩ lại một điều, Có lẽ đúc ra đc 1 cái gọi là triết lý để tự an ủi mình cố gắng lên là : đã công khai rồi, thì chơi theo cái trò công khai, vì Em nghĩ đơn giản thế này:
    Họ biết mình yêu, công khai như vậy mà vẫn chấp nhận đi chơi với mình đấy cũng là 1 cơ sở để suy nghĩ
    Trong lúc đi chơi cứ nói yêu đuơng xem phản ứng ra làm sao, nếu phản ứng gay gắt thì thôi ko nói nữa, thỉnh thoảng lại chiêm vào 1 câu, cứ lừa lừa, càng nhiều câu càng tốt,
    để đến khi nhận ra cách nói chuyện giữa 2 nguoi gần gũi, ko thể thiếu đc, có khi ko cần nói nhiều,
    Kinh nghiệm từ tôi là kinh nghiệm của 1 thằng cũng như ông Chiendau_chiendau thôi :D
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    cứ mưa dầm thấm lâu, từ từ khoai sẽ nhừ bạn ạ
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Vàng vàng : em chỉ mong được thế này thôi !

Chia sẻ trang này