1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch 2010 Lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruaxinh086, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hizhizhiz

    hizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    86 đến lúc đấy là mới ra trường, lấy gì vội hả bạn :))
  2. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Cưới đê, cho anh cưới với!
  3. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    86 lúc đó đã đi làm chính thức được 1 năm rồi, mà cũng tùy từng trường nữa.
    Deadline là năm 2010 tớ cũng cố gắng lấy 1 tấm vợ. 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nhá.
    Vợ mí cả chồng thì rùi ai cũng phải lấy mà.
  4. thien098

    thien098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Còn chiến dịch của A là năm nay fải lấy vợ nài :D
    nhưng mà chưa có cô dâu
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ui, chả ngủ được.
    đi lèm 1 năm thấy ổn ổn thì ok cưới thoai. chít dở, sao cái đầu mình lúc nào cũng sẵn sàng...''chống lầy'' ý. hix hix, đặc biệt là thích baby
    E cũng chẳng jấu, quan điểm của em là iu người hơn từ 4-10t.(cái này ăn vào máu rồi ý) Thì tầm tuổi đó, họ cũng chỉ 1,2 năm tới là nghĩ tới chuyện cưới xin phải hun nào.
    .........có lẽ chỉ nên chiến dịch 2010 có người yêu thôi....
    .......................tớ lập gia đình sớm ngày nào, thì sẽ khiến cho khối người đêm ngủ ngon hơn, bớt mộng mị hơn......nực cười thật đấy.......nothing......
    Anh cứ mặc em buồn giữa nỗi chờ mong
    Khi mọi nghĩ suy đã mụ đi vì nhớ,
    Như dòng sông bên bồi bên lở,
    Những dự cảm theo dòng cứ xoáy cuộn triền miên.
    Đâu dễ nói lời yêu trên vạn nỗi tị hiềm.
    Đâu dễ thả diều bay trong ngày trời gió bão.
    Nên dẫu hẹn thề còn nguyên như sông Hồng bao năm vẫn đỏ,
    Vẫn còn những đợt sóng dềnh điên đảo dưới lòng sâu.
    Thương nhớ bây giờ biết sẽ gửi về đâu?
    Ai trách được mùa Đông gió lạnh lùng đến vậy!
    Ai trách một giấc mơ chẳng vẹn tròn phút cuối
    Mà nuôi mãi muộn phiền theo suốt những ngày sau...
    Thì cứ mặc em ngồi tự xoa dịu nỗi đau
    Bằng những phút mơ về anh bên ấy.
    Sẽ còn mãi một dòng sông bên đời em xuôi chảy
    Cho dẫu cuộc tình đứng lại phía bờ xa...
    Chờ đợi âm thầm và đếm nỗi xót xa,
    Cứ mặc em nơi đây với thời gian đặc quánh.
    Ai trách được trời Đông, sương sa, gió lạnh?
    Ai trách được giấc mơ không trọn vẹn cho mình...?
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    anh đợi thêm 2 năm nữa đi mừ...hí hí....bảo đảm cóa luôn 1 cô dâu sẵn lòng cưới ^0^
  7. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    86 lấy chồng 2010 thế có hợp luôn với 87 không? mèo hổ gần nhau chắc cũng ok nhỉ hay là chờ thêm năm nữa hả bác? ...
    hihihi có chồng rồi những muốn cưới bồ nhỉ
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    hie hie.. giống anh nhỉ
    năm đấy định là năm nếu có ai yêu thì sẽ cưới đấy
    nhưng ko có gì như hoàn toàn mình mong đâu nhé
  9. anon17

    anon17 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    máu lấy chồng thế, nếu 2010 ko ai lấy thì liên hệ anh nhé, sẵn sáng cưu vớt đời em
  10. anata84

    anata84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Anh năm nay cũng 25,26 tuổi rồi. Nhìn đi nhìn lại thấy mọi người lấy hết vợ cả.
    Xét cho cùng thì kiếm tiền cũng chỉ để tiêu, để cho cuộc đời sung túc hơn vì thế anh không muốn chỉ suốt ngày nào vào công việc và học hành nữa. Bây giờ phải kết hợp mọi cái... Việt Nam thì đi tương đối rồi còn nước ngòai mới chỉ tới Lào và TQ
    Yêu thì cũng thể nói là dễ hay là khó.
    Dễ đối với người mình không có ý hướng phát truyển còn ngược lại khó thì đối với người mình muốn phát truyển cao hơn.
    Mục tiêu của mình trong công việc việc và học tập thì cứ như vậy còn chuyện tình yêu thì cũng hi vọng đến năm 2010 đúng thời điểm cử hành đại lễ 1000 năm thăng long thì cũng cố gắng xong. Nếu không xong thì buôn xuôi để cuộc đời tới đâu thì tới không đặt ra mục tiêu cho mình gì nữa...
    Hà Nội thì quá nhỏ bé nhưng sao tìm người hiểu và thông cảm khó thế nhỉ?
    [8
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này