1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch ĐÔNG TIẾN - Trời ơi nhiều chuyện để viết quá!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 07/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, vậy mà em lại không thể ở lại over night cùng các bác, sáng hôm đấy em cũng ra Đồ Sơn nhưng giữa đường lại gặp Inter cùng với Becky nên em quay lại HP. Em thấy lúc ăn bún ngan cũng vui, mọi người gọi bún ầm ĩ, khè khè, em vào sau mà lại được ăn trước, nhưng mà tiếc cho cái công em đi thuê phòng nghỉ cho mọi người quá, mất công mấy lần mới thuê được một cái phòng học ở gần sân bóng cho mọi người nghỉ ngơi, thế mà các bác 7X lại kéo nhau đi bắn HalfLife, còn có vài người ở lại, hic hic. Nhưng mà em vẫn thấy vui vì còn có người ở lại trên phòng, đỡ mất công thuê phòng rồi lại phải bỏ trống.
    Tiếc nữa là em mới chỉ kịp làm wen với một số bác 7X lúc ngồi uống rượu với các bác tại hàng Bánh đa ghẻ(Bánh đa ở gần viện da liễu nên em tạm gọi là bánh đa ghẻ, mong các bác bỏ quá cho), còn thì chưa kịp làm wen được với mọi người, mong các bác lượng thứ.
    To anh De: em lỡ chém anh mấy nhát trên sân, mong anh bỏ quá cho nha. Đừng chấp đàn em anh nhá.
    Becky ơi, Anh yêu em nhiều lắm!!
    [​IMG]
  2. ssmee_vh

    ssmee_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thay mặt toàn thể HPC gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người ,có được thành công như vậy là nhờ lòng nhiệt tình vô bờ bến của mọi người đó...
    Text : Khiếp,lúc ngồi trên tàu xuống HP,anh ngồi mãi tít đầu kia mà cũng nhìn thấy em "hỏi han tận tinh" anh Tomcad cơ ạ?Đã muốn giấu rùi mờ cũng không xong hic hic..
    Text :Chị Mit ui,chị đã "Sờ lâu" với Xitrum trên bãi biển chưa ah?Cảm giác thế nào?a
    Text : Hic,anh ui,anh vít cái giè mờ cứ quẩn quanh "thất vọng","cảm động",trách oán","cảm ơn" tít mù cả lên thế ạ?Em đọc xong cứ chơi vơi như là lúc bị các anh bắt uống rượu ở Bánh đa da liễu i' (À,nếu mà cứ lần nào uống 1 hớp rượu mà cũng được 10 nghìn như thế thì em thiết nghĩ nếu em cố gắng tập tành 1 chút ,kiếm tiền cũng không khó lắm nhỉ hi` hi`...)
    Somethings you learn best in calm,and somethings in storm.
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    To SSme: tiếc là hôm đó không có nhạc Sờ lâu thôi chứ không thì Mit cũng đã được nhảy rồi , Cám ơn Sờ me nhé
    Mit@
    I believe I can fly
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, phải công nhận là con gái HP xinh thiệt. Xinh wá. Sao mà trên đời này lại nhiều người xinh đến thế cơ chứ.
    Còn HPC thì TUYỆT
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. Alexnguyencn

    Alexnguyencn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thua cac bac em qua vui ma met nua. Xuong do em co co hoi quen duoc nhieu ban ma con nhu Tu Dinh Huong con gai Hai Phong xinh qua. Sang nay em phai nghi hoc de ngu cho suong hehe . Lan sau ma di thi con di lau hon nua cac bac nhi? Toi hom do em duoc mot bua di bo tit tan song bac that la met ma lai co chau em nua chu
  6. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Đồng ý với Quyen_My chúng ta nên tạo riêng một topic mới kể lại chuyến du hí của chúng ta trong sáng ngày 7/4 cho mọi người cùng biết. Để cho mọi người chết thèm hè hè.
    K@
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, công nhận con gái HP toàn U16 thôi, he he he,
    quên em chưa cảm ơn em zombie, hic, đúng là con gái của Anti, nếu không có em ấy lấy trộm cho em cái bánh mì, chắc em chết đói rồi


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ toàn nói về cảm xúc của các bác trong chuyến đi nầy thui, chẳng thấy chi tiết gì cả chỉ thấy mỗi bài của Chitto thui. Đề nghị các bác kể thật chi tiết cho bà con ở nhà biết nha.
    Hơ, chuyện vui nh­ư vậy mà không thấy lão Tê Dê Tờ Dờ xuất chưởng nhở
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  9. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, Lão TD không xuất chiêu được nữa rồi. Tạo đủ mọi điều kiện cho TD xuất chiêu nhưng TD không thấy có võ gì để làm cho chị em thua cả mà chỉ thấy lão TD nhà ta đi về mệt quá ngáy ooooooooooo.
    COMMANDOS
  10. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi lang thang trên bãi biển một mình (lúc ấy khuya lắm rồi, nhiều người đi đâu ấy, một số đang hát karaoke).
    Úi trùi ui, tình cờ mình nghe lỏm được một đôi đang tỏ tình với nhau bên bãi biển (khá lâu, tớ đứng nghe mà sốt cả ruột).
    Tường thuật lại chi tiết cho nghe nha, hay lém:
    Trên bãi biển Đồ Sơn dậy sóng vào một đêm đẹp trời, có một đôi tình nhân đang ngồi với biển. Họ ngồi đó và lòng dạt dào cảm xúc (chắc là thế nhưng mà về cái gì thì tui hổng rõ).
    Chàng ngồi bên nàng, âu yếm nhìn ra .... đại dương ... đang gầm lên dữ dội. (he he)
    Nàng ngồi bên chàng ... cũng thế (hi hi).
    Im lặng ...
    Một lúc, nàng bắt đầu: "Anh ơi, trời hôm nay đẹp nhỉ?"
    - "Ừ"
    Một khoảng lặng im chìm trong tiếng sóng.
    Ngồi một lúc nàng mở máy tiếp: "Cảnh ở đây có vẻ lãng mạn, anh nhỉ?"
    - "Ừ"
    Hai người lại tiếp tục âu yếm nhìn ... ra biển. Cô gái lại bắt đầu tiếp tục (chắc không chịu được đây): "Anh ơi, anh có yêu em không?"
    - "Có"
    - "Tình yêu của anh dành cho em lớn như thế nào?"
    - "To như thế này này"
    Hơ hơ, tớ chạy mất dép lun, hổng kịp nhìn .... để lại tiếng cười chìm theo tiếng sóng.
    Ha ha ha​
    Dr. Lion King

Chia sẻ trang này