1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch chinh phục ST_SC của Tunganhmai

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tunganhmai, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch chinh phục ST_SC của Tunganhmai

    Hồi 1 : Trời xui khiến anh gặp em
    Ông Tơ bà Nguyệt xe duyên phượng rồng

    " Vào một ngày chợt bóng dáng ấy trông rất xinh thơ ngây tìm đến anh hôm nào " . Hắn vừa đi vừa hát mà không hắn lẩm bẩm thì đúng hơn .
    Tình trạng này diễn ra đã hai hôm rồi , kể từ cái ngày mà ST_SC mở đường tơ lòng cho hắn . Và hắn quyết định hắn sẽ cưa cẩm cô bé này . Trái tim hắn 3/4 đã dành cho NGTĐ rồi , và 1/4 còn lại hắn quyết định dành cả cho ST_SC . Hắn nghĩ rằng đằng sau một người đàn ông thành đạt , sẽ là , một bóng hồng . Nhưng đáng tiếc hắn chưa phải là một người đàn ông thành đạt , chính vì vậy hắn cần phải có một bóng hồng kề bên để yêu hắn , thương hắn , giúp hắn thành công .
    Nói về hắn . Hắn là một lãng tử , suốt ngày lông bông trên NGTĐ , hắn chưa yêu ai bao giờ , nhưng bây giờ hắn bỗng nghĩ tới bóng hồng mà hắn thích . Hắn gặp bóng hồng này cũng trên NGTĐ và ma xui quỷ khiến thế nào , hắn đã trúng ngay mũi tên độc của thần ái tình .
    Hắn chưa gặp nàng , bóng hồng của hắn . Nhưng trong đầu óc tưởng tượng rất mong phú của hắn , hắn biết nàng rất đẹp . Và hắn tả về cái đẹp của nàng bằng mấy câu thơ :

    Tóc xanh viền má hây hây đỏ
    Miệng nàng chúm chím như san hô
    Tay ngà trắng nõn hai chân nhỏ
    Mê nàng khiến hắn cứ ngẩn ngơ .

    Dĩ nhiên những câu thơ này không phải do hắn sáng tác , nhưng hắn rất lấy làm đắc ý . Hắn cứ cười hề hề khi nghĩ về nàng . Chỉ tội cho mẹ của hắn , cứ nghĩ là con mình bị sốt nên chạy ngược chạy xuôi , tìm mấy cây nhọ nồi về giã nước cho hắn uống .
    Và sau một đêm hắn ngủ ............. ngon lành , hắn gặp nàng trong giấc điệp , và hắn quyết định sẽ chinh phục nàng . Trước tiên hắn vạch ra một kế hoạch rất là chi tiết , hắn muốn để cho nàng hiểu hắn từ từ , và khi hắn quay gót bước đi nàng sẽ nhớ về hắn không nguôi . Hắn muốn viết thư cho nàng , cơ khổ bây giờ là buổi sáng , giữa ban ngày ban mặt , ông thần tình ái không thể hiện thân , không thể đưa đường dẫn lối cho hắn viết thư như thế nào , mà về cái khoản thư từ hắn rất kém . Thôi thì đợi trời tối vậy , hắn sẽ gặp lại nàng trong giấc điệp và khi ấy cái đầu AQ của hắn mới sáng suốt ra phần nào . Còn bây giờ hắn phải vui vẻ cùng bè bạn hắn trong NGTĐ đã ."Tạm biệt nàng , tối nay ta sẽ gặp nàng " hắn thầm nhủ .

    Muốn biết Tunganhmai tán tỉnh ST_SC ra sao mong các bác xem hồi sau sẽ dõ .
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhất trí đồng lòng ủng hộ bác tunganhmai lam vụ này! Khi nào kết thúc có hậu = đám cưới sẽ đập phá hoàng tráng!
    @ST-SC : Em có chạy đằng trời cũng không tjoát được đâu! Lưới trời ***g lộng mà!
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Ai là lười trời....hỏi chấm
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ gì mà ủng hộ.Đề nghị mod khoá ngay cái topic nầy nhé.Bực quá đi.ST_SC ơi,em đừng đếm xỉa gì đến hắn nhé.Có anh nè.Nghen em
  5. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    nài cái pác nài... khoá cái rì chứ... đang cảm động thế nài mà pác nỡ lòng nào váo fá tan vậy...
    @tunganhmai : pác cứ an tâm mọi nguời đã ủng hộ hết sức nhiệt tình cho pác rồi...
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì anh gửi tiền mừng
    Khi nào li dị nhớ đừng quên anh.
    " Tình là sầu, tình là bi, tình là đau khổ " ... trong nhân gian mấy ai thoát khỏi chữ tình.
    Các cụ có câu : Lấy vợ chọn mông
    Lấy chồng chọn giống.
    Giống bác tunganhmai thía nào ?
    Em ST_SC luôn là mơ ước của biết bao phụ huynh đó. Sản lượng phát sinh là an toàn tuyệt đối. /
    Đọc bài của bác em cảm ...ắt xì ... động quá. Hôm em đi đường cũng gặp 1 người vừa nghển cổ lên trời vừa cười vừa hát. Duyên duyên số số thế nào lại y chóc bài bác hát.
    Mà con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là qua đường bao tử đó, chả hiểu ST_SC có mấy ngăn tim nhưng có lẽ 1 cho ST và 1 cho sữa chua mất rùi. Trái tim bác dành 3/4 cho NNTD thì .... " #%^ ai lấy tim xào rùi mà không cho tui 1 miếng. Ăn hết rùi à ?"
    Đằng sau người đàn ông thành đạt phải là 1 cái ví dày chứ bóng hồng bóng tỏi nào bác ? Bác nói bác chưa thành đạt cần có SR_SC thì khác nào nói ST_SC với bác là " xì trum tầm xì trum, trum xì tầm trum xì " .
    Bác nói bác là lãng tử, lãng tử phải thỉnh thoảng lang thang ngoài đường cười với dế, vác đàn đi hát cùng giun chứ ? Bác chả trúng tên nào cả mà kêu la, tại bác chat với ST_SC nhiều nên yêu thôi. Bác khổ tại bác, kêu gì. may em nhanh như sóc né, ST lao vô em vẫn né nhưng ai ngờ bác ở sau.
    Chắc chắn là chưa gặp nàng rùi, không giờ ở nhà mà pha sinh tố chứ lang thang trên nì để ăn đòn sao bác ?
    Và chỉ có trí tưởng tượng phong phú mới biết rằng nàng đẹp, cái này em công nhận với bác.
    lại nói về nhân dạng trong mấy câu thơ bác tả về ST :
    tóc xanh, viền má hay hây đỏ : viền đỏ thì trong màu gì. Nghe gì giống quỷ râu xanh (nữ thì quỷ tóc xanh). Miệng như san hô khác gì răng lởm chởm, liếm môi nhiều nên lổn t=nhổn như san hô. Mà môi màu san hô khiếp lắm. bạch tạng hay sao mà da trắng nõn, Người việt da vàng mà. Chân có dị tật đâu mà nhỏ ? thon dài mới cool chứ ? bác trúng thuốc mê nên ngẩn ngơ là may, trúng poison thì nghoẻ từ khuya rùi .
    mệt chỉ vì ghen. hix
    Tán tạm cuoi_xinh sơ cua vậy
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Kilua phân tích mà em thấy não lòng . Ồ nhưng người ta thường có câu '''' không ăn được thì đạp đổ '''' . Hình như bác đang ghen thì phải . ?
    To all : cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ , cảm ơn cả bác thangio nữa chứ , bác càng phá em càng quyết tâm .
    Hỏi trên đời tình ái là chi ? Mà có kẻ cứ si về tình ?
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 17/03/2006
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    To kilua: Thôi thôi...ko phải nói xấu em để nâng cuoi_cinh lên đâu..như thế ko đáng mặt anh hào đâu....
    Tunganhmai: từ bé đến giờ em mới có người tán...bác cứ tiếp tục đê nhá..văn bác hay nhờ...để em copy cho thằng anh zai em nó đổi tên em thành tên người khác...đc việc thì nó cho tiền em ăn quà..cố lên nào...
  9. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    pác Kilua nài nói năng kiểu rì thế... cái rì mà sơ cua....
    @ Thuý : mày đừng lôi bạn vào cuộc nha... bạn vô tội
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn, anh dạo trên bến cảng. ST 1 bên, cuoi_xinh 1 bên. ST ồn ào, CX dịu êm. Anh như con tàu lăn sóng từ 2 phía. S_T 1 bên, Cuoi_xinh 1 bên. ()
    .....................................................
    Cho dẫu nơi kia thôi không còn L_A_M nữa, không có cuoi _xinh anh chỉ còn S_T. Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ ........ Biển 1 bên và xe 1 bên..
    @ cuoi_xinh : thì thui, thì không sơ cua. Thì chính thức.

Chia sẻ trang này