1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch chinh phục ST_SC của Tunganhmai

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tunganhmai, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải chỉnh , rất lãng mạn mà . Hắn thấy như vậy là ổn rồi .
    @ Cuoi_xinh : Dĩ nhiên người đó không phải là hắn rồi . Nếu là hắn thì hoá ra hắn có lỗi với ST_SC à ?
    @ Ma : Bác thấy thật như vậy sao ? Còn em lại nghĩ khác đấy , ý nghĩ của người đang yêu ?!
    @ ST_SC : em hãy chuẩn bị tinh thần để nghe hắn kể về các mối tình đã qua của hắn . Tràn ngập đau thương và hắn muốn em sẽ là bến đậu cuối cùng của hắn .?!
  2. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    #$TAM: pác nghĩ như vậy là tốt quá... mong sao pác nhanh nhanh lên ko lại có người khác nhảy vô thì lúc đó pác ngồi khóc cũng chả yên..
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn nhanh lắm cơ , nhưng khổ nỗi người ta vẫn bảo " muốn qua sông phải luỵ đến đò " .
    Đằng này cô lái đò lại chẳng chịu giúp gì cả ?
    Như đã hứa với các bác , sau đây em xin kể với ST_SC về các mối tình của chàng lãng tử Tunganhmai - những mối tình đã đi vào quá khứ .
    Mối tình đầu tiên
    Ngày ấy , nàng đẹp lắm . Mái tóc nàng buông xuống che kín bờ vai . Mái tóc dày và đen nhánh . Hắn tự hỏi không hiểu nàng gội đầu bằng gì mà tóc lại đẹp thế và còn thơm nữa . Cơ khổ , nàng lại ngồi bàn trên , hắn ngồi dưới . Và thế là trong các tiết học , đầu óc hắn không hề nghĩ đến lời giảng của cô giáo mà lại bay bổng cùng với mái tóc dày óng mượt kia . Hắn tưởng tượng hắn là ngọn gió , làm tung bay những sợi tóc kia . Hắn được mơn chớn , được vuốt ve mái tóc ấy .
    Có một lần , hắn đã làm một việc tội lỗi . Trong giờ học , hắn đã không thể kiềm chế được bản thân mình . Hắn đã giơ tay vuốt mái tóc âý , và thế là nàng phát hiện ra . Nàng lu loa , nàng kêu gào , nàng khóc . Hắn thấy nàng thật tội nghiệp , nhưng hắn cũng đờ đẫn vì không hiểu mình đã làm gì . Cuối cùng cô giáo thấy lực học của hắn giảm sút nguyên nhân chỉ vì mái tóc kia thôi . Và thế là cô giáo quyết định chia ương rẽ thuý . Hắn bị đẩy xuống bàn cuối cùng trong lớp . Và thế là mối tình đầu tiên của hắn chấm dứt từ đây .
    Khi ấy hắn mới tám tuổi ( hắn học lớp ba ) !
  4. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tình đẹp là tình con dang dở...tình đầu đẹp..thích nhá...
    nhắc đến lớp học..sáng nay ngủ 2 tiết văn cuối cứ gọi là gần gãy cọt sống
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tí tuổi đầu mà cứ tình đầu với chả tình cuối...
    To tunganhmai: Tui là tui khuyên bác hết lời rồi nhé Sau này có xảy ra chuyện gì, bác đừng có mà trách tui không báo trước
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ơ.. sao thế này nhỉ?
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    nhiều gạch đá quá....hehhe cố lên tí nữa rồi xây công trình phụ nào..
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nói dõ dàng hơn được không ?
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ông tunganhmai mụ mẫm rồi, hoặc trung khu tiếng Việt có dấu bị virus xâm nhập. Bao lâu quay trở lại diễn đàn, vẫn thấy chiến dịch xảy xa trường kỳ mà không hề có hồi kết. Em ST_SC vẫn đang chờ đợi ngày bác hồi hương cùng với underwear của Gigg ... Bác thử không có mấy cái quần của MU coi, con bé sẽ trở thành 1 đứa bán mũ phớt chuyên nghiệp ngay. Rồi coi....
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ hai
    Ngày ấy hắn mới học lớp chín . Cơ khổ , không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô giáo chủ nhiệm lại xếp hắn ngồi cùng cô bé xinh nhất lớp , học giỏi nhất lớp và ...... kiêu nhất lớp .
    Thế là hắn lại mộng mơ có được một ngày lắm lấy bàn tay ngà ngọc của cô bé . Cơ khổ , cô bé ấy học quá giỏi lại quá tự tin , nên hắn chỉ dám ngồi nhìn , trong đầu óc hắn chỉ hiện ra những hoàn cảnh nào đó để hắn được một lần ........... nắm tay cô bé .
    Thế rồi một lần , một cơ hội trời cho , và hắn cũng không dám bỏ lỡ cơ hội đó . Ấy là vào một tiết học mà cả lớp được nghỉ đo giáo viên bị ốm . Thế là hắn xé quyển vở ô ly mà hắn lâng lưu gìn giữ ( mạch dù hắn tiếc đứt ruột vì hắn định đi thi vở sạch chữ đẹp mà ) do yêu cầu chơi cờ carô của nàng . Hắn là phận nam nhi , lẽ nào lại từ chối lời thách đấu của con gái . Và hắn cũng muốn thử sức mình với cái đầu tuyệt đỉnh thông minh của cô bé . Hắn sẽ dành chiến thắng , để nàng tin yêu nàng cảm phục hắn .
    Cơ khổ , trận thứ nhất hắn te tue thua , trận thứ hai rồi thứ ba hắn cũng không thắng ..... Quá tức giận , hắn giằng luôn cái bút của nàng định ném qua cửa sổ cho thoả cơn tức . Nhưng nàng nhanh hơn , lấy tay giằng hắn lại . Và thế là ........ tay trong tay hai người giằng co nhau trong giây lát . Hắn nhoẻn miệng cười nói một câu tỉnh bơ : Ơ kìa sao con gái lại nắm tay con trai nhỉ ?
    Nàng như bừng tỉnh rụt tay về mà đôi má ủng hồng ngượng ngập . Ha ha , cuối cùng hắn cũng thắng . Hắn vênh mặt lên , cảm nhận chiến thắng của mình , còn nàng cúi gầm vì xấu hổ .
    Nhưng đấy là tất cả những gì hắn có được với nàng , vì đó là thời điểm cuối cùng của năm lớp chín . Sau khi tốt nghiệp , hắn và nàng học khác trường . Nhưng hắn vẫn nhớ về cái kỷ niệm mà hắn có với nàng - mối tình thứ hai của hắn .

Chia sẻ trang này