1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch 2010 Lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruaxinh086, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    uầy, muộn thế, tớ định cuối năm nay lấy chồng (năm nay hợp tủi, chứ 1-2 năm nữa thì ko đc)
    Hic.. kế hoạch thế nhưng mà hiện tại thì cái gối ôm 37độ cũng ko có đâu
    Dang tìm
  2. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa là chỉ yêu khoảng 1-1,5 năm thôi
    yêu lâu khó lấy nhau lắm.
  3. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ấy mà dám đi tớ đập tườgn vào đầu ......ấy cho ấy xem !
    Mỗi tội là 2010 của tớ xa tít tắp tận đẩu đâu í !
    Còn vụ kiss tập thể nghe hay thía , nhưgn mình thua rồi
    Giờ chỉ thích ra biển ngồi cả mấy tiếgn ở đó thôi
    Zai với chả gái !@#$%^&*()_ k chịu đc !
    Được Crimson1806 sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 12/02/2008
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    ặ, bỏĂn này giỏằ'ng mơnh
  5. caroslam

    caroslam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    A hơn 4 tuổi nè :D
  6. anata84

    anata84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 6 tháng thì chưa thể hiểu nhau. Nhưng nếu biết cách làm mình va ban minh luôn đổi mới thì không chỉ 6 năm mà 60 năm vẫn thấy quý nhau cơ em ạ. Giá vợ cùng quê là ổn nhất(HN) nếu sau năm 2010 thì buôn xuôi.... hi hi
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1

    ui, hum qua đi chùa Hương mệt wa''''. Ức chế chít đi được. Đi đến cửa Phật rồi mà trong lòng vẫn '''' biết thế ko đi''''
    cố gắng để ''''lòng thanh thản'''' cầu Phật mà....hix hix
    Rốt cuộc chả cầu khấn được rì.
    Mới coi cái tử vi trên web nèo ý. hix, tháng 6 mới có người iu cơ chít dở.
    Có khi quen nhau ( chưa nói đến yêu) 1,2 năm còn chẳng hiểu được nhau. Nhưng có người gặp 1,2 lần đã thấy '''' như quen lâu lắm ý"
    hihi, ko tin á ? Gặp rùa coi.
    .............Mình có '' gương '' của mấy đứa bạn rồi. Ko bao giờ iu quá 3 năm. 2 đôi, yêu 3 năm, xong bi jờ mới chia tay...vì thấy nhàm chán.Hỉu nhau quá, mà 2 đứa đều ko chịu làm mới điều j đó. Hoặc 2 đứa đều có những sự thay đổi mới....và thấy cần tự do.
    Còn 2 đứa bạn cũng thân khác, iu nhau 6,7 năm rùi. Còn đúng cái lễ cưới. Mà bi jờ thấy sinh ra lắm chiện. Cứ bảo lí do này lí do khác. Túm lại là...chẳng hiểu định iu thêm mấy năm nữa . he he
    ..............Mai valentine đi rao '' kí hợp đồng valentine đây''
    Được ruaxinh086 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 13/02/2008
  8. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hơn 4 tuổi là ý chỉ tôi đây này, chưa gì đã nhai dưa bở, bó tay!!
    Tuy nhiên
    @ruaxinh086: dẫu sao nếu em muốn 2 năm nữa chúng mình ..abc..xyz gì đó thì liệu mà bảo ba má đi nhé, hôm rồi mẹ anh qua hỏi nghe xong thách cưới tí bà cụ ngất, thời buổi này lấy đâu ra mà thách cưới toàn...
    vô lý quá đi,anh dám chắc mà 2 cụ nhà em vẫn chắc đinh thách cưới thế.. anh đành ngồi nhìn em lên xe hoa mất thôi, không chịu được, quá tải..
    thế nhưng mà hứa là ngồi nhìn em lên xe hoa là hứa thế thôi, chứ đợi có đứa nhận cái thách cưới đấy chắc anh .. ngồi như đứng rồi (già ai chả còng lưng), hoặc ra.. ngồi nhìn em lên xe hoa mà hổng có phải .. hoa cưới mất
    Về bảo lại các cụ nhé, rồi bữa khác anh dẫn má anh sang hỏi .. lại!!
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    @lockhart : anh yên tâm. Bố mẹ em hok thách cưới đâu. cứ nhìn 2 anh rể bi jờ. Hix, sướng kinh. Bố mẹ được cái quý con rể lém cơ. hí hí
    Quan niệm của bố mẹ tớ thía này, : ( trích dẫn nguyên văn đấy nhá)
    - hm, con gái phải đi làm, có công ăn việc làm tử tế. Dù lấy được chồng giàu thì cũng phải tự đi làm, ko nên ở nhà nội trợ.
    -- Không cần lấy thằng ( bố mẹ tớ gọi) nào giàu, chỉ cần nó có việc tốt, gia đình cơ bản, hiền lành thôi. Ghê gớm thì con mình chắc khổ.
    --Cũng phải xem tuổi tác cho hợp.
    --Lấy thằng hiền lành ( tồ 1 tí) còn hơn thằng ghê gớm, chặt chẽ.
    --Có nhà cửa đàng hoàng là cái tốt. Không thì cũng phải ổn định thế nào đó,suốt ngày thuê mướn chỉ khổ con cái sau này thôi.
    --Cưới xin đơn giản, ko xuề xoà quá nhưng cũng không cần cao sang.Để xiền cho vợ chồng làm ăn.( thích nhở)
    -..còn mấy điều nữa nhưng quên rồi. Thỉnh thoảng bố mẹ nói mà.
    Miềng là thứ 3, trên có 2 chị gái lấy chồng roài. Được cái bố mẹ dễ tính, con cái đặt đâu 2 cụ ngồi đó. cấm kêu được câu nào ý. ha ha. 2 chị gái toàn tự túc yêu đương roài cưới. Lúc đầu quả thực các cụ ( và tớ ) nữa đều ko bằng lòng lém. Dưng cũng chẳng cấm đoán chi, bi jờ đều hạnh phúc cả. Sướng lém
  10. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    thế bạn có ng iu rồi ah. hi
    Chúc vui nha ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này