1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch chinh phục ST_SC của Tunganhmai

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tunganhmai, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vẫn đủ sức khoẻ để cưa cẩm !
  2. zzzsadmanzzz

    zzzsadmanzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhạt rồi, đổ đi pha cốc khác cho xong.
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hồi 5 : Một mình hắn ngồi nhớ em
    Cơn ghen trỗi dậy tam bành tứ cơn .
    Lại nói , ngày 1-4 hắn rất muốn gặp em , nhưng lại đúng vào ngày này , hắn phải tổ chức một buổi họp cho các thành viên trong Câu Lạc Bộ Tình Nguyện Thái Nguyên mà hiện hắn đang nắm chức Chủ Tịch . Thật khổ cho hắn , nhớ em mà không dám nói ra . Hắn cũng biết chắc em giận hắn lắm , vì vậy hắn đã chuẩn bị một bài thư tình thật là ướt át gọi là chuộc lỗi . Một bức thư tình ướt át đến nỗi Puskin , Tago sống lại cũng phải lắc đầu ngao ngán .
    Cơ khổ , hắn vừa mới viết được một nửa thì hắn nhận tin em tham gia Off cùng các bằng hữu của hắn . Hắn lò dò ngắm ảnh em vui vầy cùng các đồng chí khác . Mặt hắn đỏ tía , tai hắn ù ù , đầu óc quay cuồng , cơn ghen của hắn bỗng nổi lên , ào ào như thác lũ không gì ngăn chặn được ..........
    Hắn ra đường . Hắn chủi trời , chửi đất , chửi cả những ai được em ban phát cho một nụ cười , một ánh mắt đắm đuối , những thứ hàng xa xỉ mà hắn chưa một lần được nhận .
    Hắn về nhà . Hắn chửi gà , mắng chó , vặn tai con mèo con nghịch gợm dám trêu đùa hắn trong lúc hắn không thể kìm được cơn giận . Hắn lừ lừ như tầu điện , dắt con ngựa xích thố không xăng không chạy của hắn ra khỏi nhà , hắn tiến dần đến Trịnh Quán . Đây là quán mà hắn dự định khi nào cưa đổ được em thì hắn sẽ đưa em tới đây cùng hắn thưởng thức ly cà phê đắng và nghe giai điệu mượt mà của nhạc Trịnh . Nhưng bây giờ chỉ có mình hắn mà thôi , một mình hắn trong vòng một giờ đồng hồ ngắn ngủi , hắn đã đốt hết 3 bao thuốc và một tách cà phê dang dở . Hắn lảo đảo đứng dậy như người say , trả xong tiền , hắn nhảy ngay lên con ngựa trung thành của hắn rú ga ,phóng vút vào màn sương đêm . Từ Trịnh Quán về nhà hắn chỉ có 8 cây số thôi vậy mà hắn phóng chỉ có 7 phút là về đến nhà . Mắt hắn đỏ hoe . Mẹ hắn hỏi con khóc đấy à ? Nhưng hắn chối , hắn bảo rằng phóng xe nhanh quá lên gió làm rơi nước mắt . Hắn trả lời mà lòng đau như cắt . Hắn chạy vội vào trong nhà , nằm vật ra giường , văt tay lên chán ra vẻ suy nghĩ mông lung lắm . Trong đầu của hắn hiện lên cảnh em ngồi đối diện với PS , hai người khắp thức ăn cho nhau . Rồi em nhảy nhót , múa hát cùng gã Haibk .............. nước mắt hắn lưng tròng .
    Chưa đầy một phút sau , hắn đã an mình trong giấc điệp .............
    Muốn biết Tunganhmai tán tỉnh ST_SC ra sao mong các bác xem hồi sau sẽ dõ .
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tui rất hiểu nỗi lòng của bác... Tui thật sự thông cảm cho bác, bác tunganhmai ạ ! Cuộc đời mà, sao biết trước được chuyện gì. Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai
    Khốn khổ, tui đã tỏ rõ quan điểm của tui sau khi xem được một số ảnh như bác, nhưng tui viết thằng vào trong đó chứ không như bác ra đây mà nói đâu..
    Bác vào lại đây mà đọc, nhớ đừng có mừng quá mà khóc đấy !
    http://www2.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/635947/trang-42.ttvn
    Tui khuyên bác chân thành, từ bỏ đi bác ạ, mất chì rồi thì cố mà giữ lấy chài
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Viết đôi dòng cảm thông cho tunganhmai, con oắt đó chắc hẳn bằng tuổi con đầu của anh. Anh từ bỏ đi thôi, hãy mua thùng thuốc trợ tim khi chiêm ngưỡng rung nhan cháu nhỏ qua những bức anh PS đã đăng. Cái máy bay này còn quá bé, xăng dầu đâu đã đủ, lái nó chỉ mất công mà hao mòn sức lực. Chuyện tình của bác cứ để em tiếp nối cho....
  6. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Gớm...hãy đợi đấy..có mà nối cái vào mặt..oắt con thật đấy nhưng kiêu thì cũng phải biết...
  7. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Đấy lại làm em í tự ái rùi . Nào bình tĩnh nào .
  8. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Con gái gì mà đanh dá có gia phả bác tunganhmai chuc mừng bác là cưa bị cùn đấy không là khổ một đời trai
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Dạo nằy lắm người vào ý kiến thế nhỉ...tưởng có mỗi Tam mao ngốc độc diễn trong này thôi chư...
  10. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Em thờ ơ nhỉ
    Hay lãnh cảm roài

Chia sẻ trang này