1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch 2010 Lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruaxinh086, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
  2. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    chúc kế hoạch lấy chồng 5 năm lần thứ nhất thành công tốt đẹp.
  3. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bố mẹ được cái quý con rể, bố mẹ chỉ mong con gái thế này, thế nọ, rồi thì bố mẹ không can dự vào chuyện chúng mình đâu, anh nghe mòn cả tai rồi, em nói bao nhiêu lần rồi, anh nghĩ là xét phương diện nào đấy em nói cái đó cũng là .. đúng, chỉ là anh hiểu hơi khác thôi.
    Đấy thì cái hôm anh ra mắt bố mẹ em đấy:
    "Cháu có giàu không?"-"Giàu có thì không quan trọng, chỉ cần cháu quan tâm em nó, chăm lo yêu chiều em nó, em nó đi làm lạnh thì đầu tư em nó cái ôtô tránh mưa tránh nắng, đi chợ thì để em nó đi xe ga cho nó dễ đi.."- anh không giàu anh đâm đầu anh die cũng chả chăm lo nổi
    Rồi thì lại
    "Bây giờ nhà nước kêu gọi, bác cũng ủng hộ là cưới xin thì phải đơn giản thôi, làm lẻ tẻ vài chục mâm chi bằng làm hẳn vài trăm còn được giảm giá, ăn cưới thì khách sạn 4 sao là được rồi chứ thuê nguyên cả cái khu vui chơi để tổ chức tốn kém ghê lắm, lãng phí vô cùng" - đấy, thì anh thấy em nói tiết kiệm giản đơn anh nghĩ cũng chả sai.
    Cũng lại vẫn thế
    "Cháu có nhà cửa đàng hoàng chứ? bác chỉ mong em nó kiếm được người nào ổn định, đàng hoàng thì bậc cha mẹ cũng yên tâm giao con gái, chỉ mong con gái có chốn đàng hoàng yên ấm hạnh phúc chứ cần gì phải giàu sang sa hoa phú quý, tình cảm nó mới là quan trọng, mái ấm chỉ là chốn giữ nó thôi cháu à."-"Nhà cháu không có sân vườn à? thế thì bí lắm"-"Không xây gara thì ôtô để đâu hả cháu"-"Nhà cháu không có cả đất để xây gara nữa à, thế thì dưới cả mức gọi là cái nhà rồi cháu à, gara còn chả có chỗ xây thì nhà ở thế nào nổi cơ chứ".
    Mà em thì thuộc lòng lời ba má dạy rồi, anh biết làm sao, phải làm sao???
  4. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Hơ hơ thế này thì nản nhỉ
    @Em ruaxinh mở hẳn một topic để tuyển chồng cơ à , thích nhở
  5. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Topic này có em nào 84 không???hehe...tuổi tớ với 84 làm ăn phất lên như diều....hehe
  6. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    À mà cả 86 nữa...hehe...kém hơn 84 tí...cơ mà vưỡn cứ giàu...kekeke
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    giờ thì đã có ng iu đâu
    Kế hoạch là thế thui.
  8. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Mệt mệt mệt
    lần đầu tiên bít đi phượt nà thía nèo. ối giời ơi. 1 đêm sương gió lang thang ngoài đường. Ngồi xe nhìu mỏi mỏi mỏi và chỉ biết là rất mỏi cảm ơn nhứt là xế của em nhá. hihi, hum qua tụi mình cứ như 1 đôi ý. Lèm chị Bông cứ thắc mắc '' 2 đứa có gì thật ko đấy" hơ hơ.
    Hum nay định đi off cùng bạn nèo lập topic '' đi off valentine hội single'' dưng mà mệt lắm rùi ý. Tưởng đâu chít vì rét, chít vì đói chứ
    wên mất, đêm wa tớ đi chợ Viềng với các bạn bên box Du lịch.
    @lockhart: ôi, thế thì em chịu rồi.
    bi jờ mới là vấn đề đây hu hu, ai biết xem quẻ nói em với. ứ nghe nói bừa đâu. cả nhà xem quẻ chuẩn tí cho em nhá.
    em định chỉ rút 1 quẻ ở đền Trần thui. dưng mà lúc vào Phủ chính j đó, lại rút 1 cái...rùi xuống đền Trần lại rút cái tiếp, mà hình như na ná nhau.
    ở Phủ là thía này :
    Cầu Hôn : ( em đưa phần tình duyên thoai)
    Trước kia ngẫu hợp vô dy thực
    Mới bị người ngoài nói loạn ngôn
    Nay muốn cầu nên như khó được
    Chi bằng thong thả lại còn hơn.
    Tổng Đoán thẻ:
    Công danh cầu tài khá
    Bệnh nên làm phúc
    Duyên phận đợi thời, quan sự hoà giải.
    huhu, em hiểu qua thì năm nay em sẽ hok coá duyên đâu.đúng ko ạ ?
  10. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này