1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch chinh phục ST_SC của Tunganhmai

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tunganhmai, 16/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Sao có nhiều sọt đá ở đây thế naỳ? Sao nhiều người tụ tập thế naỳ? Có muốn công an bắt hết về phường không hả? Đang làm gì thế!?
    Ah! Ném đá HỘI NGHỊ!
    Thôi được rồi! Thế thì cứ ném tiếp đi!
    Tôi đi gọi xe tải chở thêm đá cho mà ném!
    Xin lỗi bác TUNGANHMAI! Tôi đùa thôi! Đã giải tán đám bên ngoài rồi! Bác cứ yên tâm ở trong đó mà làm việc!
    Chúc may mắn!
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Không được chứ , tuy đầu hai thứ tóc nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ chán . Vẫn có thể tán tỉnh em được . Người ta vẫn nói , chuyện tình cảm không thể nhường được .
    Bác thông cảm cho em nha . Gì chứ chuyện này em quyết tới cùng , khi nào ST_SC đổ thì mới thôi .
    Kết thúc sẽ là một đám cưới hoành tráng , khi ấy bác đến mừng cho em .
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá là đau lòng !?
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hồi 6 : Nửa đêm giật mình tỉnh giấc mộng
    Thấy bóng dáng em ở bên giường
    Lại nói , sau khi hắn ngủ , hắn mơ thấy ST_SC cùng hắn tay nắm tay bước vào nhà thờ . Xin các bác mạn phép đọc những dòng sau đây để xem hắn miêu tả về giấc mộng của hắn .
    Nàng trong bộ trang phục cô dâu trắng muốt , trông như một thiên thần . Trên khuôn mặt nàng rạng ngời hạnh phúc . Nàng cười tươi như bông hoa mười giờ mới nở . Đi bên cạnh nàng là phù dâu - cô Cuoi _xinh , cũng đang thầm chúc phúc cho bạn .
    Còn hắn , đĩnh đạc trong bộ Com plê , phía trong là sơ mi trắng , trên cổ thắt một cái nơ hồng . Trông hắn cứ như tài tử điện ảnh . Hắn lấy làm hãnh diện khi cầm tay nàng bước vào lễ đường .
    Khi đã bước vào lễ đường , đứng trước mặt cha đạo , hắn mỉm cười hạnh phúc .
    " Điêu Thị Thú Y , con có đồng ý lấy TAM MAO làm chồng của con không ? Con có muốn cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc đời cùng TAM MAO không ? " Lời cha vang lên .
    Cả nhà thờ yên lặng trong giây lát !
    " Con đồng ý yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ! " Giọng nàng vang lên !
    " TAM MAO , con có đồng ý lấy Điêu Thị Thú Y làm vợ của con không ? Con có muốn cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc đời cùng Thú Y không ? " Giọng cha lại vang lên !
    " Thưa cha , con đồng ý " hắn từ tốn !
    Thay mặt cha con và thánh thần , ta tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay , ngay từ giây phút này , TAM MAO và Điêu Thị Thú Y chính thức trở thành vợ chồng . Các con hãy yêu thương chăm sóc nhau trong những lúc ốm đau hoạn nạn , cùng nhau đi tới bến bờ hạnh phúc - giọng cha lại vang lên !
    Hai con hãy trao nhẫn cho nhau !
    Và thế là hắn cùng nàng trao nhau nhẫn cưới . Hắn nhìn vào đôi mắt hồ thu đang tràn ngập hạnh phúc của nàng mà mỉm cười hạnh phúc . Hắn thầm cảm ơn Chúa Trời đã mang nàng đến cho cuộc đời của hắn .
    Phía bên dưới , bác PS bác Kilua , bác LAM , cùng bác Xờ mờ lờ , Cuoi _xinh .................... hô to : " Hôn nhau đi ! Hôn nhau đi ! "
    Hắn âu yếm kéo nàng vào trong lòng và đặt lên đôi môi chín mọng của nàng một nụ hôn cháy bỏng nhất trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người ..................
    Muốn biết Tunganhmai tán tỉnh ST_SC ra sao mong các bác xem hồi sau sẽ dõ .
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Không được ! Không được ! Bác nghĩ gì thì nghĩ, tưởng gì thì tưởng, chứ bác mà làm thế này là không được ! Hoàn toàn không được
    Môi em ấy chín mọng rồi, gần vỡ toác ra rồi, đụng nhẹ vào cũng dập toè loe, bác mà chơi vào đó một nụ hôn cháy đến bỏng thì đi cái bờ môi đó rồi còn gì...
    Tội nghiệp, môi vỡ toác...
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại nói vậy ?
    Em vẫn sẵn sàng , dù cho có vỡ toác em cũng sẽ hàn gắn lại !
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho nhóc ST_SC quá, mới tí tuổi đầu... Chưa nếm đủ những sung sướng của cuộc đời... Lại phải vác cái bờ môi toét loét đi hù dọa thiên hạ...! Tội thật !
  8. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    hik...em nghe chuyện của pác Tunganhmai mà cảm động quá...ước rì ngày đó đến thật nhanh...em cũng ước sao sau này em cũng được như Thuý ...nhưng mà người khác chứ hok fải pác đâu nha...
  9. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng cứ từ chối TAM đây đẩy thế
    Kẻ si tình thật là có tội
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Đúng là cái đoạn hôn hơi bị kinh và cũng hơi bị lếu à nha...chỉnh sửa khẩn trương...mà mấy bác đừng tả nữa...gớm chết..trêu zai vừa thôi..em dỗi là bỏ xừ đấy

Chia sẻ trang này