1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến đấu công khai !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chiendau_chiendau, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khieu_chien

    khieu_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Để đc cái vàng vàng đấy, đó cũng là một sự lì lợm liều lĩnh, làm xong rồi mới thấy là, nó ko khó, nhưng cũng rất khó, vì phải vuợt qua chính mình , thề với các bác là làm chuyện đó dễ hơn cả Nói câu Anh YÊU Em,
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ hiểu tỏ tình chỉ là việc lẳng lặng cầm tay, ôm hôn và cho gái lên giường theo cách hiểu thiển cận của 1 số Gà thì thật là quá thực dụng và.... vô nghĩa.
    Tuy nhiên topic này, một điển hình minh chứng cho việc Gà chết thảm ở khâu tỏ tình hoặc hậu tỏ tình.
    Vậy thì có nên tỏ tình hay không và tỏ tình như thế nào.
    Xét 1 cách hệ thống các trường hợp chết sau khi tỏ tình ở Box nhà ta thì việc tỏ tình của các chú Gà thường xẩy ra sau 1 quá trình nhen nhóm âm mưu bịm bợm, lừa đảo, tô toét, đánh bóng, tự tâng bi bản thân mình lên quá giá trị thực. Thậm chí Gà còn ngộ nhận 1 cách lệch lạc về việc xây dựng mối quan hệ "trong sáng" với gái đã được thần tượng hóa. Rồi Gà chọn thời điểm Gà cho là đã đủ độ lừa chín để gạ tình với Gái. Kết quả "em không ngờ có ngày"....thật là thê thảm.
    Các anh em Gà nhà ta phải hiểu rằng.
    Tỏ tình chỉ có giá trị thực khi Gà và Cáo đã từng trải qua sóng to gió lớn, đôi ba lần lên gềnh xuống thác, vào sinh ra tử trước mũi tên hòn đạn (không cùng nhau hoặc cùng nhau)... v.v..... và tình củ đôi bên đã đạt tới mức cực điểm, sẵn sàng phát tiết ra ngoài cái công cuộc xúc than đốn củi lâu dài.. thì lúc đó tỏ tình mới đúng là tỏ tình... tuyên bố Danh chánh Ngôn thuận.
    Do đó việc chọn phương pháp tỏ tình từ kiểu dáng Hai Lúa, rẻ tiền 5 xu ba hào viết thư xịt nước hoa cho đến pha lãng xetk của thằng ku gì gì bên Bách Khoa vừa được đồng bào phong giải danh nhân đẽo gái........ hay theo phong cách lẳng lặng cầm tay, ôm hôn rồi cho lên giường Đóng hoặc theo chủ nghĩa lãng mạng từ Châu Âu ... không còn là vấn đề phê hay không phê nữa.
    Vì quả Gái đã xác định tình cảm của nó dành cho Giai (ở thời điểm đó) rồi.
  3. Chiendau_chiendau

    Chiendau_chiendau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hix, tối nay mải đi chơi với nàng, về đến nhà vào mạng đã thấy có khối bài reply rồi. Xúc động quá, cám ơn các bác nhiều!!!
    Em báo cáo lại một chút tình hình buổi tối nay để các bác đánh giá và cho e đường lối chỉ đạo.
    Chẳng là em hẹn nàng khoảng gần 20h, nhưng nàng có việc đột xuất nên đổi thời gian và địa điểm hẹn. Hix, éo le một cái là nàng thông báo gấp quá, lúc ấy em đang bon chen trên đường. Mà chiều nay tắc đường kinh khủng, lại còn mưa nữa chứ, e kẹt giữa dòng người, quần áo ướt như chuột, điện thoại ko gọi được do trời mưa to quá. Nóng ruột, bồn chồn mà chẳng làm gì được, nghĩ hôm nay ngày khỉ gì mà đen thế. Mãi cuối cùng cũng luồn lách về được đến nhà, e vớ tạm bộ quần áo phóng xe đến luôn chỗ hẹn.
    Hix, đến chậm mất khoảng 15'' thấy nàng đang ngồi thiu thỉu một mình, mắt dim dim ngủ. He he, nói thật với các bác trông lúc ấy nàng đáng yêu ghê, chỉ muốn thơm cho một phát (các bác cứ gọi e là gà cũng được - nhưng thấy nàng xinh mà không khen là e không chịu được). Thấy có người bước vào nàng tỉnh dậy luôn, trông mặt có vẻ hơi trách cứ, he he, nhưng mà không dám nói. E trêu đùa mấy câu rồi gọi nước uống. Bọn e ngồi buôn mấy chuyện linh tinh, chủ yếu là về vấn đề ẩm thực, chẳng đả động gì đến chuyện tối hôm qua, nói chung vẫn cứ tự nhiên như không có chuyện gì. Ngồi khoảng hơn 1 tiếng, e rủ khao nàng một bữa ăn, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong đời em mà nàng là thủ phạm. Nàng cười đồng ý, sau đó hội em đi ăn khoảng 1 tiếng nữa, toàn nói chuyện linh tinh. Cuối cùng, cũng như mọi hôm em đưa nàng về tận nhà, sau đó nhắn tin chọc ngoáy mấy câu rồi chúc nàng tiêu hoá ngon. Hix...
    À mà lúc vừa nãy lên mạng e thấy trên blog của nàng có ghi câu đại loại có ý là: "Khi bạn sẵn sàng hi sinh có nghĩa là bạn sẵn sàng để yêu". Hix trước đấy toàn để những câu nghe đau thương lắm, hoặc để trống không!!!
    Mời các bác cho em ý chỉ đạo, e luôn lắng tai nghe!!!
  4. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    cứ thế tiến hành !!
    gặp chắc trở khó khăn thì a e trong box sẽ tư vấn tiếp, chứ tình hình này chắc chắn là thuận rùi
    nhưng chú e có mà chốt hạ sớm đi, mấy ngày hay mấy tháng rùi ??
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Không tranh thủ nắm tay, không hôn lén, như thế là quá gà roài Phải có những va chạm giới tính cho em nó biết thèm chứ nhỉ
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Rồi, tiêu rồi. Vậy là em nó sắp cho bạn chiendau_chiendau hi sinh đấy. Bạn chiendau_chiendau đã sẵn sàng hi sinh chưa?
    Đi cưa gái gì mà ghê gớm thế nhỉ? Chiến đấu với cả hi sinh.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gió lạnh thật, em bệnh mất rồi, vừa ho vừa nghẹt mũi. Chắc là bị bệnh cảm.
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc không thể biết được bác critical_section này là nam hay nữ nữa. Hình như tittle ngày xưa là bi.. ***ual hay sao ấy
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, chiendaucongkhai có thể theo phương pháp: Địch càng nhân nhượng thì ta càng tèn ten, ko nên sát sàn sạt quá, chỉ hẹn hò vào thứ bảy, nhắn tin ít đi, trực tiếp tặng hoa và chỉ hoa mà thôi vào những dịp cô bé ít ngờ nhất, và nói Anh Yêu Em vào dịp Lô En. Gà mái đã có ý đợi, thì cứ từ từ mà gặm.
    Một cái rất hiệu quả mà các bé trai hay dùng: Hôm nào trời mưa to vào, thẫn thờ con cá cờ trước cửa nhà nàng chỉ để nhìn thẳng vào mắt em rồi nói: Anh nhớ em, nhưng mà mắt anh nói chứ đíu phải miệng nhá... Rồi té .....
    Hây dà, ấy là nhớ lại vài cách đã từng sử dụng và đã thành công. Chỉ lưu ý, hãy nhìn cô ấy thật nhiều, trìu mến con hến vào.
    Chúc thành công.
  10. Chiendau_chiendau

    Chiendau_chiendau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều!!!

    Tối nay e vừa nghĩ ra một độc chiêu, đạn pháo tra hết rồi, chỉ trực bắn.
    Chọn đúng giờ hoàng đạo e xuất phát, ra ngõ gặp ngay bà cụ. Biết nguy cơ có khả năng mua nhầm pháo đạn Trung Quốc. Nhưng đã trót mất công chuẩn bị, với lại đâu vì chuyện cỏn con mà nhụt chí. E tiến thẳng đến nhà nàng. E tung liên tiếp mấy tin nhắn mào đầu, nhằm dụ nàng vào thế cờ mình đã mai phục. Hix chẳng hiểu thế nào, mãi chẳng thấy nàng reply lại, gọi điện cũng không thấy trả lời.
    Hix, đành ngậm ngùi quay trở về lên diễn đàn post bài, nghĩ vẫn còn cay!!!

Chia sẻ trang này