1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch chinh phục ST_SC của Tunganhmai

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tunganhmai, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Kilua .
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    hu hu em cảm .....ắt xì ... động quá . Không ngờ em được các bác vị tha mà ủng hộ em như vậy.
    @ Phamson05 : Em mong bài bác viết như đứa trẻ mong mẹ đi chợ chiều mang về cho củ sắn làm quà.
    Cá em câu bằng cần của bác tunganhmai, quả thật phấn khích.
    @ wawetau : bác luôn là người hậu hỹ. Mấy vại beer đó em xin nhận hộ cuoi_xinh . bác có gì cho thêm đĩa lạc với
    @ sinhto_suachua : Nhóc nên move bài đó vô " Topic nói phét (cấm nói thật) " ý. Hợp hơn mà ....
    @tunganhmai : bác làm em xấu hổ quá. Topic bac lập ra mà. Em ủng hộ bác nhiệt thành khi bác câu con cá ... tính ST. Thân phận nghèo xin ủng hộ 2 bịch yomost làm mồi.
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    tokilua: em ghét bác vì bác cướp mất con bạn của em huhh...thường thì những đứa có người yêu hay quên bạn lắm..mà yêu dân kiến dễ đi theo vết xe đổ lắm
    to Tunganhmai:
  4. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Thuý! đừng lo chả ai cướp bạn của mài đâu... tớ đây mà...
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hồi 3 : Vì tình yêu hắn hỏi bạn
    Dẫn lối đưa đường tán tỉnh ra sao ?
    Lại nói , trong lúc hắn đang học nhưng đầu óc hắn chỉ nghĩ tới ST_SC mà thôi . Hắn quyết định phải hỏi thằng bạn hắn xem phải tán tỉnh như thế nào vì lĩnh vực này hắn không dõ lắm . Hắn tuy lãng tử thật nhưng đầu hắn lại cực kỳ AQ .
    Lại nói thằng bạn hắn có họ là Đại tên Thông Thái . Hắn cũng là một thành viên của Box NGTĐ lấy nicname là Banhbaonuong .
    Ê cha nội đi đâu mà mặt mũi sáng ngời như nắng hạ giữa xuân vậy ?
    Thì đang có chuyện muốn nhờ mày ?
    Chuyện gì nào ? Chú mày không biết anh đây họ Đại tên Thông Thái à ? Chuyện nhỏ như cây kim , chuyện lớn như cái búa anh mày đây đều biết tuốt biết tuốt . Mọi người đặt hiệu của anh mày đây là Giáo sư Thông Thái đấy .
    Chuyện tình yêu tình báo . - hắn vênh mặt lên trả lời .
    Tưởng chuyện Irac Iran chứ chuyện này thì .......... Thôi chú nói xem , đối tượng của chú tên gì ?
    Sinh tố sữa chua .
    Ái chà mới nghe tên mà đã biết là đẹp người đẹp nết , tuy có hơi chua ngoa một chút . Chú mày khéo chọn ghê .
    Thôi đi cha nội , mới nghe tên sao biết .
    Thế mới gọi là Thông Thái , biết tuốt biết tuốt .
    Nói tao nghe đi - hắn nài nỉ .
    Đúng là đầu AQ , dạo này tao thấy mày ăn sữa nhiều mà vẫn không khôn nên được .
    Vậy tao mới nhờ mày .
    Nhớ có thưởng nhá . Nghe tao phân tích đây này .
    Và thế là gã phân tích cho hắn nghe .
    " Tố " theo tiếng Hán mà nói nghĩa là đẹp . Mày không thấy " tố nga " mà cụ Nguyễn Du viết nghĩa là người con gái đẹp à ?Hay - hắn vỗ đùi reo to như trẻ con được nhận kẹo .
    Sinh tố nghĩa là - gã nói tiếp - người con gái sinh ra đã đẹp .
    Tuyệt , thế đẹp nết nhưng lại chua ngoa ? hắn hỏi mà trong lòng như có lửa đốt .
    Từ từ đã nào , đâu khắc có đó như thịt chó có lá mơ . " Sữa chua " là gì nào ? Sữa nghĩa là rất ngọt , như dòng sữa mẹ hiền vậy . Nhưng " chua " lại dõ dàng rồi , hơi chua ngoa đanh đá một tẹo thôi .
    Tóm lại - gã kết luận - là người có cá tính , mày yêu được .
    Hoan hô , mày thật là thông thái .
    Chuyện , tao mà nói thì chỉ có chuẩn .
    Nhưng nàng như vậy mà tao thì AQ như thế này liệu nàng có ........
    An tâm có tao là quân sư quạt mo thì mày thắng chắc rồi . Bây giờ trả công đi .
    Như thế nào .
    Mọi khi thôi , một điếu thuốc , một cốc nước chè .
    OK . Nhưng mày phải bầy kế tán tỉnh nàng cho tao đã .
    Nghe đây - gã kéo hắn lại gần có vẻ rất chi là bí mật - mày phải làm như thế này thế này ........
    Muốn biết Banhbaonuong bầy kế cho Tunganhmai tán tỉnh ST_SC như thế nào mong các bác xem hồi sau sẽ dõ .
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    " ...ớ ớ ... " Đưa tay đập bẹp con ruồi đậu trên khoé miệng. Sinh tố ngồi gãi đùi miệng bỏm bẻm nhai cái kẹo cao su thủ được trong buổi sinh nhật tối qua. Hèm .. coi nào ! Hôm nay tunganhmai lại viết bài tán tỉnh bà thì phải, nghĩ cũng thích thật, thời đại văn minh công nghệ mới có khác. Chứ cứ như cái thời 30 năm trước của bà thì chỉ có những chú ruồi vì đam mê mật ngọt nên mới bu lại bà thôi. Bà bà cũng kiêu lắm chứ ... ruồi đậu trên mép bà mà không phải loại ruồi chúa thì bà cũng đập chết chứ chả chơi. Thôi, phù phiếm quá. Mấy chú ruồi yên để bà đọc nào.
    Hmm, tunganhmai này trẻ mà khá. Nó tự nhận mình là lãng tử cơ đấy. Hồi trước mà có bị chững "lãng" tai 1 thời gian, đi qua đường có nghe thấy còi xe gì đâu tý thì " tử " bởi 1 con bò vì ghét cái áo đỏ như cà rốt của bà lao như bò đến. May mà bà cũng chăm chỉ đứng chửi nhau với bọn hàng xóm nên gân cốt còn khoẻ lắm, bà né được. Sự thật thì ở đâu cũng vậy, thánh nhân thường đãi kẻ khù khờ mà, đầu óc AQ cũng tốt. Bà chỉ cần 1 chàng trai trẻ khoẻ, cần cù và .... dễ sai bảo mà thôi.
    À à ... nó đi đến nhà anh trai nó là Thông Thái hả, tại sao lại thế nhỉ hồi trước tên nó có phải thế đâu ? Theo hồi ức của bà là khi thằng nhóc còn chảy mũi nước mút kem ở cổng thì bà đã quá tuổi cập kê rồi. Thằng nhóc hồi đó có 1 cái tên xấu thật là xấu , xấu đến nỗi mà không cô gái nào lại gần nó. Nó tên Dương Vô Thịnh ..... mà cũng chính vì dương không thịnh thật nên nó không có con. Nó chăm chỉ đọc sách nên h đã là Thông Thái.
    Mọi người có thể có nhiều thắc mắc là tại sao bà có cái tên sinh tố sữa chua không ? Để bà nhổ kẹp cao su rồi bà nói cho mà nghe. Sinh tố là một món ăn cộng uống, là hỗn hợp của mọi sự nát bét đã được hoà vào nhau. là những phần còn thừa lại của phần hoa quả mà không thể bày ra đĩa. Theo lý thuyết sữa chua mà một món sữa pha loãng ủ lên men. mà theo thực tế thì món sinh tố sữa chua là một món ăn quái dị thập cẩm và ..lên men. Nó phần nào toát lên vẻ thanh cao nơi mà. Da bà chỗ trắng thì như tuyết, chỗ trổ hoa vàng như kem, chỗ mọc hoa như sinh tố.... nói chung y học bó tay, da liễu trả về địa phương làm đồ triễn lãm. Về đến phường bà được lũ ruồi chào đón tận cổng. Ông trưởng thôn vác máy ảnh đến chụp lia lịa tựa hồ hâm mộ lắm. Bà xuất hiện trên pano đả kích.
    Quay lại với 2 gã trai trẻ đang định lái máy bay bà già đây. Bà đang vui lắm, hàm răng sứt mẻ của bà rẽ ra 1 nụ cười. Bà muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Kilua, người đã không vạch trần bộ mặt của bà ra. Bà nghĩ chỉ có trao đứa cháu họ con ông em bà bác ruột của bà là cuoi_xinh cho nó để nó có thể bảo toàn bí mật cho bà.
    Bà mỏi lưng rồi, có lẽ bà nên đi nghỉ chút đã. eu eu ... cái gì thế này ? sư bố đứa nào nhổ kẹo cao su lên ghế của bà. Thôi để bà ra bà chửi mấy hiệp với bọn hàng xón đã, đời thủa nào lại nhổ kẹo lên ghế bà. Nghe bà chửi này ......
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    kiến cắn bà đau quá à..kiến này...này thì kiến này..bộpppppp...kiến thì cũng vào đây
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thật là phục bác Kilua quá đi mất .
    Có thể coi bác là thiên hạ đệ nhất đả kích cũng không quá bác nhì ?
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác .
    Chỉ qua hai bài post với hai hồi ngắn gọn mà dường như trái tim của ST_SC đã xiêu vẹo mất rồi .
    Chứng minh qua bông hồng nàng gửi cho em .
    Thật quá là hạnh phúc .
    Đề nghị các bác cho một tràng pháo tay hoan nghênh nhiệt liệt , chúc mừng cho mối tình chớm nở , nhưng hy vọng là sẽ không chóng tàn .
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    To tunganhmai: bồng hồng ý là anh ơi viết tiếp đi...chứ ko phải em đổ đâu..chỉ đc cái liên thiên...
    Nếu Kilua là chuyen gia đả kick thì riêng em gọi anh ấy là Tũ Xương đê...vì em cũng hâm mộ Tú Xương hè..he..và em cũng là chuyên gia nhận đả kick rồi...đợi em đáp lễ nhá..

Chia sẻ trang này