1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch chinh phục ST_SC của Tunganhmai

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tunganhmai, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Hị, iem phải đổi nick đi may ra mới có bồ. cái nick "sính to _ sữa chua" nghe nó như lớp 1 ý, mà nghĩ cũng may cho chú Tam
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có nỗi đau nào xung sướng hả bác ?
    Hy vọng bác tới Thái Nguyên , ngắm cảnh Hồ Núi Cốc và chúc phúc cho tụi em !
    @ST_SC : Cảm ơn lời chúc phúc của em . Nếu em đến được thì anh vui lắm . Khi ấy , anh hãnh diện nói với MYNAN rằng , đây chính là người anh tán tỉnh hơn một tháng ròng mà vẫn không đổ .
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Lấy vợ, đeo gông là một nỗi đau sung sướng đấy chú, hí, trong cái khổ có cái sướng và ngược lại
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bác , sướng nhiều hơn hay khổ nhiều hơn ạ ?
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch đã kết thúc, thắng lợi hoàn toàn thuộc về Singto_Suachua, một lâu đài bằng bê tông cốt thép, một ý chí kiên cường đã không được đánh bại bởi khẩu thần công Tunganhmai. Bài học đau thương nhưng cũng không kém phần bi tráng đã được đúc kết không chỉ dành cho Tunganhmai mà còn dành cho tất cả các thế hệ giai làng NNTĐ. Một mối tình đơn phương đầy đau khổ và hạnh phúc, đầy dẫy những tiếng cười và tiếng khóc thầm, khiến cho thần tiên, quỷ thần cũng phải mủi lòng. Lịch sử làng NNTĐ đã ghi nên những trang vàng chói lóa những thành tích, nỗ lực của một thế hệ giai làng, mối tình bằng hữu sắt son, kề vai sát cánh cùng chia nhau từng ly rượu, giành nhau từng chai beer trong quá trình thực hiện chiến dịch.
    Hãy nhường lại mặt trận cho những thế hệ sau. Nhường lại trận địa cho Xờ mờ lờ. Xin phép chú MOT khóa giúp cái chiến trường này để coi như một dấu ấn của lịch sử hào hùng của làng NNTĐ.
    Xin chúc mừng chú Tunganhmai, chúc cho Tunganhmai hạnh phúc bên duyên mới
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    theo anh sướng nhiều hơn khổ, đơn giản vì không có nỗi khổ nào bằng sự cô đơn
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Trước khi Topic này bị các mođ khoá em xin các bác một phút .
    Số là , cô vợ tương lai của em , gục gã bởi cái vẻ bề ngoài cau có , lời nói xuồng xã và không bao giờ tươi cười của em từ khi bị ST_SC từ chối . Trong lần giao lưu tình nguyện ấy , không hiểu vì sao cô ta lại bị hạ gục trong khi em chẳng bắn ra một phát đạn nào . Thế mới chết chứ ?
    Và em - trong tâm trạng đau khổ của người thất tình , đã không dành một phút suy nghĩ , cân nhắc đắn đo mà lại nhận lời luôn , và thế là cơ sự đã xảy ra .
    Cho đến hôm nay là ngày 28 , có nghĩa là chỉ còn có ba ngày nữa thôi em được tự do thoải mái , em mạo muội mong các bác hãy hiểu và thông cảm cho em . Vì cô vợ tương lai của em chưa hề biết em đã có mối tình nồng nàn với ST_SC , chính vì vậy em mong các bác , nếu có hoặc không có mặt tham gia buổi lễ đính hôn của em , thì bây giờ cũng như sau này các bác hãy giữ kín bí mật này cho em . Em không muốn cô vợ tương lai của em biết được quá khứ tuy hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng của em . Em muốn cô ấy tin rằng em là người đàn ông đầu tiên của cô ấy , và là người mà cô ấy sẽ tin yêu suốt đời .
    Em biết làm vậy tuy là không đúng , bởi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra , nhưng thôi , các bác ạ . Nếu các bác không nói , em không nói , thì chỉ có trời biết đất biết , em biết và các bác biết mà thôi . Em sẽ mang bí mật này cho tới lúc em xuống gặp các cụ Phạm Công , Lương Sơn Bá .
    Các bác giúp em nhé .! Em xin cảm ơn và hậu tạ !
    À quên , em xin nhờ các mod hãy khoá ngay Topic này của em , phải phi tang vật chứng ngay kẻo trễ . Còn các nhân chứng sống thì hãy cố gắng giúp em nhé .
    Một lần nữa em xin cảm ơn các bác !

Chia sẻ trang này