1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch Biển Mùa Đông- Mưa Trên Biển Vắng!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 26/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Chiến dịch Biển Mùa Đông- Mưa Trên Biển Vắng!

    Thông báo chính thức đây, mời các thành viên ngưng tay, hé mắt lắng tai nghe dùm:

    E hèm!
    Từ ngày post lên chủ đề kêu gọi mọi người về chuyến du lịch sông Hồng thế kỷ của TTVNonline đã có rất nhiều bà con đăng ký danh sách tham gia, cho thấy một bầu nhiệt huyết sôi sục mong muốn gắn kết các TTVNonliner ở HN nói riêng, và cho tất cả TTVNonliners nói chung, trong một bầu không khí cởi mở, chan hoà tình thân ái, và đồng thời cũng thể hiện một sự đồng điệu nhịp nhàng giữa ăn và uống, giữa thiên nhiên và sự lãng mạn, giữa cái rét mướt cắt da cắt thịt với những lò sưởi ấm cúng (ko biết có free không!) của tất thảy chị em. Trước hết xin các bà con cho một tràng pháo tay để cổ vũ đi ạ! TInh thần bà con TTVNonline muôn năm, chị em 7x muôn năm! Độp độp độp đì độp póc póc toong toong....!

    Xin cảm ơn! xin cảm ơn!
    Và bây giờ, trên tinh thần trách nhiệm cao cả của ban đối ngoại là luôn hết lòng chăm lo cho bà con cả về mặt tinh thần lẫn sức khẻo, Choc tui vinh dự mời tới cuộc phỏng vấn này Trưởng ban Y tế Gai nha que:

    Xin chào bà con!
    Độp chát độp...
    Theo thiển ý của tui, nhiệt độ trong phòng họp hiện nay là 14C, và nhiệt độ ngoài trời sau khi các quan sát viên vừa đo đạc và báo cáo lại là 11C. Vậy có thể suy ra ở trên Sông Hồng nơi bốn bề sóng nước mênh mang sơn thuỷ hữu tình thì nhiệt độ có thể xuống tới 10C. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm sôi sục của các anh em thì giặc RÉT đã bị đẩy lui nhờ các lò sưởi sau khi thử nghiệm đã sẵn đi vào phục vụ với công suất tối đa. Thế nhưng vẫn còn một kẻ thù đáng nể là giặc MƯA. Vậy ở trên tàu, nơi bà con có thể ngắm cảnh đẹp nhất là nóc tàu, mà hôm ấy bị giặc MƯA tấn công thì ui thui ĐẠi BẠI! Anh em chiến sĩ nhà ta có tinh nhuệ đến mấy cũng chỉ có thể dùng chiêu ù té quyền chui xuống dưới. Hic! Chời ơi, non nước của chúng ta bấy giờ liệu có còn gì mà hữu tình nữa hay ko? Hu hu (Chết! Sao trưởng ban y tế lại mau nước mắt quá thế này!)

    Hic! Vậy nên, hic! để đảm bảo cho chuyến đi của bà con được thành công, hic! để cho binh sĩ ta đã ra trận là chiến thắng trở về, và để bảo toàn vốn quý (hic! Sức khẻo ấy mà!), Nay trưởng ban Y tế tui kêu gọi bà con hãy hoãn chuyến đi vào một Chủ Nhật khác khô ráo hơn, có thể là tuần tới, có thể là ra Tết tháng rộng ngày dài... Vậy Trưởng ban tui xin có chút ý kiến như vầy, không biết bà con có cùng chia sẻ quan điểm!?...

    A lô!
    Vừa rùi bà con đã nghe những lời tâm huyết thống thiết của Trưởng ban Y tế. Xin thay mặt bà con có lời Thanhs kiu tấm chân tình của bác Trưởng ban ự! Và bây chừ, mời bà con nghe ý kiến của Trưởng ban đời sống Vô_danh 176:

    - Theo tui, anh em chiến sĩ ta đang rất quyết tâm, bầu máu nóng đang sôi sùng sục, ta không nên hoãn làm nhụt ý chí quật cường của anh em mà nên chuyển anh em ta qua một chiến trường khác không kém phần thú vị, ác liệt và nóng bỏng. Vâng vâng! xin bà con cứ bình tĩnh mà run ạ! Đừng sốt ruột quá mà hỏng việc ạ! Tui xin giới thiệu chiến dịch mới, đầy lãng mạn và cũng lắm gian nguy. Chiến dịch : "Biển Mùa Đông".

    WOW...

    - Vâng! các bác đã bao giờ ra biển mùa đông chưa ạ? Úi chao ui! Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy bao la và vĩ đại lắm rùi!

    - Ý kiến bà con: Xin hỏi trưởng ban Đời Sống liệu ta có lại vấp phải giặc RÉT ko ạ?
    - Trưởng ban Đời sống: Tất nhiên là giặc RÉT thì ở khắp nơi, và loại giặc RÉT này thì chúng ta có thể tự tin mà trừ khử được với 4 chái 0.65 nếp của Thiếu tá An ninh truongdu, và 1 trong những hệ thống lò sưởi hiệu tối tân nhất thế giới.
    - Ý kiến bà con: : Thế còn giặc MƯA ạ?
    - Trưởng ban Đời sống: Giặc MƯA thì cũng không đáng ngại, vì tính chất của chiến trường này ko phải chỉ lại outdoor hoàn toàn như chiến dịch sông Hồng. Ta có thể rút vào thủ thế tại một trong những pháo đài Hotel kiên cố mà vẫn có tầm quan sát rất rộng nhìn ra ngoài biển cả! Bảo đảm ko một kẻ thù nào lọt qua được khỏi tầm mắt của binh sĩ tinh nhuệ nhà ta. Vâng thật lãng mạn : Chúng ta sẽ được ngắm "Mưa Trên Biển Vắng" ...
    Ý kiến bà con: Ui chao..xíiiiiiiiiiiiiiiiiiíittttttttttt ...

    - Trưởng ban Đời sống: Vâng! tui xin kết thúc bài phát biểu ở đây ạ! Chỉ xin diểm sơ qua một vài đặc điểm của chiến dịch mới! Còn nhiều cái thú vị lắm ạ, nhưng xin được bí mật đến phút chót cho hồi hộp ạ! Hi hi

    Hi hi! đã quá bà con ơi ĐI đêeeeeeeeeeeeeeeeê!...

    Và theo thông báo mới mới nhận được từ Chi Hội Trưởng chi hội Hải Phòng kiêm chủ tịch ban Lễ Tân HP New Tazzan, Ban Lễ tân sẽ đón chúng ta tại ga HP, sau đó hộ tống chúng ta tới Bến xe buýt chạy thẳng ra Đồ Sơn. Tại đây, Bác Tazzan sẽ liên hệ cho chúng ta một pháo đài kiên cố nhìn thẳng ra biển. Vâng! Lúc này thì các bác muốn làm gì tuỳ thích ạ! Ta có thể lang thang dọc bờ biển, chụp hình, thưởng thức gió biển và cảm giác bên biển mùa Đông "Ta bên em khi đã không em.. " ạ, hì hì!

    Thế này bà con nhé, Đã có 16 người nộp tiền cho Choc và vài người nữa mới liên hệ với Choc qua điện thoại. Nếu tất cả mọi người vẫn ủng hộ, thì chiều nay Choc sẽ đi liên hệ vé tàu. Ta sẽ đáp chuyến tàu HP sớm nhất vào lúc 6.00am ngày mai tại Ga Trần Quý Cáp. Nếu ai không tham gia được xin vui lòng liên hệ lại với Choc ( 0913 307001) trước 4h chiều nay. Nếu muộn hơn coi như Choc vẫn mua vé đấy nhé! Biết sao được, bất khả kháng mà! Sorry!

    Vả lại, mọi người sớm lên để Choc còn phân công mua đồ ăn (Nem chua, Mực, Bánh mỳ, Xôi, Giò chả, Pate, Đồ hộp, Dưa chuột, Hoa quả, phim ảnh..). Ai mua được hay tham gia xách đồ giúp chị em được thì nhắn cho Choc nhé! hì hì Nếu bác nào mà chịu khó chở chị em đi chợ thì sẽ được yêu tiên hôm tới cho ngồi cạnh trên tàu hỏa nhé! hì hì

    Lẹ lẹ lên bà con ơi!

    Go go go! Ale ale ale
    Here we go! Ale ale ale...


    Choc
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chờ tui về rùi đi luôn, lùi về ngày 10/2 đi cho tui đi với!!!! Đi mà năn nỉ đấy. Mùng 8/2 tui mới về tới HN. Làm ơn cho tui đi với!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Don't dream it's over!
  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    10/2 là 29 Tết làm sao mà đi được.Sau Tết tổ chức lại một buổi đi,hôm nay ko đi được rồi,hichic
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Một chuyến đi thật tuyệt vời! Có lẽ đây là lần tổ chức thành công nhất từ trước tới nay của Choc. Chuyến đi được thành công rực rỡ đến thế phần rất rất lớn là nhờ sự nhiệt tình không thể tả xiết của các bạn TTVNonline Hải Phòng, đặc biệt là Hội trưởng Hội Hoa Phượng Đỏ New Tazzan và Thành viên mới Innocent. Phần còn lại là nhờ sự quyết tâm, tháo vát, tinh thần đoàn kết của 10 thành viên chính thức cùng năm thành viên vô cùng tích cực của TTVnonline, trong đó có công đầu thuyết phục của phóng viên Gaby, những nỗ lực của Mitlo, ATC, Trưởng ban Thể thao Paolo_vn và bác Thị trưởng Beethoven nhà ta!
    Một lần nữa xin biểu dương và hoan nghênh tinh thần tương ái của các TTVNonliner! Xin vô cùng cảm ơn các bạn ở Thành phố Hoa Phượng Đỏ đã chứng tỏ một sức mạnh đoàn kết tương hỗ giữa các chi hội ở mỗi miền trong nước nói riêng, và của tất cả các chi hội TTVNonline trên toàn cầu nói chung. Xin cảm ơn Chi hội trưởng Wow đã rất chu đáo hỏi thăm tình hình để kịp đưa tin trực tiếp về các sự kiện của chuyến đi. Xin cảm ơn sự ủng hộ và động viên của những thành viên khác, những bạn đã không thể tham gia chuyến đi lịch sử này. Những tường thuật chi tiết về chuyến đi Biển Mùa Đông sẽ được nhanh chóng post lên, kèm theo ảnh để cho các bạn có thể hình dung và theo dõi được một cách chi tiết.
    Có một điều đặc biệt là bên cạnh phóng viên xịn của 7X HN Gaby, tất cả các thành viên chính thức trong chuyến du ngoạn này, gồm: Sutumom và Mèo ú (bà Sutumom tương lai), Zazu, Desertrose, Tulipsblack, Gái Nhà Quê, Phuongmap, Truongdu, Huonglan và Choc; cũng sẽ lần lượt post bài tường thuật để thông tin được nhiều chiều, đa dạng và phong phú.
    Xin các bạn hãy đợi và cùng chúng tôi sống lại những giây phút hào hứng và sôi nổi, chan hoà và đằm thắm, thi vị và lãng mạn.. với những nụ cười thực sự sảng khoái!
    Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn, những người đã góp phần tạo nên chuyến du lịch tuyệt vời, đầy ấn tượng và không thể nào quên này!
    Choc
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Người ta năn nỉ to tướng thế mà vẫn không chịu hic..... đi mất rồi. Còn đi nữa không dzị?

    Don't dream it's over!

Chia sẻ trang này