1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch chinh phục ST_SC của Tunganhmai

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tunganhmai, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    kaka em sinhto còn thâm nho hơn cả hai lão kia ấy chứ!đúng là chỉ dành cho ghẹ 80k!
  2. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Anh Kilua bị một vố đau rồi
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ ba
    Ấy là khi hắn học cấp ba năm cuối . Vào một ngày đẹp trời , trong khi lớp hắn đang tập thể dục thì lớp của nàng đang lao động . Chả là vì , nàng là khoá mới , mà bọn ma mới thì thường hay bị nhà trường bắt phải lao động . Buổi sáng hôm ấy , nàng hiện ra như một thiên thần , khiến hắn đang khởi động bỗng khựng lại như một cỗ máy chết đứng . Hắn nhìn nàng chân chân , đôi mắt to thô lố . Mấy thằng bạn của hắn xì xào , con bé đó là em gái cái T.B lớp mình đấy chúng mày ạ . Hắn như chợt bừng tỉnh tựa như bình minh đến xua tan đêm tối . Hắn vội vã : " T.B ơi , nó là em gái bạn à ? "
    T.B gật đầu .
    Hắn như mở cờ trong bụng , thôi thì cho mình làm em vợ bạn nhé . Lời hắn đề nghị hết sức bất ngờ .
    T.B hơi ngạc nhiên , nhưng lại tưởng hắn đùa nên vui vẻ gật đầu .
    Hôm sau đến lớp , hắn hỏi ngay cô giáo dạy văn của hắn . Nội dung cuộc trò chuyện như sau :
    - Thưa cô , em muốn hỏi cô một vài câu được không ạ ?
    - Được thôi - cô giáo trả lời .
    - Chả là vì - lời hắn có vẻ ngập ngừng - em muốn viết thư tỏ tình , nhưng em không biết lên viết thơ hay viết văn . Theo ý cô thì con gái thích văn hay thích thơ ạ ?
    - Cái này thì - cô giáo của hắn lộ dõ vẻ lúng túng - cái đó thì anh phải xem đối tượng của anh thích thơ hay văn chứ . Nếu cô ấy thích thơ thì anh viết thơ , thích văn thì anh viết văn .
    Hắn tiu nghỉu như mèo con nhúng nước , cô trả lời nước đôi như vậy thì em cũng trả lời được .
    Thế là hắn quyết định làm thơ tỏ tình . Câu đầu tiên trong tất cả các bài thơ của hắn là " Gửi em người con gái chưa quen ! "
    Bài thơ đầu tiên như sau :
    Gửi em người con gái chưa quen !
    Gửi em người con gái chưa quen !
    Người con gái mà anh chưa quen biết
    Không phải đường xa mà hai ta cách biệt
    Chỉ là vì tâm hồn hai ta chưa ở bên nhau ........
    Tất cả các bài thơ này đã được hắn post lên một Topic trước kia của NGTĐ , trước khi cả những PS , Wavetau , LAM , và ST_SC xuất hiện .
    Nhưng cuối cùng những bài thơ của hắn được gửi đi mà không bao giờ có hồi âm trở lại . Hắn âm thầm mang mối tình đầu của hắn vào đại học .
    Từ đó cho tới trước khi gặp ST_SC hắn vẫn thường nghêu ngao " mối tình đầu của tôi là cây bàng mang tiếng xa xôi , ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu , nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ ".
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Sau 25 ngày 1 giờ 7 phút 38 giây vị chi là 2164058 giây gấp rút tán tỉnh nhưng không được ST_SC đền đáp . Tunganhmai chính thức tuyên bố đóng cửa Topic này .
    Hắn vì thất tình nên sẽ rửa tay chậu vàng , mai danh ẩn tích , quyết tìm về chốn Lương Sơn Bạc sống ẩn dật an nhàn . Sáng lên rừng đốn củi , chiều xuống sông câu cá .
    Hắn sẽ tiếp tục theo dõi , để xem có con nai vàng ngơ ngác nào lạc vào làng NGTĐ hay không để lần sau hắn lại giăng bẫy . Và hắn hy vọng lần sau hắn sẽ thành công .
    Tunganhmai kính báo .
    P/s : ST_SC : bây giờ em nhận lời với anh vẫn không muộn . Không lẽ tấm lòng chân thành của anh không làm em rung động hay sao . Trái tim kia có chăng là gỗ đá ?
    Với anh , như tít của anh vẫn nêu " kẻ mãi yêu một người " . Đúng thế , chắc có lẽ chỉ mãi yêu một người mà thôi . Người đó là ai thì chắc em cũng biết rồi em nhỉ .
    Thôi anh đi , cũng chỉ mong em ở lại vui vẻ mạnh khoẻ và hạnh phúc . Sau này có lấy ai thì cũng chọn thằng nào nó hơn anh về mọi mặt , chứ đừng có AQ như anh em nhé .
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Chú TAM yếu thế. Mới gặp khó khăn tí đã bỏ cuộc rồi. Can đảm lên, sắp đến đích rồi
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác lại cứ xúi dại...
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    anh xờ mờ lờ chỉ đc cái nói đúng..
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Đúng cái giề. Anh xin cô. Sao cô không nói thật lòng mình ra. Giữ làm gì mệt mỏi lắm. Thôi, cho dù cô có trách anh thế nào đi nữa, anh cũng phải nói. Anh phải nói để lương tâm đỡ cắn rứt
    @TAM: Lẽ ra ânh phải gửi riêng cho chú bức thư này, nhưng anh nghĩ post lên đây thì mọi người sẽ hiểu chú hơn.
    Chúc chú luôn vững vàng. Anh và mọi người luôn ủng hộ chú
    [​IMG]
    Được phamson05 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 11/04/2006
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    del
    Được _sinhto_suachua_ sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 11/04/2006
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Dính baì của TAM rồi. Chiêu khổ nhục kế này hiệu quả phết

Chia sẻ trang này