1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch chinh phục ST_SC của Tunganhmai

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tunganhmai, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói xấu anh nhé. keke
    Chú nói với cơ quan đi Lạng Sơn ngày 1-4 rồi tranh thủ tạt qua HN off cùng anh em
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    @ tunganhmai! : Em cũng không biết phải nó thế nào nữa! Chia buồn sâu sắc với bác nếu đó là sự thật! Nhưng mà đã là sự thật thì để cho nó đến, dù hơi phũ phàng nhưng một lúc cũng qua í mà!
    lần sau bác có chiến dịch gì thì em lại ủng hộ!
    @ xml_q84 : Chú này cao tay thật! Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết VOI!
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    mấy bác nàu cứ vào bàn luận linh tinh thôi...
    để Tunganhmai vào trả lời câu hỏi hé...anh Tin ai..thế thôi..hè hè
  4. clk

    clk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay em chỉ đọc và quan sát chủ đề này thôi nhưng nay thấy bất bình cho bác TAM quá tự nhiên lại có kẻ trọc gậy bánh xe thế
    ở bên tây như thế là đánh nhau to rồi đấy
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Em lạy bác tunganhmai, bác đừng có buồn nhớ Bác mà buồn rồi buông xuôi hết là chết cái thân em Đấu tranh đi nào bác, tình cảm là cứ phải như xoài xanh ấy bác ! ta phải cực khổ leo trèo, hái lấy, thậm chí giành giật và cuối cùng phải bỏ chạy thật nhanh thì ăn nó mới ngon bác ạ !
    @wawetau: Bác nói thế em ngượng chết, em có đấm đá gì ai đâu
    Đầu tiên em chỉ pm vót cho bé ấy 5* vì bài viết hay thui. Ai mà ngờ được bé chộp lấy cơ hội tỏ tình với em lun ! Khốn khổ cái thân em
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác lại đùa rồi Em làm gì dám nói xấu bác
    Em chỉ hơi ác cảm với cái cảnh nốc hết vài chai rượu, ực hết vài két bia rồi nhờ thằng bạn cầm tay ký hộ vào cái bảng đăng ký kết hôn thôi
    Tranh thủ lúc chưa tỉnh mới dám nhét cái vòng kim cô vào ngón áp út !!!
    Còn ngày 1/4 thì em chịu... Cơ quan em tổ chức đi chơi ngày 30/4 với 1/5 thôi. Chứ em chả có việc gì mà phải đi công tác vào tận Lạng Sơn mà xin đi được
  7. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Ý anh là chú tham mưu với sếp để cả cơ quan đi Lạng Sơn vào ngày 1-4. Còn 30-4 và 1-5 thì đi làm bù. Đơn giản thế thôi
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi ! Mấy cái wán nhậu với cafe nó đang tiếp tục giàu lên nhờ mấy đồng lương còm của em Bác mà cắt đứt nguồn sống của nó thì em nghĩ chúng nó chắc chắn sẽ ra off với bác thật
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đúng là giang hồ ác hiểm .
    Đang dự định sang Anh để mua mấy quả tên lửa Tômahốc về bắn thư tình cho nhanh ai dè ............
    Anh mở chiến dịch ngoài sáng ,có ai ngờ đâu ST_SC và bác lại ngấm ngầm như vậy , đau quá là đau .
    Trời ơi sao tôi lại khổ thế này !
    Thôi đã đến nước này , một liều ba bẩy cũng liều . ST_SC ơi , anh tin em nhưng mà em lại như vậy khiến anh đau lòng lắm em có biết không . Anh còn viết cả một bài thơ tình tặng em nữa này , thế mà em làm anh đau quá , đau hơn cả khi mẹ anh đánh anh . Bài thơ như vầy :
    Gửi em người con gái chưa quen !
    Gửi em người con gái chưa quen
    Người con gái mà anh chưa quen biết
    Không phải đường xa mà hai ta cách biệt
    Chỉ là vì tâm hồn hai ta chưa gần bên nhau .
    Người con gái tôi ơi ,
    Anh đã yêu em mất rồi
    Yêu em mà không hề hay biết
    Vì sao anh lại yêu em ?
    Yêu một người con gái chưa quen .!
    Đấy em thấy chưa anh yêu em còn hơn cả lão , cho dù lão có gần em . Vì anh tin tưởng rằng " thời gian và khoảng cách như một cơn gió sẽ dập tắt đi những tình yêu nhỏ và thổi bùng lên những tình yêu lớn " !
    Anh là người sở hữu cái đầu AQ , nhưng em biết không , vì lão Banhbaonuong bạn anh đã bầy mưu tính kế giúp anh tán tỉnh em . Anh đã phải mất ba đêm giời thức trắng với trà và thuốc để viết nên bài thơ này , thế mà anh chưa kịp gởi thì nhận được tin trời giáng . Anh có cảm tưởng như mình đang rơi xuống , rơi mãi xuống một cái vực sâu không đáy ...............
    Bạn anh Wavetau , Phamson ...... đã chia buồn với anh , nhưng anh không nghĩ rằng cuộc tình đầy lãng mạn của chúng mình lại kết thúc bi thảm đến vậy , không anh tuy xấu xí tuy AQ , tuy anh không bằng lão nhưng anh sẽ không từ bỏ , anh sẽ không đổ xuống sông xuống biển công lao của anh đã dày công vun đắp .
    Anh tin rằng , lão và em không có chuyện gì mà theo anh cho là mờ ám . !
    Bây giờ chỉ có em là người trả lời cho mọi chuyện dõ dàng nhất , nếu em không yêu anh thì trái tim anh có dớm máu anh cũng đành chịu , anh sẽ lao vào trà và thuốc như một con thiêu thân để quên đi mối tình đau khổ này , nhưng anh vẫn sẽ chúc em và lão hạnh phúc trăm năm , đời đời vui vẻ .
    Anh viết những dòng này mong em hiểu nỗi lòng của anh .
    Tunganhmai kính báo !
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    2 ngày qua làm việc không vào mạng. Hôm nay vào lại mới thấy tình cảnh thật thê lương. Một câu chuyện tình tay 3 đặc sệt những bộ phim máu trắng Hàn Quốc mà nhân vật chính lại là những nhân vật tưởng chừng coi nhau là tri kỷ.
    Bóng đêm trung cổ bao trùm lên khuôn mặt héo hắt của tunganhmai. Chàng hiệp sỹ với cái đầu bằng đất đã hoàn toàn gục ngã trước mũi dao luồn lén sau lưng của người bằng hữu. Mảnh đất anh dày công vun vén tưởng chừng sẽ thăng hoa nay bị người bạn tâm giao lén vào trồng trộm. Héo hắt càng héo hắt thêm, bao tiền của nhịn bánh mỳ buổi sáng dành lên net thưởng thức những lời nói mật ngọt của con nhóc ST_SC thua xa tên bạn online chùa vào lúc nửa đêm. Thê lương lắm.
    "Anh tin ai ? " ST_SC còn cố hỏi khi sự thật đã được khơi ra. Mor trắng keyboard đen lù lù ra đấy.
    Hãy tỉnh lại hỡi tunganhmai bé nhỏ. ( Thực ra cha này phải gần 70KG nhưng 1 số thứ nó bé nhỏ).
    Ủng hộ bác trong chuyện này.
    hôm nay mệt mỏi không còn cảm hứng an uỉ nhiều. Mong bác thông cảm.
    Em cũng cần chuẩn bị tinh thần đón nhận thông tin từ cuoi_xinh đây. Có gì đi chăng nữa, em cũng đã lên giây cót tinh thần rồi

Chia sẻ trang này